Thay răng
Monday, 29. December 2008, 04:14:54
- Mẹ ơi, răng con bị lung lay
- (Mẹ quả thật rất phấn khích, con người ta thay răng lâu rồi, từ hồi mẫu giáo, còn con mình mãi chưa thấy thay răng): ha ha, vậy là con có răng thay rồi đấy, con sắp lớn rồi.
- Thế hả mẹ, thế mà con tưởng răng rụng là con không lớn được nữa
- (Ngố thế, mẹ nghĩ, làm như là ... rụng răng của người già
Vậy là từ lúc đó đến tối có khoảng 100 câu hỏi liên quan đến cái răng: Mẹ ơi, có ăn được cái này,cái kia không? Có ... đánh răng bình thường được không? Có ... chống răng để nó đỡ rụng trong khi ngủ không??? vân vân và vân vân
Sáng nay, mẹ chở Thỏ đi học
- Mẹ ơi, bác sỹ làm thế nào để nhổ được răng con ra hả mẹ? Có chảy máu không?
- Nólung lay thì chảy máu sau được con (là mẹ nói cứng thế!). Bác sỹ lấy cái kéo có răng cưa, như cái kéo gắp bông ấy, nhổ một phát là xong, không đau, không chảy máu. (Mẹ tránh không nói cái kiềm, sợ Thỏ sợ)
- Mẹ ơi, con sợ cái kéo lắm
- Thế à, vậy thì mẹ nói bác sỹ lấy chỉ tơ nha khoa, buộc vào răng con, như là đi câu ấy, xong k---é---o lên, như câu được con cá, vậy là xong.
- Ừ, con thích lắm. Chiều mẹ nói bác sỹ làm thế nhá.
P/S: thật tình hồi bé, mẹ cháu toàn ... tự nhổ răng (nên răng nó mới ... lởm chởm như thế!). Bây giờ, cái gì cũng phải đến nha sỹ, chưa biết họ làm thế nào. Nhỡ ông ấy không làm như mẹ nói thì Thỏ oán mẹ chết mất















Socconhonganh # 30. December 2008, 07:28
kimsonbui # 30. December 2008, 07:35
Socconhonganh # 30. December 2008, 07:40
chit_be_cua_bo_me # 30. December 2008, 07:58
daolan # 31. December 2008, 02:33
Có nhõn việc xỏ lỗ tai mà mẹ cháu còn đang không dám, con gái thì vượt qua được nỗi sợ để xin mẹ đưa đi xỏ lỗ rồi, mà mẹ vẫn ca mơ run
Lại được chị Thỏ đi nha sỹ nhổ răng nữa
Ngày xưa Mẹ Chíp sợ nên toàn lấy lưỡi tự đẩy qua đẩy lại cho đến khi răng tự rơi ra (sau lần đi nha sỹ nhổ răng đầu tiên lung lay ấy, sợ vãi
Nuoi-Day-Con # 31. December 2008, 04:04
Con bé nhà chị thay răng từ 4 tuổi, giờ 5 tuổi thì đã thay đến cái thứ 6 rồi. Răng con bé cứ lung lay mãi, chị chẳng dám nhổ 1 lượt vì nếu nhổ thì con chỉ còn có nước ăn cháo thôi
Socconhonganh # 31. December 2008, 06:35
@ mẹ Chíp Bin: Cái này là tâm lí thì phải, hồi bé mẹ Sóc vẫn để cho nó lung lay chán rồi mới ... dùng chỉ .... câu ra. bây giờ chưa biết thế nào, ai cũng đưa con đi nha sỹ nhổ cả, như vậy mới vệ sinh và an toàn, nhưng mẹ cháu cứ hãi hãi. Mà để thì sợ sau này nó mọc răng lung tung, không thể tham gia ... hoa hậu xóm nhà lá được
@nuoi-dạy-con: Thật vậy à chị??? Em vẫn chưa cho con đi nhổ, sợ ảnh hưởng đến tâm lí thi cử của nó. Thỏ có vẻ bận tâm đến nó lắm chị ạ! Chẳng hiểu là chờ qua thi mới nhổ hay là nhổ luôn thì tốt hơn! Răng cháu mới lung lay chút xíu thôi, chưa chín lắm nên mẹ cứ trù trừ
Nuoi-Day-Con # 31. December 2008, 06:46
susubapcai # 31. December 2008, 07:19
Socconhonganh # 31. December 2008, 07:23
Nói ra rồi nên mới thấy ... hớ nặng, không biết giải thích với con thế nào!
phuongthao1921 # 31. December 2008, 07:24
Nhìn cô con gái của mẹ HA mà...thèm thế.
Chị còn nhớ cái bài đồng dao hồi xửa hồi xưa về nhổ răng ko? Em tự nhiên quên tiệt rồi, chỉ nhớ là răng hàm dưới thì phải vứt lên...mái nhà, chẳng biết là để làm gì nhỉ
Socconhonganh # 31. December 2008, 07:29
Dạo này mẹ toàn chiếm đất của các con, còn chỗ đâu mà trọng nam hay trọng nữ hả mẹ Cò! he he. Cái này gọi là "Kính lão đắc thọ mà!
teeth # 2. January 2009, 07:15