Take my hand please

Thinking about somethings, but I can't understand anything why?

Subscribe to RSS feed

Happy New Year 2012

chúc cả nhà một năm mới đầy ắp yêu thương thành đạt, và những thành công

Thanks

Lâu lắm mới mò đến blog viết lách, mình có nhiều blog để tâm sự, nhưng mình chọn Opera, nơi mà đã cho tôi nhưng người bạn, nhưng người mà tôi thấy thân thiết như gia đình, Sâu thẳm trong lòng tôi, tôi chỉ biết nói một lời Thanks, tôi biết chỉ một lời đó không thể đủ để diễn tả hết những gì họ đã làm cho tôi, đã giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi có cái nhìn tốt hơn về cuộc đời, thanks thanks và thanks forever:love: flirt yes cheers heart Tôi không thể diễn tả họ như thế nào cho đúng, nhưng lúc tôi gục ngã, lúc mà tôi bị chính cái thân thiết nhất, nhưng thứ mà gắn bó với tôi từ nhỏ, muốn tôi phải tay trắng, muốn tôi phải vô gia cư vô nghề nghiệp, Lúc mà tôi gục gã nhất về tình cảm, về người mà tôi cho là cả cuộc đời con lại của tôi, lúc mà dôi chân tôi sắp gục ngã, ( mà thực sự đã không còn đứng được nữa rồi ) thì họ luôn bên tôi, luôn cho tôi niềm tin, đã vực lại tôi lấy tinh thần, để tôi tiếp tục đứng và vững bước tiếp theo, Lúc này đây, sau một ngày nghỉ đầy í nghĩa, tôi đẫ lấy lại chính mình sau sóng gió của cuộc đời,tôi ngồi viết ra tâm sự này, để cảm ơn mọi người, một lời cảm ơn trân thành nhất, tới coms, tới những người bạn, tới những người đã coi tôi như ruột thịt, xin chân thành cảm ơn, I love Coms, những người bạn thực sự,

.................????????????????????????????

ảm thấy mình đang bị cô lập, cảm giác mình hơi trống vắng, không thấy mệt nhưng thấy mỏi gối và chân không muốn bước tiếp những bước của cuộc đời nữa, muốn mổ cái bụng để phơi bày cỗ lòng nhưng tôi không thể,
Tôi lại chịu và lại đựng lại cố gồng mình lên để để mọi thứ . Nhiều lúc nghĩ mình sinh ra là để hứng và cam chịu thì phải sao thể nhể ?
Trái ngược với cái vẻ bề ngoài của mình thì ái tâm lí của mình không hề ổn định một chút nào, mình đang thay và đang đổi, nhưng không bít những thay đổi của mình có làm được gì để con người mình hoàn thiện hơn không? Cũng chẳng bít nữa, có khi cứ kệ cuộc đời trôi chảy lại là tốt nhất sad
Đến khi nào mình có thể biến những muộn phiền của mình thành bạn, thì có lẽ lúc đó là có lẽ mình là người có nhiều bạn nhất trên thế giới cũng nên ?

Sharing's Day.

Một ngày có í nghĩa hơn, với cộng đồng, Với những người không may mắn, hơn mình, Nào hãy chia sẻ, mở rộng vòng tay để chia sẻ nhiều hơn và nhận về nhưng nụ cười, nhưng lúc tâm hồm thỏa mái nhất, Nhưng lúc ta có thể cười hết cỡ mà không sợ xấu, những lúc mà ta thấy tình người thân thiện và ấm áp hơn mặc dù xa lạ,

Anh Ngọc ( sư phụ của Tớ đó, đang cắn phát chơ đỡ vật tại điểm tập chung bigsmile )

Phương Dung đến từ đảo Cát bà, đang đếm xiền, xem ra nhiều xiền đây, smile không sợ bị cướp mà phô kinh thế dân luật có khác đang thách thức cướp đây bigsmile

Em Bí tranh thủ là pô keekek xem ra nghiền chụp hình roài đây.

nào tiếp tục nào smile

Bộ ba nhà bí smile

Anh Hùng và bạn Tùng từ Hải phòng nên tham gia, Xem ra nhìn mấy bạn chân dài khoái hay sao mà chụp anh lia địa smile

Bắt sống Lê Giang đang nhận tiền nhé kekekekeek bigsmile bigsmile bigsmile lol

Chết anh roài Bí ơi anh cứ mơ về bản ấy khi ngủ Huhuhuhuhu cry

where is our banner ?

