Skip navigation.

Thật đáng khen

, ,

1. Cái này là cái mẹ muốn khen ngay đầu tiên. Con học vừa xong JXC 2 ở Yamaha thì chuyển về Magic Music ở nhạc viện. mẹ thì chỉ đơn giản là cho nó gần nhà, tiện đưa đón. Còn với các mẹ khác thì cho rằng nhạc viện đào tạo "bài bản" hơn theo tên tuổi của nó. (Cái này thì mẹ thấy hình như không đúng lắm. Giáo trình của Yamaha mang đẳng cấp chuyên nghiệp hơn nhiều, và đúng là nó dạy nhạc theo hướng "phổ thông", nghĩa là dạy cho người ta "xóa mù" âm nhạc và xem âm nhạc như là công cụ giải trí; còn Magic Music thì dạy theo hướng nhồi nhét và biểu diễn, đúng với tiêu chí của nên Giáo dục nước nhà :D).

Tóm lại là khóa học của Magic sau Yamaha 1 tháng, khi mẹ đăng kí cho con học thì cô giáo vụ đòi chuyển con xuống tận ...2 khóa (học Pink 4 :cry:) thay vì Green3 (cấp học tương đương) vì cho rằng học ở Yamaha sẽ "dốt" hơn ở Magic, và con không theo kịp :frown:. Mẹ vẫn nói cứng là con sẽ học 4 buổi ở lớp Green 2, chờ có khóa Green 3, nếu con theo không kịp thì mẹ sẽ tự chuyển con xuống khóa dưới, chứ không chờ cô và cũng không ép con làm gì.

Vậy mà sau 4 buổi học (thực chất là 3 buổi thôi), con đã đòi đi thi, giống như các bạn đã học 6 tháng giáo trình này. Và kết quả là đây (9,4 điểm; đứng thứ 5/12 bạn trong lớp nhé). Nhiều bạn được có 8 điểm thôi :D :D :D :happy:



2. Văn và chữ ở trường của con đây. Mẹ thì cho rằng con viết và diễn đạt ...chán chết. Còn bố thì bảo "Nó làm văn hơn anh rồi. Ví dụ như bố chỉ có thể diễn đạt "Trường em tên là HD" để trả lời câu hỏi "trường em tên gì, ở đâu? trong sách. Con đã biết "Trường em mang tên một vị anh hùng, đó là anh hùng HD..." Bla bla :D :D :D. Híhi, đây là bố khen nhé :D, mẹ chưa khen :D.



(Con gái tồ than: con viết chỉ sai mỗi một lỗi mà cô cho con có 8 điểm :frown:. Bút con hỏng nên con mượn bút khác, hơi khác mực thôi, chứ có tẩy xóa đâu mà cô cho con có 8. hihi, mẹ phải giải thích mãi là viết văn thì tùy bài văn có hay hay không cô mới chấm điểm cao, không phải là mỗi chuyện viết vở sạch chữ đẹp :D :D :D)

3. Bích báo chào mừng 20/11 của Thỏ ở trường đây. Trông cũng đẹp phết nhỉ :happy:. Cái này phải P/S là có bàn tay can thiệp thô bạo của bố nó mới sắc nét như thế, không thì tệ hơn nhiều :D



4. Kết quả thi giữa kì đây:

- Toán: 10
- Văn:

+ Đọc 5/5; + Tiếng Việt: 5/5; + CHính tả: 5/5; Tập làm văn: 4,5

===> Trung bình: 9,75. Làm tròn là 10 nhưng mẹ vẫn ghi ra đây là 9,75 cho con gái nhớ nhé.

Chừng này thứ, cũng đáng khen đấy chứ, nhỉ!

Bảy ngày cho mãi mãiReason for reading

Comments

huytun 14. November 2009, 03:19

Ôi, lại mê mẩn với con gái. Thứ nhất, vì em là con gái :D, thứ 2, cô cũng tự AQ rằng : viết chữ đẹp cần phải có hoa tay, mà hoa tay thì Thỏ có thừa :happy:

Chúc mừng em Thỏ. Nhưng không hiểu là anh Tũn có ý gì với Thỏ không mà nhất định đòi học Vĩ cầm :D :D ở nhạc viện.

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 03:27

Chữ thế mà bà khen hử??????? Cũng nắn nót đấy, nhưng ngả nghiêng như cỏ sau mưa :frown: :frown:

Tũn ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh cứ lên nhạc viện học Vĩ cầm hoặc đàn môi gì gì đó đi nhé :D :D. Kí tên: Thỏ :D

P/S: kể bà nghe, vào nhạc viện lần đầu tiên tôi bị choáng toàn tập nhé. Để lên phòng giáo vụ, tôi phải qua một hành lang dài. hành lang đặt nhiều ghế lắm, thế là có mấy nam SV ngồi trên ghế vừa gảy đàn ghi ta, vừa hát say sưa. Trông lãng mạn và đẹptrai kinh khủng :D :D :D :D. Lên tầng 6 thì có mấy em thổi sáo thì phải, mê mẩn tâm thần luôn. Người cứ như là trên mây, cứ ước mình mới .... 15 tuổi :D :D :D.

