Thursday, 18. June 2009, 03:28:52
Vào WTT mãi mà không biết có mục "hàng thanh lí". Một hôm lại đi lạc vào, wow, cơ man nào là đồ, của
người chán bán cho người cần. Mẹ cháu hoa cả mắt, chóng cả mặt

. Tất nhiên tên nào bán hàng chứ không phải thanh lí, đọc là biết ngay.
Sau một hồi tham quan vài trang, vài ngày, mẹ cháu mới tiến hành ... mua thử! Đầu tiên là một cái túi được rao là "mới tinh", hiệu Burburry. Tất nhiên là hàng fake rồi

. Chỉ vì mình có cái áo của Burburry nên muốn thêm em túi cho nó "soành điệu"

. Nhắn tin, rồi gọi điện, rồi hẹn nhau, rồi nhỡ, vì tắc đường, rồi lại hẹn nhau, nhắn tin, gọi điện... Cuối cùng em túi nó cũng về tay mình

, hoàn hảo. Tiền điện thoại vào nhắn tin chắc bằng 1/3 tiền cái túi rồi. Nhưng gặp được một mẹ "buôn dưa lê" giống mình. Thỉnh thoảng lại được em nhắn tin "
thế chị có cái gì thanh lí không? để em mua lại của chị! rồi chị em mình có cơ hội 8888" Vui phết!
Mà đấy là bài mở đầu, hoá ra, người ta còn mặc cả nữa đấy. Mẹ cháu rút kinh nghiệm, lần sau muốn mua cái gì cũng phải mặc cả! Lại gặp một em, đăng là bán sữa người ta tặng nhưng con không uống, em ấy muốn thanh lí, date sử dụng tới tận 2010. Mình lại đang cần mua sữa cho con. Vậy là pm cho em ấy (he he, lần đầu tiên biết tiện ích này của WTT)

. Mặc cả chứ nhỉ! Em đăng là 150k, mình lại tưởng là 150k/1 hộp, cũng adua, khăng khăng mặc cả xuống còn 100k/ 1 hộp. Hoá ra, em bán 150k/2 hộp

. Cuối cùng, được em đem sữa đến tận nhà, kiểm tra date, hộp cẩn thận, thấy không vấn đề gì lại mua. Cười gần chết cho cái
ngố của mình!
Mua được 2 lần, mình lại có ý tưởng nảy ra là ... thanh lí cái gì đó. Nghĩ mãi mới ra cái máy hút sữa Medela. Chẳng còn ai "thừa hưởng" nó từ mình cả, vì con út, anh chị em không, cho người dưng lại tiếc nên thôi, đem bán. Nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra giá nó bằng 1/2 giá mua! (nghĩ bụng, mình dùng nó mãi rồi mà!)Vừa đăng lên, mình bị ...bom tin nhắn

. Chắc phải tới ...20 tin nhắn của 20 mẹ khác nhau, chưa kể hộp tin trong diễn đàn

. Cuối cùng có 2 mẹ đến 1 lượt để thử, rồi 1 mẹ lấy, mẹ kia ra về trong tiếc nuối, trước khi về, mình thấy ái ngại quá, hỏi bạn có lấy cái nằm chơi chữ A của Sóc không, tớ tặng. Bạn ừ! Vậy là vui cả đôi đường.
Ố Ồ, sao chuyến này chả ai mặc cả mình hết nhỉ???? 
.
Thanh lí vui thật! Có cái gì để thanh lí nữa không ta?
Kien Con # 18. June 2009, 03:57
mebebong # 18. June 2009, 04:12
jeekayak # 18. June 2009, 04:17
socvy # 18. June 2009, 04:21
teeth # 18. June 2009, 07:06
Đợt này bận, đợt tới em lại thanh lý tiếp
Nuoi-Day-Con # 18. June 2009, 07:12
Socconhonganh # 18. June 2009, 07:49
@mẹ Bông: chờ mua hàng "thanh lí" từ mẹ Bông!
Socconhonganh # 18. June 2009, 07:51
@chị A: Em cũng vừa vào đọc mấy topic phản hồi, hoá ra nhiều người không "thật thà" như mình nghĩ chị nhỉ!
Kien Con # 18. June 2009, 09:01
daolan # 18. June 2009, 09:28
Dưng thỉnh thoảng vẫn lượn qua phát ngó tí rồi lại ra, vì quần áo thì chịu ko mua được, có đồ linh tinh cho con hay hay rẻ rẻ thì hỏi thôi
muoioi # 18. June 2009, 11:11
Mẹ Tít, Mẹ Sóc: Hihi, em cũng nói y câu này.