2010 và những chuyến đi leo núi

Mở đầu năm 2010 là nhưng chuyến leo núi và đây là một số hình ảnh mới nhất, vẫn còn rất nhiều nhưng time chưa cho phép để up lên,
Chúc bà con và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nhé

trinh phục đỉnh cao bằng Beer Hà nội bigsmile lol

không thể thiếu con chiến mã đời cổ ( nói nhỏ nhé thuê với giá 10k để chụp ảnh đó lol)

và Bên cạnh đó là người đẹp tuổi Teen bigsmile

và Victory là chiến thắng lol



Lại Girl nữa này bigsmile

Trèo nào ....

Em Lý cũng bon chen muốn Trèo

Một mình một ngựa

Em Lý lại bon chen với chiếc con chiến mã thuê giá 10k
[IMG=

Happy New year 2010

Năm mới đã đến, giờ đã đến ngày tạm xa chiếc máy tính để vui vầy sum họp gia đình và bạn bè, Xin chúc tất cả các bạn các đồng nghiệp, Một năm mới 2010 an khang thịnh vượng, đạt đựoc nhiều niềm vui mới trong cuộc sống và thành đạt trong công việc,
Mr Storm xin kính chúc tất cả các bạn và gửi tới một lời cảm on chân thành nhất vì sự giứp đỡ của mọi ngừoi trong time qua, đã giúp Storm có đựoc nhiều thứ, như sự chia sẻ trong công việc trong cuộc sống
Một lần nữa Say Thank for all

Ngày cuối tháng....

Đã lâu lắm rồi, không ngó ngàng gì đến cái nhà nữa, muốn viết tất cả những suy nghĩ của mình vào đây, nhưng khổ cái là văn lủng củng viết rồi lại delete chẳng muốn viết gì nữa
Hôm nay là tháng đầu tiên của năm mới, rỗi rãi được tí chẳng bít làm gì trên cái phòng có mỗi mình sad
Buồn ..... chán suy nghĩ nhiều đâm ra linh tinh nhiều...... Mệt mỏi nhiều nên gầy đi mấy Kg, chưa bao giờ mẹ mình lại sót về mình như thế. Cảm thấy hơi buồn,
Ba tháng nay kể từ khi mình chuyển chỗ làm chuyển cái chỗ mọi người thân thiện nhưng cũ rích vì không thấy gì có tương lai. Khi quyết định ra đi thì cũng suy nghĩ rất nhiều, rất nhớ rất muốn mãi mãi được bên mọi người, vì mình vẫn là nhỏ nhất, được đùm bọc nhiều nhât, Nhưng mình phải đi để để đôi cánh mình được rang rộng ra, và cứng cáp hơn, và thế là mình đã quyết định đi. Một tháng đầu rất nhớ mọi thứ ở đó nhưng quyết tâm thật cao để không bao giờ Back, và giò đây đã được 3 tháng rồi, cảm giác nhớ nhiều như trước cũng không còn, Nhưng mỗi khi vướng mắc về chỗ mới thì mình mới thấy giá trị của sự thân quen.... Nhưng thôi mình đã ra đi và mình sẽ chịu được ...
Chỗ mới, tưởng mình chỉ là một mảnh ghép vào cho đủ vị trí và cứ thế phát huy vì được làm nhiều và tiếp xúc nhiều, nhưng không mình đã nhầm, nhầm vì sự non trẻ, nhầm vì nhiều thiếu kinh nghiệm. nhầm vì mình đã lựa chọn nhầm. sad
minh phải làm nhiều thứ quá, tự nhiêm mình bị quá quan trọng và đổi lại cái sự quan trọng của mình là không thỏa đáng, mệt mỏi áp lực, chắc chẳng có từ nào tả nổi, chỉ biết chịu đựng và tự an ủi mình, đó là những cái mình cần học cái mà mình cần nhất trước lúc chui đầu ra khỏi cái tổ kén.KBC
Giờ đây mọi thứ đã ổn ổn, cái đầu của mình đã đỡ hơn chút, nhưng mình biết được phía trước còn quán nhiều thứ phải làm cho chỗ mới,
( Tiếp theo)
Hôm nay mình đã chính thức bàn giao lại toàn bộ, để đi tìm một con đường mới một con đường đỡ gồ ghề hơn ( hy vọng thế) mình phải chia tay cái nơi mà mình không để cái đầu mình yên tĩnh được, Mình cứ tiếp tục tính trạng này mình cũng không chụ nổi nữa, phải làm cho thỏa mái cái đầu, cho tất cả mọi thứ trở lại bình nặng hơn, chứ không mình sẽ phát điên mât,
Giờ đây minh lại phải làm lại từ đầu, làm từ một cái mới luôn .....nào bắt đầu mới nào...

