Sticky post
Sói...
Wednesday, November 17, 2010 7:07:30 PM
Nhắc tới Sói, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến một loài động vật hung dữ, độc ác,... bởi lẽ người ta thường nói "Lòng Lang Dạ Sói". Sói luôn bị cho là đại diện cho cái ác, cái dữ. Bạn hãy thử tìm hiểu một tí về loài Sói. Có thể sẽ có nhiều điều làm bạn ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Tại sao không?
Từ lâu, người ta đã quan niệm rằng Sói đại diện cho sức mạnh tiềm ẩn; một lính chiến tài ba; một lãng tử lạnh lùng, cô độc; một lãnh đạo thông minh, hiếu chiến, đầy tham vọng;... Thế nhưng đằng sau cái vẽ lạnh lùng, mạnh mẽ ấy là một tâm hồn, một trái tim cũng như bao loài khác...

Chúng ta vẫn thường biết đến Sói hú vào đêm trăng tròn. Hành động đó có ý nghĩa gì? Đó là nỗi oán trách của sói mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Có khi nào bạn bỗng muốn hét thật to chưa? Sói cũng vậy! Không chỉ thế, tiếng hú có thể ví như giọt nước mắt con người vậy, giọt nước mắt yếu đuối. Nỗi cô đơn thầm lặng, nỗi buồn sâu thẳm có ai biết, ai hay? Cũng chỉ mình Sói với trăng, chỉ mình ta với ta. Mỗi khi tiếng hú cất lên, người ta nghĩ rằng có một con thú dữ đang "khác máu", nó sắp ăn thịt một con thú khác (cũng có thể là một ai đó!). Có mấy ai hiểu được ý nghĩa của tiếng hú này, nó thiêng liêng, đầy cảm xúc...

Tại sao Sói cô đơn? Do bản tính độc ác của nó chăng? Không phải vậy. Hay do Sói thích sự cô đơn? Cũng không đúng. Vậy thì tại sao thế nhi?... Đó là do Sói đã gặp nhiều sự lừa dối, của cả đồng loại mình, nên giờ đây Sói không còn lòng tin với một ai, không yêu ai và cũng chẳng cần ai yêu cả.
Tuy nhiên, khi yêu, Sói sẽ yêu hết mình, một tình yêu chân thành hơn ai hết. Sói sẽ trân trọng, nâng niu từng giây, từng phúc của tình yêu. Để rồi, có thể Sói sẽ lại bị lừa dối, bị phản bội. Nhưng... Sói sẽ cố gắng giữ gìn kĩ niệm, những kĩ niệm đẹp nhất của tình yêu. Và một trong những kĩ niệm ấy có lẽ là nụ hôn... rất khó bắt gặp ở loài Sói.

Phải làm gì để giữ được những kĩ niệm đó, nụ hôn đó? Sói đã khóc, khóc rất nhiều... nhưng có ai biết được vì Sói sẽ giấu đi hình ảnh đó, Sói đang khóc. Mình Sói lặng thầm, khóc trong đêm, chỉ có trăng nhìn thấy.

Hình ảnh của Sói đã dần đi vào cuộc sống con người. Sói xuất hiện trong điện ảnh với hình ảnh người sói rất dã man chỉ hiện nguyên hình vào đêm trăng tròn, một người đầy lông lá rất ghê tởm. Hơn cả thế, Sói còn được đưa vào thế giới trò chơi giúp mọi người giải trí. Chẳng hạn như game "Battle Realms-Winter Of the Worlf"-một game khá hay là tiền bối của Warcraft...

Sói, một khi yêu sẽ chẳng cần suy nghĩ, Sói sẽ yêu hết mình, yêu mãnh liệt. Và sẽ khóc thật nhiều khi thất vọng về tình yêu. Có mấy ai biết được vì sao Sói khóc. Hãy để Sói yên! Hãy để Sói cô độc một mình! Hãy để Sói có được tự do, vui vẽ của một kẻ cô độc, lạnh lùng - một chú Sói Lông Vàng đầy kiêu hãnh !!!
Từ lâu, người ta đã quan niệm rằng Sói đại diện cho sức mạnh tiềm ẩn; một lính chiến tài ba; một lãng tử lạnh lùng, cô độc; một lãnh đạo thông minh, hiếu chiến, đầy tham vọng;... Thế nhưng đằng sau cái vẽ lạnh lùng, mạnh mẽ ấy là một tâm hồn, một trái tim cũng như bao loài khác...

Chúng ta vẫn thường biết đến Sói hú vào đêm trăng tròn. Hành động đó có ý nghĩa gì? Đó là nỗi oán trách của sói mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Có khi nào bạn bỗng muốn hét thật to chưa? Sói cũng vậy! Không chỉ thế, tiếng hú có thể ví như giọt nước mắt con người vậy, giọt nước mắt yếu đuối. Nỗi cô đơn thầm lặng, nỗi buồn sâu thẳm có ai biết, ai hay? Cũng chỉ mình Sói với trăng, chỉ mình ta với ta. Mỗi khi tiếng hú cất lên, người ta nghĩ rằng có một con thú dữ đang "khác máu", nó sắp ăn thịt một con thú khác (cũng có thể là một ai đó!). Có mấy ai hiểu được ý nghĩa của tiếng hú này, nó thiêng liêng, đầy cảm xúc...

Tại sao Sói cô đơn? Do bản tính độc ác của nó chăng? Không phải vậy. Hay do Sói thích sự cô đơn? Cũng không đúng. Vậy thì tại sao thế nhi?... Đó là do Sói đã gặp nhiều sự lừa dối, của cả đồng loại mình, nên giờ đây Sói không còn lòng tin với một ai, không yêu ai và cũng chẳng cần ai yêu cả.
Tuy nhiên, khi yêu, Sói sẽ yêu hết mình, một tình yêu chân thành hơn ai hết. Sói sẽ trân trọng, nâng niu từng giây, từng phúc của tình yêu. Để rồi, có thể Sói sẽ lại bị lừa dối, bị phản bội. Nhưng... Sói sẽ cố gắng giữ gìn kĩ niệm, những kĩ niệm đẹp nhất của tình yêu. Và một trong những kĩ niệm ấy có lẽ là nụ hôn... rất khó bắt gặp ở loài Sói.

Phải làm gì để giữ được những kĩ niệm đó, nụ hôn đó? Sói đã khóc, khóc rất nhiều... nhưng có ai biết được vì Sói sẽ giấu đi hình ảnh đó, Sói đang khóc. Mình Sói lặng thầm, khóc trong đêm, chỉ có trăng nhìn thấy.

Hình ảnh của Sói đã dần đi vào cuộc sống con người. Sói xuất hiện trong điện ảnh với hình ảnh người sói rất dã man chỉ hiện nguyên hình vào đêm trăng tròn, một người đầy lông lá rất ghê tởm. Hơn cả thế, Sói còn được đưa vào thế giới trò chơi giúp mọi người giải trí. Chẳng hạn như game "Battle Realms-Winter Of the Worlf"-một game khá hay là tiền bối của Warcraft...

Sói, một khi yêu sẽ chẳng cần suy nghĩ, Sói sẽ yêu hết mình, yêu mãnh liệt. Và sẽ khóc thật nhiều khi thất vọng về tình yêu. Có mấy ai biết được vì sao Sói khóc. Hãy để Sói yên! Hãy để Sói cô độc một mình! Hãy để Sói có được tự do, vui vẽ của một kẻ cô độc, lạnh lùng - một chú Sói Lông Vàng đầy kiêu hãnh !!!








