Skip navigation.

Tai nạn

,

Tra trên google chữ tai nạn thì thấy có nhiều kết quả quá: tai nạn giao thông, tai nạn thảm khốc, tai nạn thi cử, tai nạn rò rỉ tin tức... Nhưng không có trang nào có tai nạn giống nhà mình "Tai nạn hố đường"

Tai nạn 1: Bánh mì baggette ăn không hết, để lại hai ba hôm thì nó hỏng, phí đi nên mẹ quyết định làm bánh mì bơ tỏi. Là nghĩ thế, đi café highland thấy nó làm có ngon mấy đâu, mà nó tính tiền đắt bỏ xừ. Dễ làm ấy mà, bánh mỳ nhé, cắt từng miếng vát, sao cho đẹp, đem ra phơi nắng khoảng 2 tiếng cho nó khô cong bề mặt. Bơ và nước ép tỏi, phết lên từng miếng bánh mì, cho vào lò, lấy ra là xong thôi! Dễ như xúc cơm vào mồm (chủ quan nghĩ thế), mà dễ thật, vấn đề là không biết để nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và mấy phút.

Mẹ là đầu bếp mới, nên thường hay ngồi ...canh :D. Được một lúc, có việc phải chạy ra ngoài, quên khuấy cái lò và mẻ bánh mỳ, về nhà thì thấy chúng nó....cháy xém hết rồi! Tất nhiên ăn cũng được, nhưng kém xa bánh mì bán ngoài chợ, huống gì bánh mì của Highland, :lol: :lol: :lol: .

Tai nạn 2: Con gái thích ăn bánh Pizza, vậy là mẹ mày mò làm. Cũng sợ không thành công, nên quyết định ủ bột xong mới đi mua nhân, pho mát.... KHông ngờ, bột, sau khi nhờ bố nhào hộ đã nở đẹp, thành công mỹ mãn :D. Mẹ chạy ra chợ, mua nào tôm, nào nấm, nào thịt xông khói về, chuẩn bị có bữa bánh pizza ra trò. Về đến nhà, giở bột ra, thấy nó nở gấp đôi rồi, sướng không tài nào kể siết, lại bắt đầu cán bột, ủ thêm lần nữa, lấy ra, cho nhân lên trên. HOÀN HẢO!

Có một (nhiều) điều duy nhất :D không "hoàn hảo" là mẹ chưa mua khuôn nướng pizza, nên cho vào đĩa nướng, bánh ở dưới nó không dòn. Bánh cán 0,5, nhưng qua ủ lại thì nó phồng lên thêm mà mẹ không biết. Vậy là chiếc bánh Pizza sau nướng có bộ phận đế "quá dày" (khoảng 1,5 cm) chưa kể phần nhân ở trên :cry:. Mẹ nhì cái bánh với cõi lòng tan nát :cry: :cry:. Bố an ủi "để anh đón Thỏ rồi mua bún về ăn tạm :o: :o: :o: :o:. Còn Thỏ, khi về đến nhà, háo hức nhìn cái bánh Pizza, rồi nhận xét "hơi khác khác so với bánh ở tiệm ăn Ý" nhưng chị cũng thử cắn một miếng. "Mẹ ơi, bố ơi, ngon tuyệt :happy: :happy: :happy:" (híhí, nó chỉ không thành công ở phần đế, chứ phần nhân thì lại quá chất lượng mà!) và chén hết cái bánh xấu xí, chỉ để lại 1/8. Saou khi ngủ dậy thì tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ. May quá!

Tai nạn 3: Bánh Bông lan
Ngày thường, làm bánh bông lan chưa hỏng lần nào :happy: :D

Hôm qua, định làm thử cái bánh hình cây đàn Piano, nhằm thực tập cho cái bánh sinh nhật của mẹ, và tiếp theo là cái bánh sinh nhật con gái sau này.

Mẹ đánh trứng, con gái thích quá nên xin tham gia, ừ, thì tham gia. Con đánh trứng hộ mẹ, xong rồi cho đường nhé! OK. Rồi, rây bột vào, trộn lên, cho vào khuôn, bật lò lên, 5 phút sau cho bánh vào nướng! Tuyệt, bánh phồng rất cao, hứa hẹn một cây đàn cao ráo và ưng ý rồi!

Nhưng đến lúc lấy bánh khỏi khuôn để cho ra đế thì ... oái :yikes: :yikes: , sao lại thế này????? cả cái bánh xẹp lép lại, võng cả xuống đáy :cry: :cry: :cry: :cry:. Được thể, ông Sóc lại tham gia vào móc chỗ ấy cho sâu thêm nữa chứ. Vĩnh biệt cây đàn dương cầm của tôi :cry: :cry:.

