23 tháng rồi, còn 1 tháng nữa đã sinh nhật :)
Wednesday, 21. October 2009, 02:38:48
Cái này gọi nôm na là Body painting
1. Thể chất:
- Tháng này đánh dấu một bước tiến vượt bậc, đó là em cao thêm 4cm, được 84cm rồi
- Cân nặng: 11kg (hơi hơn hơn một tí
- Răng: 12 chiếc, vẫn còn thiếu 4 răng hàm và 4 răng nanh nữa
- Vận động: chạy nhảy thành thần, leo trèo các loại, đặc biệt trong tháng này, anh đã học cách chụm chân và nhảy xa.
- Đặc biệt, tháng này anh đã giã từ cháo, chuyển sang ăn cơm nát và các thứ linh tinh khác như bánh mì, bánh ngọt, bánh cuốn, xôi.... rồi
2. Trí tuệ:
- Nói được nhiều hơn, nhưng không tự nói, chỉ thích nói theo người lớn, Những câu tự nói là những câu đáp ứng nhu cầu của anh với cái gì đó mà thôi. Nhưng dù sao vẫn nhanh hơn chị Thỏ, bằng tháng này của Sóc, chị mới bibô tiếng nói đầu tiên gọi "Bộ ơi!!!
- Hầu như thuộc rất nhiều giai điệu của rất nhiều bài hát. Bài nào cũng thuộc, cũng ê a hát theo, nhưng chỉ nhớ một số từ cơ bản của bài.
- Bắt chước rất nhanh, là chân sai vặt đắc lực của bố mẹ và chị
3. Các thứ khác:
Chẳng nhớ nổi, đặt ở đây để khi nào nhớ thì ghi vào
- Sóc và thời trang: Sóc thích một số quần áo và một số thì cương quýêt không. Ví như anh thích mặc áo sơ mi và đi dép hai quai chéo, thích quần vải chứ không thích quần cạp cứng. Mỗi lần mặc áo sơ mi là anh soi gương, chỉ vào mình và bảo: "Sóc, trai (đẹp trai); mẹ, sinh (xinh)
- Sóc và Chí Phèo: Cái gì thích thì anh phải làm cho được mới thôi. Ví như anh thích sờ rốn bố, bố không cho. Hai bên giằng co nhau, anh khóc, bố anh thua, vậy là anh sờ tay vào rốn bố, ngửa mặt lên trời (i chí phèo) và cười ha hả hả
- Sóc và đi chơi: Sóc thích lang thang, tối nào cũng ra đường, ra tháp Hoà Bình, đi siêu thị, hoặc đi ra sân chung cư chơi thì OK, ở nhà anh quấy khiếp, nhất là bàn học của chị Thỏ, như một bãi chiến trường. Nhưng anh cũng biết điều, khi THỏ học, anh phá dưới chân, khi THỏ xong, anh tót lên giá sách phá
4. Tạm thế đã
Anh chàng 23 tháng của tôi















Bearfamily # 21. October 2009, 08:51
BiBi2007 # 21. October 2009, 08:54
Socconhonganh # 21. October 2009, 08:56
huytun # 21. October 2009, 09:07
socvy # 21. October 2009, 09:10
chichbong020 # 21. October 2009, 09:16
trangdungtron # 21. October 2009, 09:22
Bearfamily # 21. October 2009, 09:37
Originally posted by trangdungtron:
ôi ông con rể tôi...
trahoanu09 # 21. October 2009, 09:40
23 tháng rồi, cố lên...còn 1 tháng nữa
mebebong # 21. October 2009, 10:19
Body painter chắc chắn là ko phải là chàng rồi vì cô nhớ ở tầm tuổi này Bông cũng thích vẽ lên người, đặc biệt là tay và chân, nhưng tay nghề có cố lắm cũng chỉ ra được mấy ngọn sóng, giun đất hoặc cùng lắm là búi rửa bát thôi, chứ ko đc pro như trên kia của chàng đâu
Socconhonganh # 21. October 2009, 12:59
Originally posted by huytun:
Hai đứa con nhà tôi, hai thái cực
Socconhonganh # 21. October 2009, 13:00
Originally posted by trangdungtron, Gấu:
Ha ha ha, Tròn ơi là Tròn, chắc mẹ T của Tròn sợ cắt đến phát khiếp í nhỉ
Socconhonganh # 21. October 2009, 13:02
Socconhonganh # 21. October 2009, 13:10
Originally posted by trahoanu09:
Choáng lắm mẹ Tim ạ. Hồi hè thì nghĩ nó mặc quần áo nóng nực nên khó chịu, nhưng giờ trời mát lạnh anh cũng tồng ngồng 10 phút mới chịu chui người vào quần áo. Chẳng hiểu vì sao
Socconhonganh # 21. October 2009, 13:12
Originally posted by mebebong:
Mấy cái là của chị anh mẹ Bông ạ
jeekayak # 21. October 2009, 15:08
huytun # 21. October 2009, 15:34
Originally posted by Socconhonganh:
Một mình Tũn đã 2 thái cực rồi, em Sóc lớn lên không kém phần đâu
daolan # 22. October 2009, 01:30
Originally posted by huytun:
Mìn cũng thế
DUONGCUN # 22. October 2009, 03:54
SPSfamily # 22. October 2009, 06:36
Sóc hơi ốm mẹ nhỉ. Đồng hội đồng thuyền dzòi. Hay ta đưa con về quê cho bọn chúng phổng lên rồi lại rước về nhỉ!?
muoioi # 22. October 2009, 07:49
Chụt chụt chụt chụt
Em phải hôn anh rùi mới về được. Ôi, chàng trai của em!
Socconhonganh # 23. October 2009, 01:26
Originally posted by jeekayak:
Yên tâm em ơi, anh mọc chậm sẽ lâu rụng, đảm bảo không móm trước ...... 80 tuổi
Originally posted by daolan:
Originally posted by SPSfamily:
Còi lắm Pup ạ! Từ hồi bắt đầu đi học được 11,5 kg, mà đi học được 9 tháng rồi vẫn còn 11kg. Nhưng con ăn uống cũng tạm được, không biết nó chạy đi đâu hết, chắc là vào hết mấy chỗ chạy nhảy rồi
Đưa con về quê thì mẹ Sóc hơi lăn tăn, quê xa quá, đưa về thì biết bao giờ mới về thăm được. Nhớ sao chịu nổi. Vả lại, con đang tuổi học nói, đưa về, nó lại bập bẹ tiếng địa phương, mai mốt ra đi học, bạn bè trêu nó lại tội nghiệp
Originally posted by muoioi:
Chụt chụt chụt chụt Chụt chụt chụt chụt
muoioi # 23. October 2009, 01:32
Socconhonganh # 23. October 2009, 01:38
gianghuongnguyen87 # 23. October 2009, 01:41
cái quả dụ Sóc mặc quần áo của mẹ hơi bị độc chiêu đấy
Socconhonganh # 23. October 2009, 01:50
trahoanu09 # 23. October 2009, 02:26
Originally posted by Socconhonganh:
he he nghĩ ngay đến thằng con mìn
Socconhonganh # 23. October 2009, 03:58
huytun # 23. October 2009, 04:06
Socconhonganh # 23. October 2009, 06:58
1. Tũn
2. Sóc
3. Tim
Ha ha ha, đúng theo số tuổi quá :lol