Xuống bãi gửi xe, tôi nghe một tràng dài "là là laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................", rợn hết cả tóc gáy, cứ như ma gào í, hóa ta chúng nó đang ......luyện thanh.

Thôi, mộng đẹp tan thành mây khói, may mà mình chưa 15 tuổi, cũng không có ý định cho con học chuyên nghiệp ở đây, không thì mình phát hâm mất :lol:



Ú iu 14. November 2009, 03:28

Thảo học lớp mấy rồi chị? Em có đứa em nhà cô học lớp 3 HD đấy!

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 03:31

Lớp 2 cô ạ! Còn lâu lắm mới lên đại học và có người yêu như cô :love:

Chíp & Bin 14. November 2009, 03:32

Chị Thảo giỏi quá :yes:
Bên kia anh Tũn chữ nghiêng thì bên này chị Thỏ cũng... nghiêng :lol:
Quả này Chíp với Cún chắc nùi nại một bước roài :lol:

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 03:35

HÍ hi, định làm quả entry giống nhà CúnPham, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cứ âm thầm đánh du kích vẫn hơn :D

Việt Nam mình nổi tiếng đánh Du kích mà thắng giặc còn giề :devil:

XUAN DUONG 14. November 2009, 03:35

Chúc mừng chị Thỏ . Chị giỏi quá và viết chữ đẹp lắm đấy nhé :wizard: :wizard: :wizard: :love: :love:

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 03:37

Cám ơn em :love:, chưa thõa mãn yêu cầu của mẹ đâu cô ạ, nhưng dần dần con sẽ cố gắng :smile: :love:

huytun 14. November 2009, 03:44

Bà mẹ Thỏ ơi, bà định muốn con bà thành sao hay sao mà chữ kia vẫn chê hả giời :D, tôi thấy chữ Tũn làm hàng thế là tôi đã suýt xoa lắm rồi, vì cả đời, tôi không viết được bằng con mình p: :D

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 03:57

ha ha ha, thì nó cũng viết làm hàng đấy thôi. Chữ thường tởm lắm bà ơi. Nhìn thì có ngất, gạch xóa các loại. Tôi bị điên mấy lần rồi đấy :D

huytun 14. November 2009, 04:01

hí hí..thế ra là các anh chị bây giờ biết làm hàng khiếp nhể :lol: :lol:, bố mẹ chạy theo cũng đủ mệt rồi, nói gì đến cơm áo gạo tiền :D

Ú iu 14. November 2009, 04:27

Lớp 2 à, thế Thỏ có biết 2 bạn tên là Hạnh Chi và Vinh ko? Học trò của cô đấy, nhưng cô G chả nhớ lớp 2 nào :o:

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 04:36

@Tun: :D :D :D :D
@Cô G: Thỏ chỉ biết bạn cùng lớp thôi cô ạ, khác lớp thì cháu chịu p:

LinhMoon 14. November 2009, 05:44

Chị Thỏ tài thế. Mẹ em phục những ai học đàn lắm í nhớ. Lại phục cả bố mẹ nào quyết tâm cho con học đàn nữa flirt flirt

Chữ chị THỏ dễ nhìn thật, nét chữ cứng cáp, dưng mờ đúng là hơi nghiêng nước( sắp đổ thùng) 1 tí :lol: :lol:

Nguyen Phuong Linh 14. November 2009, 07:28

Con gái thật là đáng khen quá! :yes:
Qua nhà a Tũn với chị Thỏ mẹ em chỉ mong em mau lớn mà có cái để phe dư này :wink: :D

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 08:04

@em Moon, em Bông: Yên tâm là hai em đi học, mẹ có cái để khoe hàng tuần :love:. Tư chất thông minh nhanh nhẹn sáng dạ, nhất định phải là thế :yes:

jeekayak 14. November 2009, 10:35

Rất thán phục chị Thỏ, hoa tay cả bàn ý chứ. Riêng vụ nhất quyết thi ở lớp nhạc ý thấy đúng là có ý thức học thật, việc gì phải nhồi nhét, bác nhỉ :D

Thỏ- Sóc 14. November 2009, 14:04

hihi, nên chị thấy đáng khen nhất là việc đó đấy em ạ :D :D :D. Miễn chúng nó thích là việc gì cũng dễ :D

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 15. November 2009, 01:59

Chị cũng đồng cảm nhận với HA về giáo trình của 2 trường, mặc dù chị chưa đưa con đi học một buổi nào ở trường mới cả. Bạn Thỏ học đàn có năng khiếu quá. Mẹ cố gắng cho con theo nhé (cho dù là để xóa mù âm nhạc thôi). Kể cho mọi người nghe luôn là bạn NH kỳ này thi kém quá (do cẩu thả) nên bạn ấy về buồn không ăn cơm, ngồi chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Mẹ cháu cũng buồn nhưng thấy thôi thì con cũng có cái để mà xả stress chứ không như mẹ mà buồn thì xả cáu lung tung...

huytun 15. November 2009, 02:06

@ mẹ NH : em thông cảm với nỗi niềm của chị lắm í, vì con học được, nhưng do cẩu thả, mất điểm không đáng có, nhưng NH còn biết buồn, biết đàn để đỡ buồn chứ anh Tũn mà bị cô trừ điểm do cẩu thả thì anh í buồn 3' rồi lại chạy và cười phớ lớ. Chính vì vậy mà mỗi lần Tũn thi, em lo nhiều hơn là con lo, vì nó ẩu, dễ bị mất điểm, tiếc là ở chỗ đấy. Thôi thì em NH cố gắng ở điểm thi HKI, sẽ kéo được hết lên.

