Skip navigation.

Con trai, con gái

, ,

Mẹ, đẻ hai đứa con, nuôi giống nhau, vậy mà hai đứa, lớn lên theo 2 cách khác nhau



Con gái hai tuổi đây, nặng 12kg (là giảm 1,5kg do ốm 4 lần trong 1 tháng rồi đấy :D), cao 86 cm.



- Con gái từ bé đã bụ bẫm, bụ đến mức sợ bị béo phì. Còn con trai, đẻ ra đã bé, nuôi được một thời gian đầu trông còn kha khá, từ hồi đi học, càng ngày càng còi :frown:

- Con gái, dễ ăn dễ uống. Đến bữa là ngồi vào ghế, mẹ xúc cho ăn. Con trai, khó ăn khó uống, đổi bữa từng ngày một mà vẫn chê ỏng chê eo. Bữa ăn của con trai phải chạy vòng quanh bàn để đuổi theo. Đặc biệt, hai đứa đều không ngậm cơm/ cháo. May thế!!!!!!!

- Con gái phải đối diện với sự táo bón thường xuyên. Đến độ, có lúc mẹ còn phải ngồi ...rặn cùng con để con lấy sức :frown:. Con trai, đối diện với bụng tong tỏng, sểnh ra chút xíu là đi ngoài :frown:

- Con gái, chỉ ăn một số món nhất định, trong thời gian dài đến khi chán thì thôi (Ăn sáng bằng trứng vịt lộn trong vòng ...2 tháng :cry: rồi chuyển sang xôi). Con trai phải đổi bữa liên tục. Giống nhau, không ăn :frown:. À, con gái thích ăn đồ khô, con trai thích ăn đồ nước. Con gái không thích ăn rau mà chỉ ăn hoa quả thay rau (có thể ăn hết 1 quả bưởi), con trai thích ăn rau hơn ăn thịt :D.

- Con gái ít ốm, nhưng đã ốm thì trận nào ra trận đấy, toàn cấp cứu ở bệnh viện, và hóa đơn cho cả đợt lên đến hàng triệu. Con trai, ốm lặt vặt, nhưng chưa ốm to trận nào (trộm vía phát nữa cho chắc :D)

- Con gái, ngoan, nguyên tắc, từ bé mẹ dặn gì đều để ý làm theo. Con trai, vô nguyên tắc, chẳng nể nang. Đến giờ, thỉnh thoảng mẹ còn bó tay với anh ấy.

- Hồi bé, con gái nhìn mẹ như nhìn ...cục gạch (bà còn bảo như nhìn đống c....) vì không quấn mẹ lắm. Chơi với ai cũng được, miễn có người ở bên cạnh là được. Con trai, ngược lại, bám mẹ như sam. Chẳng cho ai sờ vào người :frown:. Mẹ quen nhàn hạ, đôi lúc phát rồ :D.

- Con gái, giống ông như tạc, như một thằng con trai, mặc dù mặc váy vẫn có người hỏi "Thằng này máy tuổi rồi :D???. Con trai, giống mẹ phần lớn :D :D :D. Nếu không có cái đầu trọc khéo người ta lại hỏi con bé này xinh thế :D

- COn gái, nhà chẳng bị vỡ, bể, gãy bất kì cái gì :smile:. Con trai, nhà cửa tan hoang :frown:. Không bộ cốc chén nào còn trọn vẹn, kể cả bộ Minh Long mà bố nó yêu quý nhất, nó cũng không chừa :frown:



- Con gái, nhìn thấy bố mẹ không hỏi han nhau (khi cãi nhau) cũng là việc của bố mẹ. Thằng em hài hước và nhạy cảm, thấy có vẻ căn thẳng thì anh lại "bố ơi, mẹ ơi" và hỏi gì đó đến độ hai tên phải phối hợp hành động, rồi hết giận :D.

