Sợ
Sunday, October 17, 2010 11:15:03 AM
Anh ạ,
Ngoài kia trời đang mưa
Tình ta đang thác lũ
Lời anh nói ban trưa
Trong em là sóng dữ
Em im lặng ngồi đây
Thầm mong anh tha thứ
Anh ơi em xa anh
Sao lòng em vui chứ
Cuộc đời bao đưa đẩy
Em cũng sai, em sai
Chỉ mong một sớm mai
Khi em vừa thức dậy
Tin nhắn anh trong máy
Dẫu là hờn trách em
Em mong một chiều mưa
Tay em anh không nắm
Nhưng chỉ cần ánh mắt
Anh nhìn em như xưa
Thì dẫu đi lầm đường
Em vẫn quay về lại
Em sợ khóc một ngày
Nếu tình ta xa mãi
---
Anh ơi em xin lỗi
Một ngàn lần được không?
Hay em sẽ lặng im?
Chờ mong anh tha thứ?
Em cũng là phụ nữ
Sợ những thứ vô hình
Em sợ giữa chúng mình
Là bao nhiêu khoảng cách
Nói với em đi anh
Dù là lời oán trách
Xin anh đừng lặng thinh
Để nỗi sầu chôn chặt!














Lucky PrinceLuTkyBrincE # Tuesday, October 19, 2010 6:19:36 PM
Em đem trả lại nỗi cô đơn
Kỷ niệm đã qua không có tội
Làm sao cho mi ướt vui hơn?
Unregistered user # Sunday, February 20, 2011 12:47:42 PM
Nguyen Thi Lan PhuongSophiePrincess # Saturday, February 26, 2011 3:37:07 PM