Saturday, December 19, 2009 6:07:49 AM
TRĂNG KHUYA
ĐỔ BÓNG BÊN THỀM[/color][/size][/b]
Từ lâu tôi vắng thơ nàng
Nghĩ rằng tình đã sang trang qua rồi
Thôi đành, người đã quên tôi
Như con nước chãy, dòng đời cứ trôi
Nay tôi phiêu bạc phương trời
Nhớ hình bóng cũ một thời bên nhau.
Giờ em không biết ra sao
Bên nhà cuộc sống thế nào hả em?
Trăng khuya đổ bóng bên thềm
Nhớ thương người cũ đêm đêm vọng về
Nhớ em, nhớ cả trăng quê
Nhiều đêm trăng sáng ngồi kề bên nhau
Nhỏ to hai đứa thì thào
Chuyện tình muôn vẻ, muôn màu không thôi.
Giờ đây em đã xa rồi
Nay anh viễn xứ bên trời nhớ em
Trăng khuya đổ bóng bên thềm
Nhớ thương em quá đêm đêm gối sầu…
Song An Châu
GA, đêm đông Dec.18-2009[/size]
Tuesday, December 15, 2009 12:29:47 PM
TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG[/font][/color]
Trời hôm nay vào Đông lạnh giá
Gió đông về lạnh cả tim côi
Anh xa em đã mấy đông rồi
Nhưng vẫn giữ tình em gái nhỏ.
Điệu valse buồn dìu nhau ngày đó
Không phai nhòa theo bước chân em
Ôm vai em, da thịt em mềm
Làm anh nhớ những chiều mây trắng.
Tay trong tay thầm lặng dìu đi
Kề bên nhau không nói năng gì
Từng nhịp bước thả hồn vào mộng
Mơ ngày nào đôi ta chung sống.
Yêu thương nhau dưới một mái nhà
Không sang giàu, nhưng mà nồng ấm
Tình lên ngôi, sắc màu thắm đậm
Suốt cuộc đời tình ái chúng ta.
Anh yêu em như màu nắng Hạ
Ánh sắc vàng bao phủ thế gian
Như ánh sáng lan tràn khắp lối
Như muôn vì sao sáng vô vàn .
Song An Châu
GA,mùa Đông 2009[/color][/size]
Tuesday, December 1, 2009 1:24:16 AM
Thơ Mới _ SONG AN CHÂU
LỜI NÀY CHO EM …
Em như con sóc nhỏ chuyền cành cây mỗi sáng, ngoắc đuôi dài tìm bạn tình vui. Môi em thắm điểm nụ cười, ra dáng vẻ mình còn đẹp lắm. Em hơn bốn mươi tuổi đời rồi, cánh hoa gần tàn, còn gì nữa, em ơi!.
Vai em sắp sửa mang nặng tuổi già, sắc đẹp em đâu còn mặn mà như thời con gái. Mặc dù tình đời em từng trải, nhưng tháng năm dài rồi cũng phôi phai. Em đang nắm trong tay nhiều bạc, vàng của cải. Em có giữ được đến cuối đời hay ngày nào đó em sẽ trắng tay.
Đâu có ai biết được ngày mai, đâu có ai sống hoài đôi ba trăm tuổi. Đời người ngắn ngủi lắm em ơi! Em hãy làm điều gì tốt để lại cho đời, không cần ai khen ngợi, tôn vinh, nhưng chính mình sẽ thấy lòng thơi thới.
Đường đời đâu bằng phẳng như mặt nước hồ thu đâu em. Có ngày rồi lại có đêm, cuộc sống đâu êm đềm như lý tưởng. Em đã thừa hưởng biết bao lợi lộc trên đời này, có vay thì phải có trả. Em đã làm được điều gì để trả nợ đời chưa?
