Skip navigation.

Ngon mà rẻ: Chè long nhãn

,

Đang mùa, nhãn rẻ, sen tươi rẻ, nấu ăn thôi :smile:



Công thức:
- Nhãn cùi dày, bóc vỏ, bỏ hạt (lấy hạt thật khéo để không bị vỡ cùi): khoảng 30 quả
- Hạt sen: thông tâm, bỏ cả lớp áo để nấu cho trong nước (mẹ Sóc lười không bóc lớp áo nên nước mới có màu hơi nâu :D): 100 gr
- Đường kính trắng: khoảng 200gr (tuỳ lượng nước và tuỳ độ đậm ngọt theo khẩu vị của mỗi nhà)

Cách làm:
- Hạt sen sau chế biến cho vào nồi áp suất, nấu khoảng 15 phút, nhỏ lửa (hoặc nấu thường đến khi chín bở, nhưng không làm nát hạt sen là được)
- Vớt hạt sen ra, để nguội, cho vào trong lòng quả nhãn đã lấy hạt.---> Long nhãn là nó đấy :D
- Cho đường vào nước hầm hạt sen, đun kĩ khoảng 10 phút nữa. Hạt sen nếu không dùng hết thì cho luôn vào nước đường cho ngấm (thành chè sen :D) Cho vani (nếu thích). Để nước nguội.

Trình bày:
- CHo long nhãn vào bát, cho nước đường vào. Thêm đá nếu thích ăn lạnh! (hoặc cho vào tủ lạnh cho mát lạnh và ...măm :D)
- Yêu cầu của bát chè: chè ít cái, nhiều nước, vị thanh mát. Có thể cho thêm hoa bưởi nếu thích :D

Ổi cũng đang vào mùa, ép 1 cốc cho thằng con đang bị đi ngoài: . He he, trình bày hơi xấu do không để lại một miếng ổi nào cả, Hẹn lần sau sẽ trình bày tốt hơn :D


"Giấc mơ vay"Chào lớp hai

Comments

Nguyen Phuong Linh 16. August 2009, 23:45

Bình thường nhà em ko lấy nước ầm hạt sen chị ạ, vì lấy cái nước hầm đấy nước nó sẽ ko đc trắng và trong, kể cả có bỏ lớp áo của nó đi rồi ạ.
Hị lâu rồi e ko đc ăn mấy thứ này, nhìn lại thèm vật vã :zip:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 17. August 2009, 00:58

Nhìn ngon quá, ăn món này thì ngon mát bổ rẻ mà làm đơn giản chị nhỉ. Hôm nào em sẽ học chị thôi.

Gau 17. August 2009, 02:31

Nhìn pác làm lại "nóng" rồi đấy, cho e đem công thức vìa nấu cho chồng măm thử pác nhá!!!! :smile:

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 02:40

@Bông: nếu không lấy nước hầm hạt sen để nấu thì vị của chè nó không đủ thanh em ạ, vì để nguội mới cho vào bát cơ mà! Nhưng chả hiểu sao ở ngoài hàng, họ nấu nó trong veo vậy không biết nữa, có khi là họ hầm sen khô lấy nước thì nước trong hơn :frown: (không rõ); nhưng ăn chỗ ngã rẽ đường Thiền Quang ấy em, một cốc 10k mà có mỗi 3 quả nhãn hà, ăn 2 cốc vẫn cứ còn gọi là thèm thèm là :smile:

Xa quê, thấy mấy món này thèm chết lên được em nhỉ :smile:. Nhà chị mùa này thì nấu chè này thôi, còn hết mùa mới đậu xanh đậu đỏ :smile:

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 02:41

Originally posted by socvy:

Nhìn ngon quá, ăn món này thì ngon mát bổ rẻ mà làm đơn giản chị nhỉ. Hôm nào em sẽ học chị thôi.



Hihi, nhưng nhãn miền Nam chẳng nấu được đâu em ạ, vì nhãn trong ấy nhiều nước và sát hạt, nên khó tách được hạt ra riêng. Muốn nấu chè này cứ phải là nhãn lồng miền Bắc em ạ :smile:

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 02:42

Originally posted by Bearfamily:

cho e đem công thức vìa nấu cho chồng măm thử pác nhá!!!!



Chưa nấu lần nào hả em? Chúc thành công nhé :smile:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 17. August 2009, 02:47

Thế thì phải làm thế lào chị nhỉ, trong đây có nhãn xuồng thấy quả cũng to mà nhiều nước thật, cơm lại dày nữa, chắc tách mà không khéo là bể vụn. Nhưng mà để bữa nào em thử thử coi, vì thấy người ta vẫn bán được mà. Không biết người ta dùng nhãn gì nữa.

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 02:53

Chị cũng chẳng biết là loại gì :smile:

Vì những lúc trái mùa, ăn nhãn miền Nam thấy đầy nước, và ngọt sắc. Còn nhãn miền Bắc thì vị ngọt thanh hơn nhiều :smile:

Nguyen Phuong Linh 17. August 2009, 02:59

ÔI ai chưa ăn món này bao giờ thì phí quá p:
@ Sóc: Đã lên đến 10k/cốc roài co ah Bác, đắt thế thfi tội gì ra ngoài măm nhỉ. làm ở nhà vừa ngon vừa rẻ lại vửa đảm bảo

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 03:08

Hồi xưa ở trong ĐN, nghe tên chè Long nhãn là chị thấy nó ...xa vời vợi, vì chẳng biết mùi vị nó thế nào. Ra bắc được 1 năm là chị quyết tâm làm thử ngay, lần đấy buồn cười, cho nhãn vào đúng lúc vừa bắc nồi nước xuống khỏi bếp nên nhãn nó nẫu hết sạch, đành phải vứt cả và ăn sen không thôi.

