Quà trung thu
Saturday, 3. October 2009, 07:52:05
Bố đi công tác mang máy ảnh theo mất rồi, không biết khi máy ảnh về đến nhà, đồ chơi có còn nguyên vẹ để mẹ chụp hình không nữa
Quà xếp hình, bác Lan tặng Sóc, bác tặng Thỏ đồ chơi câu cá hình mIckey cơ. Hai đứa chơi mê mải, xếp được nhiều hình xinh xắn phết
Chú Ninh mua cho xe con rùa và búp bê Pucca (Năm nay, hình như mốt phải tặng con gái búp bê Pucca theo hoạt hình CN, con trai thì tặng con quay theo phim "anh bạn chơi quay tài ba" thì phải). Thấy ai cũng mua thế
P/S (Chỉ là tâm sự của mẹ thôi)
Hà Nội, văn hóa trung thu là mâm cỗ trung thu với hoa quả (không thể thiếu quả bưởi), là ông tiến sỹ giấy, là bánh nướng bánh dẻo, là biếu xén, quà cáp cho trẻ con. Là những con phố bán đồ chơi dài dằn dặc, nhiều màu sắc rực rỡ, đặc trưng của mùa trăng. Ai nhỡ đi qua hàng ấy, không thể không nhớ ngày mà mua cái này cái nọ cho con, cho cháu, cho người thân.
11 năm ở Hà Nội, dần dần mẹ mới quen với Trung Thu không có tiếng trống múa lân, không "rước" lân vào nhà. Khi đến nhà, thổ địa luôn có câu chào "Hôm nay Thổ địa về nhà, chúc cho gia chủ làm ăn phát tài, bớ Lân Lân lân..." để gọi lân vào múa. Múa may một hồi, lân lạy gia chủ, gia chủ chỉ chỗ thưởng tiền. Thông thường là tiền được treo trên cao để lân trổ tài "bay lượn" "leo trèo" của mình (các lân làm động tác chồng người lên nhau để lấy nếu cao vừa, cao quá sẽ leo sào) Khi ra khỏi nhà không quên ngậm dầu hỏa và phun vòi rồng (Hihi, nhà nào dễ bắt cháy thì được phun tít đầu ngõ). Điều này được làm với niềm tin rằng, lân vào nhà, xua đuổi tà ma, chướng khí trong nhà đi. ĐÚng là văn hóa mỗi nới mỗi khác, mẹ lớn lên với những ngày trung thu đi theo đám hội múa lân mê mải, cả tuần liền, tối nào nghe trống dội là vội vàng lên đường theo lân, đi vào từng nhà, xem người ta treo tiền thưởng ở đâu, lân lấy thế nào, thậm chí còn tìm giúp lân để lân đỡ mệt. Ôi, trung thu, rộn rã lắm. Vui hơn cả tết!
Ra HN nhiều năm, phố xá rực rỡ, quà cho trẻ con đầy màu sắc và rộn ràng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Vẫn có tiếng trống lân nhưng ít người dám "rước" lân vào nhà, vì người lành thì ít, trộm cắp thì nhiều. Nhà phố xá ở đây cũng bé. Lân ở đây múa điêu luyện hơn, nhưng chỉ ở nơi công cộng. Xem và nhớ, nhớ ơi là nhớ cái cảm giác rộn ràng của ngày tết trung thu quê mình các con ạ!














Cun - Ngoc Pham # 3. October 2009, 10:08
Mousekin # 3. October 2009, 11:38
Không rạng ngời nhưng cũng khỏi tiếc nuối mẹ Sóc ơi
Le Duc Hieu # 3. October 2009, 14:33
Thỏ- Sóc # 4. October 2009, 11:32
huytun # 4. October 2009, 15:18
Thỏ- Sóc # 5. October 2009, 00:01
Chíp & Bin # 5. October 2009, 01:12
XUAN DUONG # 5. October 2009, 01:43
Thỏ- Sóc # 5. October 2009, 01:45
Mr Ốc # 5. October 2009, 02:51
Mr Ốc # 5. October 2009, 02:53
huytun # 5. October 2009, 03:03
Còn chuyện biếu xén thì miễn bàn
Thỏ- Sóc # 5. October 2009, 03:21
Em đi buổi tối nên ít thấy đồ chơi truyền thống, chứ ban ngày, các cơ quan đoàn thể toàn đến mua đồ chơi truyền thống thôi em ạ, nhất là đèn ông sao, đèn con thỏ, còn đèn kéo quân thì đắt quá, nên ít người mua hơn! Chị mua cho lớp con chị 50 cái cỡ trung, có ...150k. Quá bèo cho công sức người làm nhỉ
Năm sau em cho con đi bảo tàng Dân tộc học í, chỗ rộng và nhiều trò chơi dân gian hơn nhiều.
@TŨn: Đồng ý với bà. NGười Bắc càng ngày càng hoài cổ, đồ chơi trung thu bắt đầu có chọn lọc hơn nhiều rồi
Mr Ốc # 5. October 2009, 03:26
Mr Ốc # 5. October 2009, 03:27
Originally posted by Socconhonganh:
Bởi vậy nghĩ cũng thấy tội, may mà vẫn có nhiều cháu thích đèn ông sao, Em cũng mua cho Ốc một cái nì, mà là con trai yêu cầu hẳn hoi nhé
Nguyen Phuong Linh # 5. October 2009, 05:01
Thỏ và Sóc nhiều đồ chơi xế, đừng phẫu thuật sớm để em Bông về chơi ké cùng nhé
Teeth Lee # 5. October 2009, 09:19
Cái tâm sự của mẹ ấy, đúng là trung thu ngày càng rộn rã sắc màu, no đủ nhưng vẫn thấy thiếu một nét đặc trưng của ngày xưa, chị nhỉ
jeekayak # 5. October 2009, 09:59
BÉ XINH # 5. October 2009, 17:48
Thỏ- Sóc # 6. October 2009, 01:45
Originally posted by DUONGCUN:
Tết của các con mà em
Originally posted by mebebong:
Ối em ơi, bây giờ đã không còn cái nào lành lặn ngoại trừ cái cánh thiên thần chị Thỏ không dùng (Chị dùng tạm cánh bướm năm ngoái vì nó có đủ bộ
Originally posted by teeth:
HÌnh như ai cũng tiếc cái gì đó ngày xưa em nhỉ, vì nó gắn với kỉ niệm tuổi thơ của mỗi người. Ai cũng thấy kỉ niệm tuổi thơ của mình là đẹp và trong sáng nên cái mới (có thể tốt hơn nhiều, cũng có thể không bằng) nhưng người ta ít cảm thấy chấp nhận hơn
Thỏ- Sóc # 6. October 2009, 01:46
Originally posted by jeekayak:
Thấy rồi, và cô còn không biết cho tiền lân như thế nào nữa chứ gì, và cho tận ....2 lần
Chị qua đọc rồi mà chưa kịp cmt
Thỏ- Sóc # 6. October 2009, 01:47
Originally posted by fashions4kids:
Ối, thật hả Belle???? Hóa ra mỗi nơi mỗi khác nhờ
Thanh Huyền # 6. October 2009, 05:00
Thỏ và Sóc có nhiều quà đẹp quá!