Sống trên đời, sớm nắng chiều mưa. Em đã thừa hưởng mọi thứ rồi, từ miếng cơm, manh áo, từ những lời chỉ giáo, dạy bảo của ông bà, cha mẹ. Công ơn của ông bà, cha mẹ sanh thành, dưỡng dục đến ngày em khôn lớn, không gì hơn, so ra bằng trời bằng biển.
Cuộc đời này không chỉ riêng em. Ai cũng qua những khổ đau, lúc sang giàu, khi nghèo khó. Do đó, em đừng buồn, đừng sầu thương mà hãy vươn lên trên đường đời vui sống !
Song An Châu
GA, chiều cuối thu 2009 [/size]
Friday, November 27, 2009 9:28:52 PM
Thơ Song An Châu
EM CÓ THƯƠNG ANH ?
Thương em ghép chữ thành thơ
Ghép đến bao giờ hết chữ thì thôi
Thương em gần cả năm rồi
Một bồ chữ hết, anh ngồi chờ em.
Thương em thương lắm em ơi !
Sao em chưa nói đôi lời thương anh
Dẫu mai duyên nợ không thành
Anh chờ em nói để anh yên lòng.
Hỏi em có thương anh không ?
Để anh mua bó hoa hồng tặng em .
Song An Châu
GA, July 01, 2009
Wednesday, November 25, 2009 3:36:26 PM
Thơ Song An Châu
SAO EM KHÓC[/size]
Sao em khóc cho run làn môi mọng
Cho bờ mi cong xao động liên miên
Em khóc chi đôi má em ưu phiền
Cho đôi mài liễu không còn đẹp nữa.
Sao em khóc chi…lệ nhòa mắt biếc
Giọt vắn dài để anh ngỡ trời mưa
Bụi nước rơi … rơi vào đôi mắt phượng
Làm anh buồn, ngấn lệ giọt … lưa thưa.
Đừng khóc nữa để anh lau dòng lệ
Cho má hồng môi mọng thêm tươi
Em vui lên cho miệng sáng nụ cười
Cơn buồn tủi cũng lui vào dĩ vãng.
Sao em khóc …cho dáng em phiền não
Và buồn chi cho lòng dạ hoang mang
Em cũng biết đời người nhiều giông bão
Vì chữ tình đeo đẳng … kiếp hồng nhan!
Song An Châu
GA, Nov 25, 2009[/size][/i]
Wednesday, November 11, 2009 7:03:44 PM
Thơ Song An Châu
THƯƠNG EM[/B]
* [/font]
Thương mến tặng em.
Thương em hoàn cảnh trái ngang
Duyên tình chưa trọn giữa đàng chia đôi
Xa nhau đã mấy năm rồi
Chàng vui duyên mới, em tôi hận sầu
Ngày mai chưa biết ra sao
Nay em buồn chán mắt sâu lệ nhòa.
Xưa chàng là kẽ hào hoa
Em đâu có biết người ta thế nào
Thế rồi một thuở yêu nhau
Ban đầu hạnh phúc về sau phai nhòa
Đời em như một cánh hoa
Nụ hồng mơn mởn cả nhà nâng niu
Giờ đây tuổi đã về chiều
Lỡ làng duyên phận, thương yêu lụi tàn
Bao năm hè đến thu sang
Xứ người cam chịu gian nan cuối đời
Giờ đây chưa được thảnh thơi
Còn con, còn cháu cuối đời lo toan.
Thương em hoàn cảnh trái ngang
Nụ hồng ngày trước nay tàn sắc hương.
Song An Châu
GA, đêm thu lạnh 05-11- 2009[/size][/font][/i]
Saturday, October 31, 2009 3:05:59 AM
Thơ Song An Châu
CHUYỆN TÌNH EM …
*
Thân tặng một người.
Chưa biết em, đọc thơ rồi cảm mến
Dòng thơ buồn làm xao xuyến tim anh
Đâu ngờ rằng em có nhiều tâm sự
Dàn trải lòng từ thuở tóc còn xanh.