Thỏ- Sóc 15. November 2009, 13:55

NH và Tũn có cái giống nhau là thông minh nhưgn ẩu. Thỏ thì không thông minh chị ạ, nhưng chăm chỉ và cẩn thận, chắc càng lớn càng học không giỏi, nhưng em vẫn chẹp miệng, cần cù bù thông minh mà, có ai chọn được con thế nào đâu :D :D :D

NH có cá tính, biết buồn và chơi nhạc giải khuây, sao em nghe mà thấy thích thế. Thỏ nhà em giống Tũn ở chỗ, buồn chưa đầy 5' rồi lại quên ngay, như chưa từng buồn bao giờ :D

Em nghe tây nó đồn là sắp sửa bỏ kì thi giữa kì rồi chị ạ, tránh gây áp lực không cần thiết cho trẻ con. Hihi, nếu nó thực hiện trong năm nay, điểm vừa rồi có không được như ý thì cũng chưa phải buồn lắm chị ạ :D

huytun 15. November 2009, 14:05

Ôi dồi ôi, Tũn tổng hợp những tính không nên có ở một học sinh thế này thì có chết không cơ chứ nervous :insane:, đã ẩu lại không biết lo thì chết hẳn rồi :bomb: :bomb:

jeekayak 15. November 2009, 14:23

Originally posted by huytun:

đã ẩu lại không biết lo thì chết hẳn rồi


Chết là chết thế nào bác, thế mới giữ được những tâm hồn trong sáng của trẻ con chứ :D

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 16. November 2009, 08:15

Con cái kiểu này đẻ mấy không chán. Làm luôn nửa chục rồi nghỉ bác ạ. Phê gì đâu. :happy: :happy: :happy: :happy:

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:38

hihi, đẻ thì được, nhưng sợ không nuôi nổi Pup ơi :D

jeekayak 16. November 2009, 14:38

Originally posted by SPSfamily:

Con cái kiểu này đẻ mấy không chán. Làm luôn nửa chục rồi nghỉ bác ạ. Phê gì đâu. :happy: :happy: :happy: :happy:


Kiểu này chắc nhà Pup chuẩn bị làm nửa chục thật roài :D

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 16. November 2009, 16:49

Cảm ơn mẹ Tũn và mẹ Thỏ. Nói thật là chị chẳng khác gì mẹ Tũn, con đi thi mà còn hồi hộp hơn con nữa. Bố biết tâm lý của mẹ, con đi học về là báo cáo ngay. Nghe điểm của con mà mẹ thắt hết cả ruột gan, không làm gì được nữa. Mấy hôm nay, lên lớp, giảng giải nhiều nhiều thì có vẻ chăm học được một tí tẹo, xong rồi chắc lại đâu vào đấy thôi...Bạn Thỏ là con gái, vừa cẩn thận, vừa siêng năng nên mẹ không phải lo tẹo nào đâu. Anh Tũn bây giờ cũng được lên chức rồi nên chắc cũng tự nhận thức được trách nhiệm nữa. Chỉ có em NH là trẻ con quá thể thôi...GATO với các mẹ nhiều nhiều đấy.

Đoàn Hải Đăng 17. November 2009, 01:51

Ôi chị Thỏ giỏi quá. Bố mẹ tha hồ mà tự hào về con gái nhé! :happy:

Teeth Lee 17. November 2009, 02:38

Quá đáng khen, có vẻ như con gái hơi bị toàn diện, xinh ná, ngoan ná, cầm kỳ thi họa hội tụ đủ đường, thêm cái duyên dáng của mẹ nữa là chết các anh hàng loạt :smile: flirt

Thỏ- Sóc 18. November 2009, 02:20

@Chị: :love:

@Bibi: :D

@Teeth: em khen chị làm chị phổng hết cả mũi :love:. Cám ơn em. Các anh chết con gái vì do nhiều yếu tố khác nữa chứ, học giỏi thông minh chưa chắc đã lấy được chồng :D :D :D

Mr Ốc 18. November 2009, 03:08

:yes: bravo Thỏ cái nào

Tina 30. November 2009, 07:37

"Con gái thông minh chưa chắc lấy được chồng
Nhưng cầm kỳ thi họa giết...chàng dễ như không" p: :D :D :D

Thỏ- Sóc 30. November 2009, 12:07

:happy: :happy: :happy: :D :D :devil: :devil:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31