Ây da, em nói lại cho rõ: nhớ báo em trước thì đúng hơn (để em "hốt" trước í mà. Hihi)
Socconhonganh # 18. June 2009, 13:16
@mẹ T&K:
huytun # 18. June 2009, 15:00
daolan # 19. June 2009, 01:17
trangdungtron # 19. June 2009, 02:10
Socconhonganh # 19. June 2009, 02:55
Bearfamily # 19. June 2009, 02:58
Socconhonganh # 19. June 2009, 03:00
muoioi # 19. June 2009, 05:01
Mà nói như mẹ Gấu đúng đấy, "nhà nào cần thanh lý cái gì cứ làm 1 entry hoặc gửi đường link cho nhau trước ý.. "
Socconhonganh # 19. June 2009, 05:32
DANGGIATHINH # 20. June 2009, 13:36
teeth # 22. June 2009, 03:57
Socconhonganh # 22. June 2009, 04:22
@mẹThịnh: Tuỳ theo đồ dùng lâu hay mau chứ mẹ Thịnh! Tuỳ thôi!
@Teeth: đúng là ngay đấy em ạ. Con chị ấy học cùng con chị hồi mẫu giáo, chị bán hàng dễ chịu lắm, còn máy Medela thì cực kì (quảng cáo cho hãng M
Bearfamily # 22. June 2009, 06:26
@ All: e đang thanh lý trên WTT, các pác ủng hộ iem..
Socconhonganh # 22. June 2009, 07:39
teeth # 22. June 2009, 08:00
Bearfamily # 22. June 2009, 08:41
Mẹ Tít: ừ, ai mua hộ bán lun..hehee, mua đứt bán đoạn lun ý..thèm được đi lê la cafe 888 với mọi người wa...hức...
CunNgocBich # 23. July 2009, 04:37
Bớ các mẹ dùng Medela ơi, nó cực kỳ như thế nào? Model gì thì cực kỳ nhất? Tại sao phải mua nó? Cụ thể mẹ sóc sử dụng trong những trường hợp như thế nào đấy? help help
Socconhonganh # 23. July 2009, 07:27
- Medela "cực kì" vì nó hút rất êm, cơ chế "Hút-nhả" của nó làm người mẹ không bị đau đớn như máy bơm bằng tay của Đức hoặc của Farlin.
- Nhựa của hãng này là nhựa PP, là loại tốt nhất và an toàn nhất cho trẻ em khi mình luộc và rửa!
- Hãng này có nhiều loại lắm, từ bơm bằng tay "ít tiền nhất" đến dạng hút hai bên hai ti thì phải, đắt lắm, phải 8tr lận (Vì tụi này nhập về từ châu Âu)
Nhưng mẹ Sóc ở đúng cái ngõ có công ti này, chị chủ (chị Lý) bảo : CHỉ cần dùng Mini Electric là OK rồi (Mỗi lần hút một bên), giá của nó cũng vừa phải (tương đương 100 đô Mỹ thì phải)
Bây giờ là trường hợp dùng này:
- KHi mẹ mới mổ/ sinh xong, sữa tắc vì sức mút bú của bé sơ sinh yếu nên sữa không về đủ hoặc về ít. Càng ngày càng bú ít thì dẫn đến mất sữa. Hút sữa thực chất là hút cho kiệt rồi cho bé bú lại bằng bình!
- KHi mẹ đi làm, có thể nhà rất xa hoặc bận việc, về không đúng cữ bú của con, hoặc khi về thì con ngủ khì, đến khi vừa đi làm thì con dậy... Kiểu này cũng dễ dẫn đến mất sữa. Có máy, sáng mẹ hút sữa để ở nhà với giúp việc, trưa tung tẩy ở cơ quan, về hút tiếp, cho vào tủ lạnh ở cơ quan, tối đem về thanh trùng, cho con uốnglà OK. Hoặc chiều gần về hút, đem về, không cần tủ lạnh
Con lúc nào cũng dùng sữa mẹ, đường ruột tốt!
Chết, mình có quảng cáo hộ chị Lý không nhỉ???????????
Nói chung, có cái máy này nó hỗ trợ mình tốt lắm mẹ Cún Bích ạ. Nhìn mẹ Tine, 3 con nhé, mà vẫn ảnh ọt, vẫn tung tẩy như thường. Cái dở duy nhất là mình ỷ lại là con có sữa mẹ nên mẹ cũng ít gần con, chỉ cần có người chăm tốt là được. Mẹ Sóc đẻ Sóc, tưởng ít sữa vì là đứa thứ 2, nhưng mỗi lần hút ( khi đi làm, hút quen rồi) được gần lít sữa. Đủ nuôi cả Sóc lẫn Thỏ (giả vờ bảo thỏ là sữa tươi, cho thêm tí đường là chị uống)
CunNgocBich # 23. July 2009, 07:53
Vậy là mẹ Sóc vắt toàn bộ ra bình cho con ăn à? Bé ko ti mẹ chút nào? Và sau 4 tháng thì hết sữa luôn à?