Dòng thơ em, chuyện tình như ảo mộng
Đẹp như trăng và thơ mộng như mây
Bay lãng đãng giữa vùng trời sao sáng
Như hồ thu xanh biếc mặt nước đầy.
Thương cảm quá, dòng thơ em dàn trải
Hết cả lòng của thiếu nữ đang yêu
Dấu son sắt đọng buồn theo năm tháng
Tình vẫn đẹp như giọt nắng nương chiều.
Và tình em như cánh hồng ban sáng
Ướp sương đêm trong giấc ngủ êm đềm
Như kim cương lóng lánh ánh đèn đêm
Ngàn hoa nở đón chào em cười mĩm.
Đâu có ngờ một chiều hoàng hôn tím
Mặt hồ thu nước đã đổi màu xanh
Bình hoa vỡ, nhụy tàn rơi lăn lóc
Chuốc đau thương như chiếc lá lìa cành.
Chuyện tình em cứ ở mãi trong anh
Như keo sơn không bao giờ dứt được
Thương cho em, anh nỡ dứt sao đành
Thôi anh giữ như món quà kỷ niệm.
Song An Châu
GA, Oct.30 -2009[/size][/color][/i]
Thursday, October 29, 2009 12:34:20 AM
TÔI BUỒN[/B][/size]
Tôi buồn
xốc áo đi hoang
Bước chân du mục
lang thang chợ đời
Tôi buồn
vì bởi tại tôi
Tin người tin cả
những lời yêu thương
Tôi buồn
vì bởi tôi buồn
Không suy nghĩ kỹ
mà thương vội vàng
Tôi buồn
cho nên tôi mang
Gông sầu, xích khổ, nỗi oan khiên này.
Tôi buồn hỏi người có hay?
Tình trao cay đắng, tuyền đài không quên !
Song An Châu
GA, đêm buồn 10, 2009
Friday, October 16, 2009 2:43:39 PM
NƠI ANH Ở ...
Nơi anh ở thu về buồn lắm
Lá thu bay mưa lấm tấm bụi mờ
Chiều thu về cây lá xác sơ
Rừng thu biếc nay trơ trụi lá.
Chuyện tình anh buồn như cuối hạ
Lá me bay ngập lối đường chiều
Con phố nhỏ sao buồn hắc hiu
Khi qua ngỏ nhà người yêu cũ.
Cửa đóng im hàng dương ủ rũ
Heo mai về còn đợi mùa trăng
Góc đa già Cuội nhớ chị Hằng
Như anh nhớ dáng em áo trắng.
Nơi anh ở thu về buồn lắm
Trời vào thu mây xám giăng đầy
Lá vàng rơi khi gió heo mai
Bước chân êm đi vào cuối hạ.
Anh nhớ em ...
Như ánh nắng chiều ươm sắc lá
Nghe hoang buồn thấu cả tim gan.
Song An Châu
GA,trời vào thu, 2009[/color][/size]
Sunday, October 11, 2009 1:03:47 AM
Thơ Song An Châu
TÌNH THƯ ANH VIẾT CHO EM
Anh nhớ thuở nào trên trang giấy
Tình thư anh viết khá nồng say
Hương thơ thân ái tình nồng thắm
Trải dấu yêu thương trang giấy đầy.
Anh biết rằng em vẫn nhớ anh
Tình thư anh viết giấy màu xanh
Màu thư hy vọng bao năm tháng
Sao thấy như tình vẫn mong manh.
Nhìn áng mây chiều mỗi hoàng hôn
Mà nghe thương nhớ ngập cả hồn
Như ngọn suối trào trong tìm thức
Buồng tim nhịp đập quá dập dồn.
Anh vẫn nhớ hoài một nụ hôn
Vội vã trao em một buổi chiều
Dưới giàn thiên lý còn vương nắng
Ríu rít bên hè tiếng chim kêu…
Giờ đây anh nhớ em nhiều
Nhớ hoài suối tóc, yêu kiều dáng em …
Song An Châu
GA, Sept 14, 2009