Bảy ngày cho mãi mãi
Wednesday, 11. November 2009, 07:55:18

Tác giả: Marc Levy
Cùng tác giả:
- Nếu em không phải một giấc mơ
- Gặp lại
- Kiếp sau
- Điều chúng ta chưa nói
(là những truyện MS đã đọc và thấy hay của tác giả này
Hắn có bùa phép của quỷ dữ Nàng có sức mạnh của thiên thần... Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu...
Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất... Lucas và Zofta sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người...
Chúa trời cử Zofia, đương nhiên là tiêu biểu của thiên thần, xinh đẹp, thông minh, ko bao giờ biết nói dối, và lúc nào cũng làm điều tốt…
Lucifer cử Lucas, mưu mô nhất trong lực lượng qủy dữ. Trẻ, đẹp trai, giàu có và hết sức thông minh…
Có 7 ngày cho cuộc tranh tài thiện ác. Và thế là những mưu toan diễn ra xen với sự chống đỡ, lòng tốt sống cùng sự ích kỷ…
Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ có một điều... Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu nhau...
Toàn bộ câu chuyện diễn ra trong 7 ngày và suốt 7 ngày thử thách ấy chàng trai Lucas và cô gái Zofta đã đi đến một tình yêu vĩnh cửu, không thế lực nào có thể ngăn cản được. “Bảy ngày cho mãi mãi” có thể coi là một câu chuyện tình yêu theo đúng nghĩa, dựa trên một nền tảng tưởng như khô cứng có phần hơi lạ lùng. Vẻ lãng mạn, sự thiết tha, nồng cháy là điểm nhấn bứt ra từ chính những toan tính khô khan.
Hãy nghe những dòng tâm sự tận đáy lòng của một kẻ đang yêu nhưng phải cố gắng thoát khỏi những ràng buộc để khẳng định tình yêu chân chính trong ngày cuối cùng thử thách – ngày thứ bảy: “...Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại. Hai bàn tay chúng ta nhập lại sẽ làm thành một bàn tay mới với mười ngón tay; bàn tay em đặt lên tay anh sẽ biến thành của anh, cũng giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ.
...chẳng ai có thể đánh cắp được những kỷ niệm của chúng ta. Giờ đây anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy em, chỉ cần nín thở là có thể cảm nhận được mùi hương của em, chỉ cần đứng trước gió là hình dung ra hơi thở của em...”
Với “Bảy ngày cho mãi mãi”, lại một lần nữa Marc Levy lại khiến ta tin vào điều không thể, dẫn dắt ta vào một thế giới hài hước mà không kém phần dịu dàng cùng những bất ngờ nối tiếp...”
Phải công nhận “Bảy ngày cho mãi mãi” là một câu chuyện quá đỗi thú vị. Thiện – ác, thiên thần - quỉ dữ, có nghĩa lý gì đâu? Khi cái nền của thế giới, àh ko, khi công trình sư vĩ đại của thế giới này chính là tình yêu?