Qua vụ khốn đốn với con gái đầu bú mẹ ít tới giờ (Chắc chỉ bú đc tí sữa trong thì lại gà gật), mình mới nghĩ tới sinh con sau phải mua máy vắt và kết hợp ti mẹ + ti bình (sữa mẹ). Nhưng sợ nhất là con chê ti mẹ sớm và mẹ hết sữa sớm mẹ Sóc ạ. Thế thì vất vả quá.
Socconhonganh # 23. July 2009, 08:06
Máy hút nên mỗi lần nó hút được nhiều lắm, ra sữa cặn rất nhiều, nhất là những người có nhiều sữa!
Trước 5 tháng, Mẹ Sóc cho Sóc ti đêm, ngày bú bình.
Sau 5 tháng, đi làm nên chỉ cho ngày bú bình, ti đêm thêm 2 tháng nữa, khi tập cho nó ngủ cả đêm là ăn sữa bình hoàn toàn, tất nhiên sữa bình vẫn là sữa mẹ (mẹ Sóc ít ủng hộ việc cho con uống sữa bột công thức khi còn quá bé
Nếu có máy hút thì khi nào mình dừng, sữa mới hết, chứ không hết sữa giữa chừng theo kiểu con bú đâu mẹ Cún ạ!
À quên, hút sữa í, nhỡ mình ốm, phải dùng thuốc thì mình vắt bỏ là xong. Mẹ Sóc dùng kháng sinh cả tuần, đi HCM 5 ngày vẫn không bị mất sữa (Thậm chí đi HCM, mẹ tiếc nên mua túi đựng sữa của hãng Medela, vắt xong cho vào ngăn đá rồi đem về cho Thỏ uống. Sóc thì có sữa mới rồi
Kinh nghiệm chống việc lười ăn của con sau này mẹ Cún Bích nè: KHi cho con bú/ ăn dặm... mỗi bữa phải ép con ăn hết suất, hết phần, nó vừa ăn đã ngủ cũng phải thức nó dậy, ăn no kễnh bụng mới cho ngủ. Như vậy nó sẽ quen dạ và lúc nào cũng ăn đủ no chứ không ăn lắt nhắt.
Kinh nghiệm này mẹ Sóc được một chị hộ lý bệnh viện Phụ sản bảo, mẹ áp dụng trên 2 đứa con. ĐÚng 100% đấy. Chứ quả thật Sóc lười ăn kinh khủng, nhưng nó không ngậm cháo/thức ăn; không ăn lặt vặt đâu.
Có gì khúc mắc cứ hỏi nhé, đừng ngại!
CunNgocBich # 23. July 2009, 08:16
Chả là thế này này, người thân của mình toàn gặp cảnh sinh con xong sữa chưa về, cho con bú sữa bình thế là khi sữa về thì con ko chịu bú, cứ dí ti mẹ vào là khóc loạn lên, điển hình như Tròn và con gái đầu của chị cả mình, và giờ là chị chồng nữa. Thật đáng sợ khi con nhìn ti mẹ là khóc. Thằng Tôm con chị chồng thì chị chồng kiên quyết bắt nó ti mẹ, tập luyện 2h đồng hồ nó vẫn khóc như tra tấn. Sợ khủng khiếp í. Tập 1/2 tháng trời thế là thằng bé tháng đầu cũng ko lên kg mấy, hic hic. Như Cún nhà mình cũng thế, sữa mẹ về chậm, cả nhà cho ti bình cầm chừng, có lẽ vì thế mà quen dạ, lúc bú mẹ bú rất ít (làm mẹ toàn khóc thôi
Mẹ sóc cho ý kiến tiếp nhé.