Nhưng mẹ nàng là người cứng đầu, vụng chèo thì phải khéo chống. Được, mẹ nàng mới cho một cái bánh mousse xoài vào đấy



Trông có vẻ chưa ổn lắm. Thêm vào quả dâu, có vẻ ổn hơn, chờ nấu thêm agar để fill vào. Cũng được cái bánh, chả biết gọi nó là gì. nếu các chị ở Hội Bánh Hà nội mà nhìn thấy cũng khóc thét, đố mà biết được cái bánh này là bánh gì! :jester: :devil: (Đổ agar xong thì ăn cơm, xong cả nhà đem ra thịt mất, chả có mà chụp ảnh nữa :D)



he he, nhưng dù sao, chất lượng nó cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và bổ dưỡng :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Entry cho 20 tháng (nói xấu thằng Sóc)20093007

Comments

huytun 29. July 2009, 02:28

Nhìn cái bánh thủng ở giữa mà tưởng tượng ra cảnh ông Sóc ông ý lấy ngón tay trỏ móc vào đấy :lol: :lol:

Nhìn bánh mà thèm quá p: :cry:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 29. July 2009, 02:28

có những tai nạn như vầy thì lần sau mới có những chiếc bánh đẹp lộng lẫy và ngon tuyệt chị ạ. Em chờ nhà chị cho ra lò nhiều bánh để em qua nhìn và nuốt nước bột đây. Ực.

LinhMoon 29. July 2009, 02:32

Vẫn còn ngon chán. Em chả biết tí gì mà còn thấy đẹp và ngon. hí hí.

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 02:46

@Tũn: đúng kiểu mẹ Tũn tưởng tượng! Lấy ngón trỏ và ...móc :lol: :lol: :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 02:48

@Em SócKhánh: Chị đâu có định khoe tai nạn, nhưng bố nó trêu quá, ép chị phải kể đấy chứ. Ngày nào cũng bảo "ủa, chỉ nêu thành tích thôi à? KHông có khuyết điểm! Thế xóm đã biết mẻ bánh cháy chưa?" Thôi, mẹ cháu thật thà, phải nêu, không thì bố nó còn trêu chán :D

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 02:49

@Moon: híhí, ngon thì đúng em ạ, còn đẹp thì .... :faint: :faint: :devil: :devil:

huytun 29. July 2009, 02:57

Thì mẹ Tũn chuyên gia kiểu đấy mà, suốt ngày móc ngón tay trỏ vào món mình thích rồi...cảm giác đấy thú vị lắm :D :devil:

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 03:01

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Hoá ra thằng Sóc nó học từ mẹ Tũn :lol: :lol: :lol:! Vậy mà mình không biết nó học đâu
:lol:

huytun 29. July 2009, 03:02

:lol: :lol: :devil:

Chíp & Bin 29. July 2009, 03:10

Hôm nào nói cụ tỉ làm thế nào xem tớ có giúp được không
Riêng với pizza, tớ chưa bao giờ có khuôn nướng riêng cho nó cả, đặt hết lên crack thôi hờ hờ
Theo tớ ý mà, cực đơn giản dư lày, hôm nào mời tớ và một số bạn nữa đến nhà, mua đầy đủ đồ nghề đi, tớ làm tại chỗ cho bạn nhìn, xong thì chúng mình cùng nhau oánh chén
Hỏng tớ làm đền ... 100 cái đế, vô tư đi
:lol: :lol:
Còn bánh bông lan nữa, làm theo công thức dư lào thế p:
Riêng các loại bánh nở do oánh trứng (ko phải do bột nở), khâu oánh trứng cực kỳ quan trọng p:

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 03:32

He he, bánh pizza làm lại tớ đã thành công rồi. Nhưng ý tưởng mua đồ nghề làm và đánh chén tại nhà tớ thì tớ ủng hộ 100% nhé!

Bánh bồng lan làm theo công thức nhà cậu , nhưng hôm qua hỏn là do để con gái đánh trứng :D

Tương Phùng 29. July 2009, 04:01

:smile: Mẹ Sóc sáng tạo ghê, sướng nhất là sản phầm mình làm ra được ủng hộ nhiệt tình. Nhà em cũng thích làm bánh trái lắm, nhưng làm xong có mỗi mình bố cháu phải gánh thôi (mẹ cháu thích làm nhưng lười ăn, còn cháu thì chỉ thích nghịch):D
@daolan: bác cho em nhập hội với

Chíp & Bin 29. July 2009, 04:03

Originally posted by Socconhonganh:

He he, bánh pizza làm lại tớ đã thành công rồi. Nhưng ý tưởng mua đồ nghề làm và đánh chén tại nhà tớ thì tớ ủng hộ 100% nhé!