- Con gái, mỗi lần bị mẹ đánh, mắng là im lặng, giương mắt lên nhìn mẹ, chẳng nói năng gì, làm mẹ càng cáu hơn và đánh đau hơn. Con trai, bé tí tuổi, thấy mẹ trợn mắt là "mẹ ơi, mẹ ơi" rồi làm một chuyện gì đó rất chi là buồn cười đến độ mẹ bật cười mà không đánh nổi :D. Bố cũng ít đánh được thằng hư này, vì mỗi lần định đánh là lại .. phì cười. ĐIêu thế chứ lị.

- Con gái, khéo tay từ bé. 2-3 tuổi là tô màu tranh không có một nét chờm ra ngoài. Con trai, giờ bảo cầm bút là anh ... bỏ chạy :lol:, chẳng học hành được gì :D

- Con gái, đi sớm nói muộn. Con trai, đi sớm nói sớm (hơn chị và em Hiếu thôi, chứ cũng muộn so với các bạn)

- Con gái, con đầu cháu sớm, được mẹ sắm cho bao nhiêu quần áo. Tủ 3 buồng không nhét hết.

Con trai, mẹ chẳng sắm gì, kệ. Thỉnh thoảng còn mặc một số đồ của chị còn sót lại mà mẹ chưa cho đi hết. Vẫn cười tít và bảo "chẹp (đẹp)"

- Đẻ con gái, bố mẹ kiếm được tiền, tiền kiếm thật dễ. Đẻ con trai, bất lợi đủ đường, làm gì cũng hỏng :frown:. Chán!!! Đúng là trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Bố mẹ AQ thế, lại sống thanh thản. (phải P/S một câu: từ hồi nhà mình có một số khó khăn, mẹ lại cảm thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết. Hạnh phúc hơn cả lúc mới cưới nhau. Có lẽ khi gặp khó khăn, bố mới ý thức rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ, không phải người muốn gì cũng được nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn). Trong cái rủi luôn có cái may là thế :D

- Con gái, con trai, chắc còn nhiều điều chưa kể hết :D ............

Reason for reading20/11/09

Comments

jeekayak 15. November 2009, 02:46

Hè hè, thế mới là 2 giới tính khác nhau. Công nhận, con gái đỡ hơn hẳn con giai khoản nghịch và đập phá (trộm vía nàng nhà em :D).
Học tập bác chắc em cũng phải rình thằng cu xem cảm giác nó thế nào :D

huytun 15. November 2009, 03:09

Hì hì..Thỏ ngày nhỏ bụ nhỉ :up:

Con gái giống bố --> khéo tay p: :D

Con trai giống mẹ ---> hoa chân :D :lol:

jeekayak 15. November 2009, 03:38

Originally posted by huytun:

Con trai giống mẹ ---> hoa chân


Sao em không nghĩ ra nhỉ. Công nhận bác ở gần mẹ Sóc nên nhận xét câu nào chuẩn không cần chỉnh câu đó :D

Ú iu 15. November 2009, 04:06

bao giờ mới có cả nếp cả tẻ để mà ngồi liệt kê cả đống tội của bọn nhóc ra như chị đây :wink: :D

Chíp & Bin 15. November 2009, 04:59

Originally posted by huytun:

Con gái giống bố --> khéo tay p: :D

Con trai giống mẹ ---> hoa chân :D :lol:


Chả nói được gì thêm :D

Chíp & Bin 15. November 2009, 05:01

Ơ mà thắc mắc tí thôi, hồi trước, con Chíp 2 tuổi hơn 12kg đấy, mà nhìn nó không bụ tị nào đâu nhé. Bây giờ 22kg nhưng nhìn nó cũng chỉ thế, thậm chí vẫn thấy hơi gầy gầy
Hay là do thể trạng nhỉ???:rolleyes:

Nguyen Phuong Linh 15. November 2009, 06:20

Ôi cái trán, vừa cao, vừa rộng, thông minh lắm đây.
Trôm vía Thỏ ngày bé bụ bẫm thế :love:
Con trai-con gái, hai thái cực khác nhau thế, nhưng mà thái cực nào cũng đáng yêu :love: :love: :love:

Tine May Bee 16. November 2009, 02:48

Thỏ 2 tuổi 12kg mà nhìn nhớn thế nhỉ, em May nhà em 2 tuổi 13kg5 mà nhìn không nhớn bằng :D Với lại chắc em lòng tham vô đáy nên thấy nó thế vẫn còi, he he

Tine May Bee 16. November 2009, 02:48

Quên, khoe con mà vẫn không quên khoe bố, ngưỡng mộ nhà Thỏ - Sóc thật đấy :love:

Gia Linh 16. November 2009, 03:35

Tóc chị Thỏ ... heeeeeeeee... ngắn nhỉ....

