Skip navigation.

Nào mình cùng ... bán quán :D

Tình hình là mẹ bon chen, thấy các cô, các anh, các chị, các bạn cày trong Facebook nên mẹ cũng tạo một account và ... bán cà phê trên ấy :D :D :D.

Quán ảo nhưng vui phết, nhất là hồi mới chơi, thuê một anh bưng bê, nhìn đã cười đứt cả ruột. Ông ấy ở Level cao hơn, có lúc cứ đứng đực ra, nhất định không chịu bê cho khách. Mà khách vừa đi, nhìn dáng cúi người chào, rồi lại ...ăn vụng (hoặc là dọn bàn, nhưng trông giốgn ăn vụng), cứ gọi là cười nghiêng ngả :D. bên cạnh đó, mỗi ngày, lại thay quần áo cho chủ quán, ăn mặc cực kì sexy, vui ơi là vui.

Nhưng mẹ cả thèm chóng chán, lại kém mấy khoảng này, và lười, nên thường nhờ bố chơi hộ :D :D :D. Ngày nào, bố cũng vừa về tới nhà là mở máy và ... lấy thức ăn ra để bán cho khách :D :D :D. Lại còn mò mẫm, decór cho quán nữa chứ :D, cứ than là ít tiền quá, decor không đã :frown: :frown: và ghen tị với hàng xóm nữa, đủ cả hỉ, ái, ố :D.

Nhỡ hôm nào bố bận thì bố lại nhờ cháu Sương (một đứa cháu mới ra ở tạm nhà mình) chơi hộ :D :D :D. Cũng làm cháu bị cuốn vào, đôi lúc gọi điện về nhà mãi không được vì cháu mải chơi :frown:

Rồi đến lượt Thỏ ở nhà ngày thứ 2. Học xong nên hay hóng. Lại được bố bày bảo, chỉ dẫn, nên con cũng tham gia một số lần. Kết quả của cả nhà bán quán là đây ạ:



Hôm nay lên level 24 rồi :D. Cứ thấy thiên hạ lên level là cả bố cả con sốt cả ruột. Cả bữa cơm, con gái chỉ hỏi bố những chuyện quanh quán cà phê, con thì giục bố ăn nhanh để còn lấy thức ăn ra, kẻo thiu. Rồi còn hỏi nhau món này món nọ, lại hỏi quần áo giày dép của chủ quán, ..........

Trời đất, mẹ lôi kéo kiểu gì thế này không biết, giờ cả nhà bán cà phê hết rồi, còn mỗi Sóc nữa mà thôi :D :D :D :D :D

HẾt biết :D :D :D

Cô nàng lên 8Vì sao bạn ấy khác con

Comments

huytun 26. October 2009, 14:08

Lại còn cái trò, vợ vớt hàng hộ chồng rồi tức thằng bầu bếp chạy chậm, thế là chửi :lol: :lol:, mà đầu bếp chính là ...tên chồng mình :lol: :lol:, nhiều chuyện cười nghiêng ngả :lol: :lol:

Socconhonganh 26. October 2009, 14:26

Nhất là hồi mới chơi, cười cứ gọi là xoắn hết cả ruột lại :D :D :D, giờ tới lượt con Thỏ, ngày nào cũng hóng "Nhà cô Kim có cô gái đẹp lắm mẹ ạ??? Nhà HM lên level 28 rồi, bla bla :D :lol:

jeekayak 26. October 2009, 15:05

Hí hí, đúng là trình độ truyền giáo của bác rất cao ý :D Không hổ danh làm cô giáo P:

huytun 26. October 2009, 15:13

Mà từ ngày có trò này, chông vợ hài lâu lắm mí ôm nhau..cười nga nghiểng :lol: :lol:

mebebong 26. October 2009, 23:57

:lol: :lol: :lol: :lol: sao laị giống nhau thía này :lol: :lol: :lol:
Từ hồi tham gia FB sáng ra nhà iem chạ ai còn thèm ngủ nướng nữa chứ :lol: :lol: :lol:
p/s: E add Bác mà ko thấy là seo?

socvy 27. October 2009, 00:38

Ôi vui quá, nghe thiên hạ đồn Facebook nhưng giờ đọc bài này thì em mới hình dung được sơ sơ nó như thế nào. Nghe thì ghiền nhưng không dám thử.. hic hic.

chichbong020 27. October 2009, 01:36

Cái trò này em chưa chơi, mới thử sức mình ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thôi, có khi mai phải chuyển sang làm kinh doanh cho nó nhàn nhàn chút vậy :D

SPSfamily 27. October 2009, 01:41

ngày trước cũng mê nhưng về sau bận quá nên đành gác kiếm, nhìn nhà Sóc quậy lại nhớ. :D

TTCT 27. October 2009, 01:52

Ô chà. Thi thoảng thấy có bạn mời cà phê, chắc là được mời làm bồi dư lày đây. Đau lòng :frown:

Socconhonganh 27. October 2009, 12:45

:D :D :D :D :D

@Bông: chị cũng chẳng biết làm sao, vì chị add em ở Barn Buddy nhưng cũng có thấy em là hàng xóm của chị đâu :frown:. Có thể là do chị mộtlần chị ngập hộp thư do các thư mời của Facebook nên chị khai báo không nhận bất kì email nào, nên nó không báo cho mình hay sao í :D

@Sóc Khánh: khổ, tuỳ người em ạ, chị chẳng ghiền được :D, ngoài blogging và cà phê ra, chị chưa ghiền cái nào quá ...7 ngày.