Và phụ kiện kèm với mắt hút là bộ bình 12 bình để tích sữa hả mẹ Sóc? Mình chưa tìm hiểu kỹ nhưng dự định nếu mua máy vắt thì phải mua set này và máy tiệt trùng bình nữa. Mẹ Sóc có kn gì chỉ bảo tiếp luôn cho mẹ Cún vụ này nhé. Merci xì xì
Socconhonganh # 23. July 2009, 08:44
Có hai cách khi dùng máy hút sữa:
- Dùng máy song song với ti mẹ: tất nhiên là con nó chọn bình rồi, vì bình nó ra sữa đều, cơ miệng ít phải làm việc nhiều như bú ti mẹ nên chúng nó chê ngay ti mẹ. Nếu mẹ muốn con dùng cả ti mẹ, cả bình thì tập vô cùng vất vả (mẹ Sóc đấy). KHi con quen ti mẹ thì nó chê ngay bình (vì lúc đó nó biết điều tiết thế nào cho sữa chảy vừa phải, thế là cũng bỏ bình, ti mẹ luôn. He he, vậy là cái máy nó ...ế, hoặc khi đi làm hút sữa để lại, phải xúc từng thìa cho con, nhục như chấy!
- Dùng bình hoàn toàn: Vẫn là sữa mẹ, nhưng cho con bú bình hoàn toàn, điều này thì vất vài tháng đầu (1-2 tháng) nhưng sau đó thì nhàn hẳn, chỉ vất vả là mua nhiều bình thôi!
Phụ kiện set 12 bình thì mẹ Sóc không rõ lắm, vì dùng lâu rồi mà mẹ Cún! Nhưng phải nói bình tụi này tốt và nhựa thì hơi đục đục chứ không trong vẻo trong veo như bình của tàu đâu, dùng khá an tâm đấy mẹ Cún ạ!
Mà làm gì cần đến 12 bình dữ vậy! Trong 1 tối, nhiều nhất con chỉ uống 6 lần là hết đát, mà người chăm mình thì cũng đi ngủ lúc 11h là ít, nên từ 11h-sáng cần khoảng 4 bình thôi! Chỉ cần mua khoảng 5-6 bình là OK rồi, đầu tư nhiều quá, tốn kém không đáng (có thể mẹ Sóc nuôi con xuề xoà nên những vụ này mẹ cháu cũng xuề xoà lắm). Máy tiệt trung bình sữa có thì tốt quá, nhưng không có chắc cũng không sao
Nếu dùng máy thì mẹ Cún nhớ kiên nhẫn trong thời gian đầu nhé!
CunNgocBich # 24. July 2009, 02:27
Trước nuôi con thì chỉ khi nào đi đâu mới vắt (bằng tay) sữa để lại thôi.
Nhà Cún thì bí người thế nên phải trang bị tối đa nhất để ko phải làm phiền ai. Hic, lúc này ước có nhà chung cư 1 tầng để ở quá
Bearfamily # 24. July 2009, 04:06
trangdungtron # 24. July 2009, 04:15
Đồng cảm với mẹ Gấu vụ này nên cũng đang dập dòm mua 1 cái máy thanh lý. Mẹ Gấu đợi mẹ Tròn mua rồi thanh lý lại cho, giá gấp đôi. Hí...hí...
Socconhonganh # 24. July 2009, 05:36
Được cái nó có bán bình riêng, hơi đắt thì phải, vì là nhựa an toàn. Nhưng những túi trữ sữa của tụi này cực tốt luôn, cũng bằng nhựa dẻo đấy!
Kiểu gì nuôi con cũng cần khoảng 4-5 bình (nuôi bộ) còn nuôi cả bú mẹ + bình thì 3 bình là OK rồi mẹ Cún ạ! Đầu tư nhiều quá, em Tròn lại đẻ ngay sát đít nên khi hết chẳng có ai thừa hưởng, hơi phí
@Gấu, Tròn: nếu đã từng vắt sữa bằng táy (Nuk) rồi thì em sẽ thấy cái máy là thiên thần hộ mệnh luôn em ạ! Ai chưa từng vắt sữa bằng tay sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh này đâu
Share thêm một kinh nghiệm là nếu mua bình thanh lí đừng mua máy Medela hàng của Mỹ hoặc Đức nhé. Hỏng thì khg có phụ kiện thay thế đâu, và nguồn điện hình như cũng không tương thích với điện VN
Bearfamily # 24. July 2009, 07:54
CunNgocBich # 27. July 2009, 08:28
@Mẹ Gấu: Mẹ Gấu đồng ý mua thanh lý giá gấp đôi rồi hử, thế để 2 chị em bác phấn đấu mua 1 cái nào. Có đầu ra rồi Oh yeah yeah
Bearfamily # 27. July 2009, 09:09
CunNgocBich # 27. September 2009, 10:45
Tình hình là mẹ Cún vẫn tham, vừa muốn con bú mẹ vừa muốn con bú bình, nên gặp rất nhiều vấn đề khúc mắc.
