22
Monday, 21. September 2009, 02:26:06
Nhìn trời mưa, em đòi đi học, lí do duy nhất là em thích được mặc áo mưa, thò cái mặt bé xíu ra khỏi mũ áo mưa và thích thú liếm các hạt mưa rơi vào mặt mình
Em 22 tháng, nhiều khi yêu em đến lạ kì, nhất là khi em giả vờ làm Vampire cháp cháp cháp vàp cổ mẹ ăn thịt (hihi, tại mẹ mê anh Ed nữa ấy mà
22 tháng, em cũng chỉ 81cm và nặng hơn hơn 11kg. Vậy là tháng này có tiến bộ về cân nặng rồi. Lí do là mẹ theo lời Bs, cho em uống men tiêu hoá của viện Nhi mỗi tháng 10 ngày, hình như cách này có vẻ ổn với em. Đầu ra tốt và ăn uống cũng đỡ khổ sở hơn! Em thích ăn rau và ăn thịt ...mỡ
Mà nói ăn mới nhớ, dạo này em thích xem Evian Roller Babies (US version), nhất là version trên nhạc nền của Micheal Jackson thì càng thích
Em 22 tháng, chiều đi học về chỉ thích đi chơi, tối ăn xong cũng lượn ra chung cư vài vòng, (khi đi nhớ đem theo xe lắc
Em 22 tháng, bibô tập nói. Em gọi ông bà cô bác chị.... rất sõi. Em ngọng chữ "C" và "CH" nên thay vì "Cô ơi" thì là "Chô ơi". Nghe yêu ơi là yêu. Nhưng cũng bực mình, trưa CN, cả nhà ngủ hết, một mình em nằm bắn liên thanh tất cả các loại bài hát, đến khi mẹ nhắc "Sóc ngủ đi!" thì em lại véo von "Bé ơi, nhụ đi.......... Chúc Sóc nhụ nhon
22 tháng, chuyện ăn vạ lại quay về sau 2 tháng biến mất. Giờ ăn vạ với trình cao hơn, và kiên quyết hơn. Mẹ buồn chuyện này lắm. Giáo dục thuyết phục mãi không được, lờ đi thì em vẫn cương quyết thả mình cho muỗi đốt, nhất nhất không đứng lên, mà chẳng lẽ ngày nào cũng đánh con, mẹ tránh chuyện đét đít, nên chưa tìm ra cách nào trị em hữu hiệu hơn
Em 22 tháng, đôi lúc biết đùa. Thỉnh thoảng đang chơi, tự nhiên chạy lại cái góc mình hay bị phạt đứng rồi khóc "huhuhu", mặt nhăn nhó như bị phạt thật, rồi lại chạy ra cười tươi rói. Yêu nhất là cách em nghiêng nghiêng đầu thu hút sự chú ý của ba mẹ, miệng banh rộng hết cỡ, yêu ơi là yêu
Em 22 tháng, chỉ 2 tháng nữa là em cán đích 2 tuổi rồi, ăn ngoan ăn giỏi nhé, để cán đích đúng với chỉ số thể chất và trí tuệ của các bạn cùng tuổi với em cho ba mẹ mừng. Yêu em lắm, "Mr Trouble" của mẹ!!!!!














huytun # 21. September 2009, 02:32
Chíp & Bin # 21. September 2009, 02:35
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 02:51
@CB: hihi, có vẻ giỏi hơn bạn Bin khoảng chịu nói mẹ CB ạ, còn mấy khoangr khác thì gắn mô tơ vào đít
Tina # 21. September 2009, 02:54
huytun # 21. September 2009, 02:56
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 02:59
@TŨn: hihi, nhắc tôi mới nhớ là qua đọc bài, chẳng nói gì và đi về, từ hômq ua đến giờ
Thanh Huyền # 21. September 2009, 03:15
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 03:22
XUAN DUONG # 21. September 2009, 03:25
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 03:32
(Nói nhỏ thôi, đó là nỗi lo của chị đấy
Mr Ốc # 21. September 2009, 04:16
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 04:35
TRƯƠNG CÔNG KHÁNH # 21. September 2009, 05:38
Originally posted by Socconhonganh:
hèn gì em thấy phẳng lì, giờ nghe nói mới để ý kỹ.
Sóc 22 tháng biết nhiều thứ quá,iu ơi là iu.
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 05:40
Nguyen Phuong Linh # 21. September 2009, 07:24
Teeth Lee # 21. September 2009, 07:28
Mà lại sâu hàng nude hử, tuy mẹ có cho mờ đi nhưng mà nhìn vẫn đâu ra đấy
Thỏ- Sóc # 21. September 2009, 07:29
Nguyen Phuong Linh # 21. September 2009, 08:13
Thanh Huyền # 21. September 2009, 08:24
Le Duc Hieu # 21. September 2009, 08:49
Originally posted by chichbong020:
Nhìn ảnh 2 anh chuối nhà chị đùa nghịch vui thía. Thế là hoà bình lập lại rồi, chúc mừng bác nhé! Sóc đúng là "sứ giả hoà bình" đấy, càng nhớn càng iu
Đoàn Hải Đăng # 21. September 2009, 14:38
Gau # 21. September 2009, 16:25
Cun - Ngoc Pham # 22. September 2009, 08:23
Hoàng Ngọc Bích # 23. September 2009, 11:13
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/09/3B9CB91E/
huytun # 23. September 2009, 12:21
Thỏ- Sóc # 23. September 2009, 14:12
BÉ XINH # 25. September 2009, 22:16
Sóc 22 tháng đáng yêu nhỉ. Bố Sóc trẻ thật đấy HA à. Giờ mới nhìn rõ mặt hơn, hiihhihi.