Em về ru lại ngày xưa cũ

...Cho giấc bình yên trên tháng năm...

Hai

có những chiều vàng em ôm lấy mùa thu
như ôm lấy anh, chiếc lá cuối mùa mong manh rét
lần tìm đôi môi và vòng tay ôm xiết
sắp đông rồi, lạnh lạnh, muốn bên nhau
....
Khi gió chiều nay đã bắt đầu
những nụ hôn thôi không còn ấm áp
ta đến với nhau bất chợt
trong lặng im và lắng sâu
Không bao giờ mình hiểu nhau đâu
hai con người, hai trái tim, hai thế giới
cùng ở trong bóng tối
Không ánh sang nào soi lối
Làm sao tìm được nhau?

30.12: Sáng dậy. Ăn cháo: ói. Uống nước: ói.Rười rượi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30