Trong “Bảy ngày cho mãi mãi” có một chi tiết, chính xác hơn là một dẫn chứng minh họa, mà tôi đọc và cảm thấy rất thấm thía. Ấy là khi Lucas muốn Zofia hiểu rằng đừng vội đóng cửa tâm hồn mình lại, hãy cứ nghe cái đã, bởi chưa chắc những gì mình biết, mình được dạy trước giờ là đúng, Lucas nói:
“Ngày bức tường Berlin sụp đổ, những người đàn ông và đàn bà đã phát hiện ra các đường phố của họ đều giống nhau. Mỗi bên đường đều có những ngôi nhà mọc lên, có xe ô tô chạy, có những cột điện chiếu sáng ban đêm. Hạnh phúc và đau khổ không thể ở cạnh nhau, song những đứa trẻ ở cả bên Tây và bên Đông đều nhận ra rằng phía bên kia chẳng có gì giống với những điều mà người ta vẫn thường kể cho chúng nghe…”
Cái này nhặt trên Forum. Còn suy nghĩ của mẹ Sóc chỉ đơn giản có 1 câu "Con người, dù có thể do chúa trời tạo ra, nhưng thực chất là sự hoa trộn giữa 2 thái cực "thiên thần và ác quỷ". Nếu ta đủ sức chế ngự, thiên thần luôn ở bên cạnh ta, còn không thì đó là điều ngược lại
Truyện dễ thương cực kì, không hay hơn mấy truyện trước nhưng cũng đáng đọc















meoc # 12. November 2009, 02:24
teeth # 12. November 2009, 07:27
Chị ạ, em không thích Kiếp sau 1 tý nào, về tất cả mọi phương diện, với em, đấy là truyện chán nhất của bác này
mebebong # 12. November 2009, 08:55
Socconhonganh # 12. November 2009, 09:06
@Teeth: chị vừa xem lại phim Just like heaven em ạ. Hồi trớc đã xem trên HBO, nhưng không nhớ tiêu đề, vừa xem lại, thấy sướng cực
@Bông: hihi, tụi trẻ con bây h, đọc truyện là phải khuyến khích nịnh nọt em ạ, vì chúng nó chỉ thích mỗi ...truyện tranh thôi
Socconhonganh # 12. November 2009, 09:08
meoc # 12. November 2009, 14:24
vietlan179 # 13. November 2009, 04:20
teeth # 13. November 2009, 05:01
Chị: phim đấy em có đĩa HQ, xem đi xem lại, em thích phim đấy lắm, dễ thương chị nhỉ
SPSfamily # 13. November 2009, 06:31
Socconhonganh # 13. November 2009, 08:47
@Teeth: Phim người ta bỏ qua khá nhiều chi tiết cảm động trong truyện em nhỉ, nhưng dễ thương không tả nỗi. Chị ấn tượng luôn với cô Reese Witherspoon luôn, yêu nhất là đoạn cuối trong phim. Trong truyện thì kết thúc nó mở để mình tưởng tượng, còn trong phim thì khi anh đưa chìa khóa cho nàng rồi cả hai cùng chạm tay, luồn điện đưa E. về những gì đã qua. Chiệp chiệp, phê không tưởng tượng được
@Pup: thời gian ấy chị lấy trộm từ giấc ngủ
micong1211 # 25. November 2009, 03:26
Em có 1 bộ, đầy đủ truyện của Marc Levy.
Hồi đầu đọc, em thích Kiếp sau, vì nó hư hư ảo ảo, nhưng lại cực kỳ logic, sau này đọc thì thấy thích Mọi điều ta chưa nói.
Nhưng có 1 cái em ko thích ở truyện của Marc Levy là kết thúc bao giờ cũng có hậu, và lúc nào cũng là 1 cái kết vẹn toàn
Socconhonganh # 25. November 2009, 03:47
Chị không thích nhấtl à truyện "Em ở đâu", từ cách hành văn đến gút mở của câu truyện, lẫn cách dẫn truyện đều ....dở tệ (theo chị là thế)
micong1211 # 25. November 2009, 03:53
Đấy, như em bảo ý, truyện của Marc Levy nhẹ nhàng quá, nên là thi thoảng e mới đọc lúc rảnh rảnh đúng kiểu để thấy nhẹ nhàng thôi
Em vừa đọc cái com trên của chị. Đúng là cảnh cuối trong film đẹp thật. Khu vườn quá đẹp luôn. Phục tài đạo diễn. Đọc truyện rồi, thường thì vẫn thấy đọc truyên hay hơn xem film, n mà xem film đấy xong thì thấy xem hay hơn đọc.
Socconhonganh # 25. November 2009, 04:41
Trưa nay chị lại xem lại Just like Heaven, phần cuối, SƯỚNG
micong1211 # 25. November 2009, 07:06
Em thì lâu lắm rồi chả film ảnh gì cả, đọc thì thôi film, mà thực ra là 1 là ômc ái máy tính làm, xong thì tập đàn, lúc nào rảnh rang lăm, may ra tranh thủ ngồi đọc đc truyện, chứ xem film nữa thì xa xỉ quá
Mmup # 25. November 2009, 08:05