Em về ru lại ngày xưa cũ

...Cho giấc bình yên trên tháng năm...

Giờ làm việc

Một entry viết trong giờ làm việc. Có các cảm xúc sau:
-May quá, nay không phải đi khảo sát.
-Trưa ăn cơm vừa ngon vừa rẻ lại có trái cây tráng miệng.
-Mua được mấy thứ linh tinh dễ thương cực.
-Chả có gì để làm, ngồi online mà cũng không biết làm gì.
-Sắp gặp anh yêu rùi ^^
-Lạnh quá.
-Sao chỉ có ở công ty mới vô opera được nhỉ?
-Sao opera toàn tiếng Pháp thế này?
-Khi nào được về đây
-Lạnh quá
...
..
.
Hết
Vô duyên và lãng nhách bigsmile smile)

Lại nhức nhối07/10/2011

Comments

Trần Lĩnhtranlinhtd04 Tuesday, August 9, 2011 3:37:06 PM

Đọc cũng ko hiểu! Đưa ta qua cảm giác này đến cảm giác khác!

Nguyen Thi Lan PhuongSophiePrincess Wednesday, August 10, 2011 8:08:02 AM

một đống linh tinh mà bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30