Làm lại thành công thì càng tốt, hôm nào làm cho bà con oánh chén với :D

Originally posted by tuongphung:

@daolan: bác cho em nhập hội với


Em bảo Sóc ý :D

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 04:09

Hôm nào loa nhé, xong 2 vụ hen j nhau ở nhà Teeth đã :D :D :D :D :D

Nguyen Phuong Linh 29. July 2009, 04:13

Tai nạn thía này còn ít đấy chị ạ, em hồi đầu gặp tai nạn toàn ém hàng thôi :D
Về phần làm pizzza thì em cũng ko cần cho vào khuôn đau, nhìn ko đc tròn cho lắm nhưng chất lượng thì vẫn ok.
Nói túm lại như này là thành công rồi! :cheers:

Tina 29. July 2009, 04:14

Ối, bánh ngon quá. Em phục chị trọi trơn rồi đá.

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 04:18

@mẹ Bông: híc, gọi là vẫn còn ít chán, em nhờ :D

@T&K: :frown: :o: xấu hổ chết đi được :o:

Gia Linh 29. July 2009, 06:41

Ngã vào cái hố này cũng sướng bác nhỉ, nhiều khám phá mới phết, suy ra khéo tay quá, sáng tạo quá...:smile:

Mr Ốc 29. July 2009, 07:53

Hê hê hê, lại nghe hơi nồi chõ thấy có mùi bánh pizza tự chế rồi, đúng là nhập hội này rất chuẩn, em là em cứ rửa ruột chờ vụ dạy nhau làm rồi tự đập phá nhá..hihi, nhà chị em mìn lại gần nhau nhỉ :wink:

jeekayak 29. July 2009, 09:24

đề nghị bác cho em công thức làm bánh pizza đi, nghe bột phồng lên thế thì ngon là phải :d

Teeth Lee 29. July 2009, 16:56

Đảm quá là đảm, khéo ơi là khéo...

Thôi, chị để thời gian mà làm bánh, có tốt bụng thì cho em, tiện đường đi làm về em qua lấy, đừng học mà làm nông rân như em :D :D :D

Mousekin 29. July 2009, 17:02

Ôi, phụ nữ 3 đảm :D

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 17:08

Originally posted by kem82006:

Ngã vào cái hố này cũng sướng bác nhỉ, nhiều khám phá mới phết, suy ra khéo tay quá, sáng tạo quá...:smile:



Bác chỉ quyết tâm ngã amateur thôi, không pờ- rồ đâu! :D :smile:

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 17:09

Originally posted by jeekayak:

đề nghị bác cho em công thức làm bánh pizza đi, nghe bột phồng lên thế thì ngon là phải :d



Qua ngay nhà bạn ChípBin nhá! Ở tag góc bếp í. Bác ngại lấy link quá :D

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 17:10

Originally posted by teeth:

Thôi, chị để thời gian mà làm bánh, có tốt bụng thì cho em, tiện đường đi làm về em qua lấy, đừng học mà làm nông rân như em :D :D :D



Bác định kể thêm tai nạn 4, là bác đã lên 1kg, còn Thỏ là 2 kg. Nhưng như thế lại sợ làm mọi người nhụt í chí nếu muốn lăn xuống hố đường nên bác thôi đấy nhé :D

Thỏ- Sóc 29. July 2009, 17:11

Originally posted by mousekin:

Ôi, phụ nữ 3 đảm :D



:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

3 tai nạn = 3 đảm nhé. Tớ chỉ 3 sẵn sàng thôi :D :lol:

Trần Quỳnh Anh 30. July 2009, 02:32

Chị ui kiểu này em phải bám lấy chị để học làm bánh thôi. Em cũng thích mấy vụ làm bánh trái lắm mà bây giờ chưa có thời gian. Em sẽ thử làm cái mouse đầu tiên, chị có công thức cho em với nhé. Cảm ơn chị nhiều.

Gau 30. July 2009, 07:33

Thêm 1 siêu cao thủ mới xuất hiện, pác..truyền kinh nghiệm làm bánh cho e nhá :d :D :D :D , chìu này biếu thêm bác con ngao hấp :D :D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30