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 16. November 2009, 07:58

Mặc dù con trai nghịch phá chi thiên nhưng đọc bài này xong thấy cưng cưng lạ. Phải chăng rằng chàng lười nhưng ngoại giao giỏi. :love:

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:21

Originally posted by jeekayak:

Học tập bác chắc em cũng phải rình thằng cu xem cảm giác nó thế nào


Cái này thì nên quá chứ lị :D :D. Cảm giác hai đứa khác nhau hoàn toàn :D

Originally posted by huytun:

on gái giống bố --> khéo tay p: :D
Con trai giống mẹ ---> hoa chân



Bà này đi guốc trong bụng mình. hèn gì hôm qua đến giờ, đau bụng gần chít :D

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:22

Originally posted by gianghuongnguyen87:

bao giờ mới có cả nếp cả tẻ để mà ngồi liệt kê cả đống tội của bọn nhóc ra như chị đây



Bao giờ cô lấy chồng đã. Việc 1 chưa xong đã lo việc 2 :D :D :D

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:24

Originally posted by daolan:

Ơ mà thắc mắc tí thôi, hồi trước, con Chíp 2 tuổi hơn 12kg đấy, mà nhìn nó không bụ tị nào đâu nhé. Bây giờ 22kg nhưng nhìn nó cũng chỉ thế, thậm chí vẫn thấy hơi gầy gầy
Hay là do thể trạng nhỉ??


Chắc là do Chíp cao hơn Thỏ bà ạ. Vẩ lại Thỏ nó thô lắm, vai rộng và xương to, nên trông nó mới to thế. Chíp vai nó nhỏ lắm, hứa hẹn một quý cô tương lai :D

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:25

Originally posted by mebebong:

Ôi cái trán, vừa cao, vừa rộng, thông minh lắm đây.
Trôm vía Thỏ ngày bé bụ bẫm thế :love:
Con trai-con gái, hai thái cực khác nhau thế, nhưng mà thái cực nào cũng đáng yêu



Trán bướng đấy em ạ. Nên lần đầu tiên nhìn thấy trán của em Bông, chị đã bảo, bướng giống Thỏ nhà chị rồi :D

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:27

Originally posted by Handsome Valentine:

Quên, khoe con mà vẫn không quên khoe bố, ngưỡng mộ nhà Thỏ - Sóc thật đấy



Chị có khoe đâu :o: p:
Thỏ 23 tháng béo lắm em ạ, 13,5 kg giống May, nhưng May giống mẹ, mặt bé nên thấy nhỏ nhỏ, Thỏ mặt vuông chằn chặn. Hồi đó chị chỉ ước nó là con trai :D :D :D

Thỏ- Sóc 16. November 2009, 08:30

Originally posted by kem82006:

Tóc chị Thỏ ... heeeeeeeee... ngắn nhỉ....



Hihihi

Originally posted by SPSfamily:

Mặc dù con trai nghịch phá chi thiên nhưng đọc bài này xong thấy cưng cưng lạ. Phải chăng rằng chàng lười nhưng ngoại giao giỏi.



