Skip navigation.

Nhớ mùa thu Hà Nội: Chè cốm

,

Hà Nội thu, trời trải đều nắng vàng như mật ong, trong veo, xanh ngắt! Nếu chưa ai từng trải qua mùa thu Hà Nội thì khó có thể cảm nhận hết tiết trời thu qua lời kể, bởi nó trong lắm, xanh lắm, nắng lắm nhưng không oi ả. Sáng, trời lạnh se se dễ chịu, trưa nắng gắt, chiều về mát mẻ nhẹ nhàng.

Thu Hà Nội, mùa cốm. Cứ thấy các mẹ, các chị ngồi trước mẹt cốm vệ đường, khó có thể cưỡng lại việc dừng xe, mua vài lạng. Cốm khi mua sẽ được gói vào lá sen to, buộc cẩn thận bằng cuống rạ khô, khi ăn thì ăn cùng vài quả chuối tiêu: thanh đạm, dễ chịu. Điều này có thể làm buốt lòng kẻ xa quê khi nghĩ về nó.

Thu Hà Nội, cuối mùa Sen. Từng chiếc xe rong ruổi chở những bó sen trắng, sen hồng hay những bó đài sen đi vào từng ngõ nhỏ, phố nhỏ. Yên bình lắm, dịu dàng lắm!

Tiếc mùa thu sắp qua, nhà mình vào bếp với chè cốm



Nguyên liệu:

Cốm tươi: 200gr
Đường: 300gr
Bột sắn dây (hoặc bột năng): 3 thìa
Vani hoặc tinh chất hoa bưởi
Nước cốt dừa: 2 bát ăn cơm

Cách làm:

- Dừa mua về bào, lấy 1 ít sợi dài, số còn lại vắt lấy 1 bát nước cốt. Đổ thêm 1 bát nước lạnh vào bã dừa, vắt thêm 1 bát nước nữa (gọi là nước dão dừa).

- Cho bát nước dão dừa cùng đường và nước lạnh lên bếp, đun sôi kĩ.

- Bột sắn dây hoà nước cho tan, đổ từ từ vào nồi nước sôi rồi khuấy đều để nước có độ sánh! KHuấy đến khi nước có màu trong là được!

- Để nước hơi nguội (còn khoảng 70 độ) thì cho cốm vào khuấy đều. Cho vani hoặc nước hoa bưởi. Xong. Múc ra bát, cho nước cốt dừa hoặc dừa sợi vào là ăn thôi.

(Lí do để nước nguội mới cho cốm vì cốm mình đang vào mùa nên rất non và dẻo. Nếu cho vào nước nóng nó sẽ nở bung hết cả ra và mất vị cốm. Còn nếu là mùa khác, nấu bằng cốm khô thì phải ngâm cốm khô độ 5 phút rồi vớt ra để ráo, nước đường sôi cho vào, tắt bếp rồi.... măm)

- Chuyện cho dừa nạo để có vị thơm và dẻo thì phần lớn người miền Trung, Nam nấu. Đặc điểm là chè rất mau thiu. Người bắc ít nấu chè với nước cốt dừa.

* Và có một công thức khác đậm chất bắc hơn, đó là cho lượng cốm nhiều hơn. Nước đường đun sôi thì cho cốm vào, đảo liên tục cho cốm nở và sánh dần, đun đến khi dẻo và không dính nồi là được. Múc ra cho vào bát, để vào tủ lạnh. KHi ăn lấy dao cắt từng lát như cắt chè kho, ăn cũng rất lạ miệng và ngon!

* Cũng có thêm một cách khác nấu chè cốm, đó là nấu chè ngô (hoặc đỗ xanh) với cốm. Vị bùi, dẻo của ngô, mùi thơm ngậy của cốm và thanh mát của dừa cùng quện lại sẽ cho bạn cảm giác rất đặc biệt. Cách làm đây ạ:

Nguyên liệu:

Ngô nếp non: vài bắp
Cốm tươi: 200gr
Bột sắn dây: 3 thìa
Đường kính: 0,5 kg
Dừa nạo (tươi): 100gr.

Cách làm:

- Ngô nếp non bào hoặc cắt vát, (không lấy mày) cho nước vào đun kĩ. Khi hạt ngô dừ, dẻo thì đổ đường vào đun tiếp.

- Bột sắn dây hoà ra bát lấy nước.

- Cho bột từ từ vào để lấy độ sánh, đun nhỏ lửa một lúc đến khi trong thì bắc ra cho cốm tươi vào ăn kèm với dừa nạo, hoặc nước cốt dừa. Chẹp, ngon cực :D

Mẹ ạ, ở trường........Khai giảng muộn, trung thu sớm :D

Comments

Nguyen Phuong Linh 24. September 2009, 06:14

Chị iu lại nhem nhem em roài :zip: :zip: :zip: :zip:

Thỏ- Sóc 24. September 2009, 06:19

HKi nào có người qua thì bảo chị, chị gửi cho cân cốm khô nhé :smile:

Việt Lan 24. September 2009, 06:52

Cốm này là chị mang nhầm về hôm đi đón đoàn TH ra à?

Nguyen Phuong Linh 24. September 2009, 06:53

Cảm ơn chị.Mấy đồ ăn nài nhờ gửi ngại lém chị ạ, em để bụng khi nào về ăn 1 thể :D :D :D

Thỏ- Sóc 24. September 2009, 07:21

Originally posted by vietlan179:

Cốm này là chị mang nhầm về hôm đi đón đoàn TH ra à?