Bây giờ mỗi lần nấu lại nghĩ về năm xưa ....., cái thời đầy nhiệt tình nhưng ...ngu ngơ :smile: :smile:, giống y như bấy giờ MS làm bánh vậy :D

huytun 17. August 2009, 03:37

Tũn vừa nhìn đã thốt lên : ôi món này của bà ngoại :D :D

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 03:39

hehe, mẹ con giờ này mới ngủ dậy đấy :D. Mới sáng cấm ăn chè nhá :d :devil:

Bà ngoại thuần chất bắc, món này của bà là phải rồi :smile:

huytun 17. August 2009, 03:42

Ối mụ ơi, 2 mẹ con tôi vừa đi làm được một cơ số việc rồi, kể cả oánh nhau cũng có luôn :D :D

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 03:47

:D :d :devil: làm ngay bài về việc oánh nhau của hai mẹ con nhé :D

LinhMoon 17. August 2009, 04:04

ngon quá, em sẽ thử :smile:

Teeth Lee 17. August 2009, 04:22

năm nào em cũng làm món này chị ạ. Hồi mẹ em còn sống thì 2 mẹ con cùng tách hạt và nhồi sen vào. Nhớ mẹ quá :smile:

Đợt rồi thì tách cùng con bé GV, giờ chả có GV, ngại làm thía, vì cái này hơi lách cách, làm thì lâu mà ăn thì rõ nhanh P:

Thỏ- Sóc 17. August 2009, 04:43

:D :D :D :lol: :devil: :devil:

Nguyễn Hoàng Nam Anh 18. August 2009, 15:56

Ngon quá bác ah, hôm nào bác thử nấu món chè này nhưng kèm theo vài loại đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu tương, đậu đỏ. Đảm bảo cũng ngon lắm, nhà em hè này chuyên gia chè thập cẩm kiểu đấy, ông xã chết mê bác ạ.

Thỏ- Sóc 18. August 2009, 23:30

Vậy à? để bác thử xem! :D

Mr Ốc 19. August 2009, 02:00

Toàn các mẹ đảm đang cả, em thì chạ bít nấu chề giề...hứt, xấu hổ quá đi.

Thỏ- Sóc 19. August 2009, 02:02

:devil: :devil: Điêu!

Mr Ốc 19. August 2009, 02:13

Thật, em không biết nấu chè gì thật mà, ko điêu, đang xí hổ lắm, có khi cũng phải học để về chiêu đãi cả nhà cái.

huytun 19. August 2009, 02:36

@ Ốc : kiểu gì cũng biết nấu chè đỗ đen :lol: :lol:

Mr Ốc 19. August 2009, 02:46

Biết nhưng mà ko ngon chủ tịt ợ :lol:

Le Duc Hieu 20. August 2009, 07:50

:smile: Bà ngoại Cò cũng hay nấu món này, mẹ cháu chỉ việc ăn ké. Đọc bài này của chị mới ngớ ra, hôm trước Cò nhà em cũng bị kiểu kiểu Tào tháo đuổi, mất mấy hôm liền, thế mà quên ko cho uống nước ổi. Sóc cũng bị ạ? Hay do mọc răng hả chị? Hôm nay chắc hết rồi ( Cô hỏi thăm muộn, xí hổ quá P: )

Le Duc Hieu 20. August 2009, 07:55

P/S: Làm thế nào mà chị chụp được cái bát chè trông nghệ thuật thế? Chị dùng phần mềm gì đấy? Cả mấy cái ảnh đều bo viền rất đẹp nữa, làm thế nào được thế ạ?

Thỏ- Sóc 20. August 2009, 07:56

Sóc cứ hay bị dị ứng thức ăn em ạ, mà nó lại hay ăn linh tinh, cái gì cũng ăn nên thỉnh thoảng rối loại tiêu hoá là thường mà. Cứ nước ổi,mẹ tiêu hoá +sữa chua có men vi sinh vài hôm lại bình thường thôi. Mỗi tội không tăng cân :frown: :D

Le Duc Hieu 20. August 2009, 09:10

Cân nặng ko vứn đề :D Hôm trước em đọc bài của một chị ở bên Pháp. Điều kiện ăn uống, chăm sóc bên ấy tốt thế mà thằng cu con chị ấy, bằng Cò và Sóc nhà mình mà cũng chỉ nặng khoảng 11kg thoai. Cái chính là chúng nó khoẻ mạnh, ko ốm, vui vẻ là ổn chị ạ.

Thỏ- Sóc 20. August 2009, 09:12

Cái này thì Sóc ổn em ạ. Trộm vía theo chị như thế là ít ốm rồi :D :up:

LinhMoon 21. August 2009, 09:07

Các bác sang nhà cháu báo cáo thành tích món chè nhá p:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31