@em Chích Bông: Barn Buddy nhà chị bố nó loay hoay thế nào mà hàng xóm nhà chị chẳng còn ai, em add chị một phát anh_phanhong để trở thành hàng xóm tốt, thỉnh thoảng thu hoạch hộ nhau nhé :D

@Pup: có định làm lại không hử Pup?


@Chị TTCT: Hihi, em chỉ mời chị mấy cốc capuchino thôi, chưa dám mời chị làm bồi bao giờ :D :D :D. Nhưng tương lai, nếu đủ tiền để thuê thêm người, có khi em lại thử :D :D :D

kem82006 28. October 2009, 02:57

Ôi nhà chị còn tham gia ca nhà thế này hèn gì thiên hạ cứ mê mẩn, em chẳng có lúc nào mà ngắm nghía cái trò này, chịu chả biết chơi

meoc 28. October 2009, 07:47

Ối, mìn lạc hậu quá, thiên hạ giờ mê mải Facebook mà mìn chạ bít giề...hehehe, cả nhà bán cà phê thế này, lãi phải biết :D

Socconhonganh 28. October 2009, 08:02

Sắp giàu rồi em ạ. Tài sản đã lên tới hàng trăm ngàn u-ét-đê :D :D :D và quán sá càng ngày càng mở rộng và nâng cấp :D

meoc 28. October 2009, 08:12

Úi, sướng nhỉ, có khi em cũng phải bon chen mí được ( Mỗi tội bi giờ vẫn mù tịt :D)

Socconhonganh 28. October 2009, 08:24

Em có rỗi đâu mà tham gia :D :D :D. Blogging đi, dạo này nàng lười viết và lười dạo quanh phố phường Opera lắm rồi đấy nhé :D

meoc 28. October 2009, 08:39

Đâu, em chỉ lười viết thôi, chứ vẫn đi thăm các nhà đều mà :D, còn dạo quanh phố phường thì...hic, lòng rất muốn nhưng lại hem đi được, bực nhất là thèm ăn ốc cả tháng này rồi mà chả đi được đây này :cry: :cry: :cry:

Socconhonganh 28. October 2009, 08:49

Hôm nào tự nhiên rỗi thì alo chị một phát, biết đâu lại đi được. Hẹn hò lại chả được đâu :D

fashions4kids 28. October 2009, 22:46

Phục mẹ Sóc thiệt nha, không hiểu sao đi dạo thăm đủ các làng giềng ở xóm, bài viết thì đều đặn giờ lại con facebook nữa, sao nàng hay thế hở nàng, có 4 tay, 8 mắt à, heheheheh

Socconhonganh 29. October 2009, 01:00

Tính 4 người nhà mình là 8 tay và 8 mắt chứ Belle :D :D :D

Còn blogging thì có mình mẹ Sóc thoio, đúng 2 tay, 2 mắt :D

meoc 29. October 2009, 01:19

Originally posted by Socconhonganh:

Hôm nào tự nhiên rỗi thì alo chị một phát,


Hôm trước bác Nan kể các chị ăn ốc làm em càng thèm, dưng cơ mờ lên nhà bác ý thì xa quá, khu vực Nghĩa Tân có hàng ốc nào ngon hem chị :D

Socconhonganh 29. October 2009, 01:31

Chị chẳng biết em ạ :frown:

meoc 29. October 2009, 01:39

:D

chichbong020 29. October 2009, 03:57

Em add chị rồi mà chẳng đc :D

teeth 4. November 2009, 06:33

Lại còn đến mức này nữa, em cai rồi bác ạ, qua rồi thời nghiện FB, giờ để buôn nuớc bọt thôi, ko trồng cấy gì nữa, giờ trồng vườn cho thiên hạ hái quả :D

MeKhanhNam 17. November 2009, 18:03

Cho em địa chỉ Facebook nhà chị đi chị. Em dạo này định cư bên đó luôn rồi. Hihi.
Em là nguyenthuongiang@yahoo.com

Socconhonganh 18. November 2009, 02:05

Ối, FB nhà chị chết luôn rồi G ơi. KHông truy cập được nữa, hình như là bị cấm thì phải em ạ. Địa chỉ của chị giống địa chỉ mail :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31