Cố bằng em Su thôi, chạy theo truyền thống gia đình nhà SPS :D

Ú iu 16. November 2009, 08:55

Originally posted by socconhonganh:

Bao giờ cô lấy chồng đã. Việc 1 chưa xong đã lo việc 2


bây giờ cô thích đi đường tắt rồi :lol:

Đặng Gia Thịnh 16. November 2009, 09:07

Ớ há, sao khi mẹ nó liệt kê, nghiệm lại thấy y chang, công nhận mẹ... hiểu con ghê :D
Mà em Sóc môi son có phải thừa hưởng từ mẹ không đấy? p:

Teeth Lee 17. November 2009, 01:44

Thỏ ngày bé với bây giờ vẫn thế nhỉ, vẫn những nét tròn tròn yêu yêu ấy :smile:

Còn Sóc thì đúng một thằng con trai, nghịch đấy, phá đấy nhưng vẫn thật tình cảm :smile:

Cái vụ cuối, đẻ con trai làm gì cũng ko thuận ấy, ko được nói thế nha bác, có thể thế thật, nhưng hông được nói ra, mìn bít thui, nó lớn nó bít nó tủi thân chít :mad:

Thanh Huyền 17. November 2009, 12:00

Bác tổng kết được 1 bài về con trai, con gái hay ghê. Mỗi đứa 1 kiểu nhưng chúng bù trừ cho nhau làm nên 1 happy family nhỉ :love: :love: :D

Mr Ốc 18. November 2009, 03:14

Có thế nào cũng ngưỡng mộ toàn tập cả gái lẫn trai nhà bác :smile:
Ngưỡng mộ cả hai anh chị già nữa :D

Aleisha Ngô Hà Phương 19. November 2009, 02:51

Em cũng công nhận mỗi đứa con mỗi tính cách, nuôi con trai con gái cũng khác nhau rất nhiều :ko:

Aleisha Ngô Hà Phương 19. November 2009, 02:52

Chị Thỏ hồi bé tròn xoe thích nhỉ, bây h thì cao nhớn thành thiếu nữ rồi

Thỏ- Sóc 20. November 2009, 06:16

Originally posted by gianghuongnguyen87:

bây giờ cô thích đi đường tắt rồi


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Are U kidding??? :devil:

Originally posted by DANGGIATHINH:

Mà em Sóc môi son có phải thừa hưởng từ mẹ không đấy


Cái nào đẹp là giống chị, còn nét nào xấu xấu cho nó giống bố hay ai cũng được em ạ :D p:

Thỏ- Sóc 20. November 2009, 06:17

@Teeth: cám ơn em, để chị edit lại. Lúc viết thì viết theo cảm xúc thôi, em nói phải, để chị edit lại, không thì các con nó tủi thân thì khổ nó :love:. Yêu em thế :love:

Thỏ- Sóc 20. November 2009, 06:21

@Em CBông, em Ốc: cám ơn hai em. Nhà nào chả là Happy Family em nhỉ :D. Chị thấy nhà nào Blogging cũng là một gia đình hạnh phúc. Có thể hị gặp khó khăn, có thể con cái không được khỏe mạnh, có thể có nhiều điều không may trong cuộc sống .... nhưng chỉ cần họ nghĩ ngày mai tươi sáng hơn, họ sẽ viết để rồi con cái sẽ nhìn lại nó lớn lên như thế nào hoặc bản thân họ thấy mình đã trải qua giai đoạn đó như thế nào... thì đã là một mặt của hạnh phúc :D :D :D: :D

Thỏ- Sóc 20. November 2009, 06:21

@Chít: đúng là mỗi đứa mỗi khác em nhỉ. Có lúc kinh nghiệm nuôi dạy Thỏ, áp dụng với ông Sóc thì sai bét em ạ :smile:

BÉ XINH 20. November 2009, 06:41

Hehehe, mình cũng ráng rình con trai để biết được cảm giác khác lạ và có đảo ngược như thế không. Mình nghĩ chắc trường hợp mình (nếu có) thì ngược lại với nhà Sóc. Vivian giống như Sóc chứ không giống như chị Thỏ, ngộ nhỡ mình có con trai mà tính nó ngoan ngoãn như chị Thỏ thì làm thế nào nhỉ, kekekeke

Thỏ- Sóc 20. November 2009, 07:22

Thì quá sướng chứ còn gì nữa Belle ơi, chỉ sợ nó phát huy phông độ của chị nó, phá hơn nữa thì chỉ có nước thở ra bằng tai thôi :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31