:yes: :yes: :yes:

Originally posted by mebebong:

em để bụng khi nào về ăn 1 thể


:D :D: :D. Chắc không có bụng để ăn đây em ạ :D

Trà Hoa Nữ 24. September 2009, 07:24

Trời ơi, thèm chết người cái món này ...chẹp chẹp....:chef:

Cún & Nhím 24. September 2009, 07:36

Mình mới ăn cốm tối qua, cũng chạy ra TQT mua 1 gói đỡ thèm, nhưng thích cốm xào hơn chè cốm, chã chụp ảnh để phe :D

Trà Hoa Nữ 24. September 2009, 07:38

Mìn thì thích cốm xào lẫn chè cốm, may mà nó không phe không thì mìn GATO mình tìm cách nhai nó mất :lol: :lol: :lol:

Cún & Nhím 24. September 2009, 07:56

:lol: chụt ưi, tao nhai cả xương lẫn thịt mài bi giừ :devil:

Gau 24. September 2009, 09:08

xèm quá..

XUAN DUONG 24. September 2009, 09:47

Chị ơi chẹp chẹp thèm quá đi thui :love:

Thanh Huyền 24. September 2009, 12:11

Ngon xế, xèm xế :D

Trà Hoa Nữ 24. September 2009, 12:41

Originally posted by kimsonbui:

:lol: chụt ưi, tao nhai cả xương lẫn thịt mài bi giừ :devil:



Nó là người hay là cái giống gì mà kinh thế này :lol:
Mẹ Sóc ơi, kíu với :lol:

jeekayak 24. September 2009, 16:03

Buốt lòng em này chị ơi. Đã có cốm lại còn hoa sen nữa. Ở Hn sướng thật ý :smile:

Tina 24. September 2009, 16:30

Thấy món chè cốm em xèm ghê đi mất! :D

HOÀNG VŨ HÀ LINH 25. September 2009, 05:26

hic...chet vi them thoi

Mr Ốc 25. September 2009, 07:59

Nhà gần xế mà ko ới em qua măm với...hic

huytun 25. September 2009, 14:17

Mùa thu HN, có nhiều cái để nhớ nhỉ :wink:

BÉ XINH 25. September 2009, 23:43

Thèm vật vã...

Đoàn Hải Đăng 26. September 2009, 00:42

Mùa thu lúc nào cũng là mùa đẹp nhất chị nhỉ, nhưng nó cũng qua rất nhanh. Em cũng ra HN một vài lần vào mùa thu rồi. :happy:

Nhìn bát chè cốm của chị mà e muốn lăn vào quá. híhí

Cún & Nhím 26. September 2009, 01:09

Originally posted by huytun:

Mùa thu HN, có nhiều cái để nhớ nhỉ :wink:



Nhớ đến nao lòng í :wink:

Thỏ- Sóc 26. September 2009, 04:26

@All: hihi, chè cốm thì ngon nhưng ngấy lắm ạ :D :D :D! ĐÚng như mẹ Cún nói, cốm xào vẫn dễ ăn hơn :D :D :D (HIhi, vẫn còn 1 bát mà mãi vẫn trong tủ lạnh nên mới than thế thôi :D :D :D)

Mr Ốc 26. September 2009, 06:49

Èo ra là vậy :D

Cún & Nhím 26. September 2009, 21:34

Originally posted by meoc:

Èo ra là vậy :D



Là cốm xào của chị ngon hơn hử :D

Cún & Nhím 26. September 2009, 21:34

Originally posted by meoc:

Èo ra là vậy :D



Là cốm xào của chị ngon hơn hử :D

Chít & Andy 27. September 2009, 07:36

Nhớ nhà vật vã không chịu nổi :frown:(

Cún & Nhím 27. September 2009, 07:56

Originally posted by chit_be_cua_bo_me:

Nhớ nhà vật vã không chịu nổi :frown:



Xa hẳn như em là một nhẽ, chứ như chị đi không được, ở chả xong. Nhìn thấy nhà mà không về được

Chít & Andy 27. September 2009, 09:03

Ui, tết bác vù cái về nhà, em bi h mới khổ chứ, ko biết đến bao h mới về được nhà. Đii xa khổ lắm chị ạ.

Mr Ốc 27. September 2009, 14:02

"

Originally posted by kimsonbui:

Là cốm xào của chị ngon hơn hử :D

Quote


không phải bác ợ, nói chung cốm xào thì cũng ngon hơn một tí nhưng em èo ở đây là vì mẹ Sóc tưởng yêu mùa thu HN, yêu cốm mừ làm cái em chai này, hóa ra

Originally posted by Socconhonganh:

vẫn còn 1 bát mà mãi vẫn trong tủ lạnh nên mới than thế thôi :D :D :D)


đới èo là vì xế đới bác ợ :D

Thỏ- Sóc 27. September 2009, 14:34

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :devil:

Cún & Nhím 28. September 2009, 01:03

Ốc qua nhà chị, chị cho ăn cốm xào, lẹ lên :lol: (PR tận chân răng nhá :D)

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 1. October 2009, 03:47

Mình không địch nổi cái khoản này, mình tìm sân khác mình chơi, vào đây chết chắc. :frown:

Thỏ- Sóc 1. October 2009, 03:53

Originally posted by kimsonbui:

Ốc qua nhà chị, chị cho ăn cốm xào, lẹ lên


Hôm qua tôi phải làm rồi đấy Kim ạ, vật không chịu được. Hết 50k tiền cốm :D :D

Originally posted by SPSfamily:

Mình không địch nổi cái khoản này, mình tìm sân khác mình chơi, vào đây chết chắc. :frown:


Chết vì thèm hả Pup :D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31