2010

Năm mới đến rồi, Chẳng bít viết cái gì nữa, vì cái đầu của mình chẳng có thể nghĩ được cái gì mà viết nữa,
Thôi đành chúc bà con sang năm mới vui khỏe thành đạt và có nhiều nhiều cái mới
chúc Coms Opera lớn mạnh và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn với cộng đồng và thành viên

Siêu vớ vẩn ..tâp1

Không hiểu sao mình lại vớ vẩn đến thế, Bước đầu nhảy ra thị trường mới thấy sự khắc nghiệt của thị trường,
Sự khắc nghiệt đó làm mình xì trét, làm mình cáu bẩn, làm cho mình không còn làm mình nữa, Công việc chưa được quyết định rõ ràng mọi thứ bị ràng buộc mình bị bo bế khó làm việc,
không hiểu mình có vượt qua được nữa hay không? Mà không bít mình vượt qua ntn đây? ai giúp đỡ mình hay chính bản thân mình.
Tự nhỏ đã có cái tính làm cái gì làm bằng được, càng khó càng lao đâu vào, nhưng sao bay giờ trùn trí thế, không hiểt tại sao, mệt mỏi đã đành tình thần căng thẳng, làm cai gì cũng thấy bế tắc, không lối thoát.
Nhớ ngày xưa khi tan giờ mình được mặc vào mình một bộ đồng phục đeo cái túi đỏ đỏ cũng đồng phục, chạy trân sân đất toàn bụi Với duy nhất một quả bóng sao mà vui thế......... vậy mà giờ đây.. ngồi im dưới văn phòng, đi nhiều hơn, chạy đua trên từng Km, Giờ thèm cái cảm giác được đứng trên sân tay đeo găng và quát tháo mấy tên cùng đội,
Ôi sự bế tắc...........sao mà khổ đến vậy sad sad

Cáu bẩn

Không hiểu từ đâu ra cái hình ảnh mình bây giờ, đã lớn, gia trưởng. hay mất dạy?
mình đều không bít... mình hcir bít mình bẩn tính, mà thực sự bẩn?
sáng ra chưa gì mình đã cáu bẩn với mẹ, chẳng hiểu sao nữa sad ngày trước mình chụi đựng bao nhiêu thì giờ mình bẩn tính bếnh nhiêu, chán như con gián í, mệt ơi là mệt
Giờ nhận ra mình sai nhưng không biện mình được. Do công việc căng thẳng do gì? thì mình không bít nữa, chỉ bít mình thực sự thay đổi tính nết...... hic hic híc:(
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29