Con khóc thì mình cho bú, nhưng nàng bú ưỡn ẹo 1 tí là ngủ, thế là mình cho ăn bình, tất nhiên lúc nàng ăn lúc nàng ko. Sau đó thì mình sẽ vắt hết sữa của cái bên con vừa ti đi à?? Hay là mình vẫn vắt cả 2 bên cho kiệt?
Và có lúc mình vừa vắt kiệt 2 bên xong thì nàng đòi ăn, mình cho ti thì nàng í vẫn ti chả ý kiến gì, và lại ngủ, ko hiểu nàng no đói thế nào??
Thực sự là vụ vắt viếc này vất vả quá, nếu hàng cảu mình ngon như Nuk...thì chết mình cũng ko vắt. Chỉ 1 mẹ chiến đấu với con nên ko lúc nào ngồi yên mà vắt đc. Mình thật khâm phục mẹ nào hàng ngon mà vẫn thích vắt cho con đấy, lại còn 8 lần/ngày. Mình giỏi nhất là 4 lần/ngày, mà chả triệt để đâu. quần quật ti ti, vắt vắt, bình bình, rửa bình rửa máy phát ốm lên. Chả biết con lên thêm đc mấy lạng chứ vắt thế này oải quá.
À, nhưng nhờ có vụ vắt này mà lướt net được
Với cả sau này thì 2 cái ấm tích/bửoi/cam/chanh nó có ảnh hưởng nhiều ko?
Help me, anh em nào lạc vào đây đừng cười nhé.
Socconhonganh # 27. September 2009, 12:25
Theo mẹ Sóc thì thế này: Nếu cho con ti cả bình cả ti mẹ, thì mẹ Cún phải xác định giờ vắt sữa hoặc giờ cho bú bình là cữ bú nào cái đã.
Ví dụ: con trong tháng thì ti lung tung giờ, nhưng trước khi ngủ đêm thì mình muốn cho ti bình để giấc ngủ dài hơn và sâu hơn thì sẽ cho ăn vào giờ đó. Vậy trước cữ bú đó khoảng 2 tiếng, mình không cho con bú 1 bên, để dành và vắt kiệt (Em bé chắc cũng chỉ ăn 1 bên là no thôi ấy mà
Còn ban ngày, nếu em bé thuộc dạng lười ăn, chỉ ti tí ti rồi ngủ, mình muốn có bình để đút thêm cho em no bụng thì mẹ Cún vắt sữa 1 bên thôi, vào sáng sớm. Để trong bình cho vào tủ lạnh, khi nào em bé ăn thì mẹ Cún lấy ra, ngâm vào nước sôi vài phút là em bé ăn được ấy mà!
Việc em bé ti không hết, mình vắt ra cho kiệt thực chất là kích thích tuyến sữa nó hoạt động mẹ Cún ạ! Vì càng hút nhiều, càng ra nhiều mà. Em bé ăn không hết thì đổ, nhưng nói chung là hơi lích kích, và loạn hết cả lên. Khả năng em rời ti mẹ để ti bình là khá lớn hoặc bỏ bình để ti mẹ cũng có. He he, đã vắt sữa thì đừng quan tâm tới hàng họ chứ nhỉ, hồi vắt thì nó cũng trông khá tệ hại, nhưng khi cai sữa, tuỳ cơ địa của mình và các bài tập thể dục của mẹ + áo nâng ngực luôn thường trực 24/24 thì không đến nỗi nào đâu. Cứ nhìn con bò sữa là mẹ Sóc thì biết ngay mà
MẸ khoẻ con khoẻ nhé
DANGGIATHINH # 28. September 2009, 01:57
Vụ vắt sữa: cứ yên tâm cam bưởi chanh nhé, mình cũng thí nghiệm nhiều rồi mà, quan trọng là máy vắt phải êm không làm đau ti mẹ. Nhưng nói chung nguy cơ bé bỏ ti mẹ là rất lớn. Hồi trước mẹ Thịnh toàn vắt nước trong bỏ đi rồi cho con ti trực tiếp hoặc con bú không kiệt sữa thì vắt và bỏ đi luôn. Chủ yếu cho con ti mẹ (khi nào đi làm mới vắt sữa bỏ tủ lạnh để bà ở nhà cho ti thôi, nhưng Thịnh dứt khoát không chịu ti bình dù là sữa mẹ nên phải đút bằng muỗng)
Bạn của mẹ Thịnh vắt sữa bỏ ngăn đá tủ lạnh, đến lúc đi làm vẫn đủ sữa cho con bú thêm 3 tháng nữa đấy
Chúc 2 mẹ con ăn ngon, ngủ ngon nhé
CunNgocBich # 19. October 2009, 11:55
Socconhonganh # 19. October 2009, 13:20