Take my hand please

Thinking about somethings, but I can't understand anything why?

Siêu vớ vẩn ..tâp1

Không hiểu sao mình lại vớ vẩn đến thế, Bước đầu nhảy ra thị trường mới thấy sự khắc nghiệt của thị trường,
Sự khắc nghiệt đó làm mình xì trét, làm mình cáu bẩn, làm cho mình không còn làm mình nữa, Công việc chưa được quyết định rõ ràng mọi thứ bị ràng buộc mình bị bo bế khó làm việc,
không hiểu mình có vượt qua được nữa hay không? Mà không bít mình vượt qua ntn đây? ai giúp đỡ mình hay chính bản thân mình.
Tự nhỏ đã có cái tính làm cái gì làm bằng được, càng khó càng lao đâu vào, nhưng sao bay giờ trùn trí thế, không hiểt tại sao, mệt mỏi đã đành tình thần căng thẳng, làm cai gì cũng thấy bế tắc, không lối thoát.
Nhớ ngày xưa khi tan giờ mình được mặc vào mình một bộ đồng phục đeo cái túi đỏ đỏ cũng đồng phục, chạy trân sân đất toàn bụi Với duy nhất một quả bóng sao mà vui thế......... vậy mà giờ đây.. ngồi im dưới văn phòng, đi nhiều hơn, chạy đua trên từng Km, Giờ thèm cái cảm giác được đứng trên sân tay đeo găng và quát tháo mấy tên cùng đội,
Ôi sự bế tắc...........sao mà khổ đến vậy sad sad

Cáu bẩn2010

Comments

bichtrinh1402 Saturday, December 12, 2009 1:59:12 AM

Hức. Em đã cảnh báo bác trước rùi mờ. Nhưng nếu ko khắc nghiệt thế thì đã ko giàu đc. bigsmile . Bây giờ bác mới vào thì còn nhiều khó khăn nữa. Ngành nào cũng thế thôi bác ạ. Thế nên em chỉ biết động viên bác: cứ kiên trì, theo đuổi với tất cả sự nỗ lực thì chắc chắn sẽ vượt qua hết.

Mong bác luôn có đủ tự tin, tài năng, bản lĩnh để gây dựng ước mơ, và mong bác có đủ sức khỏe để hoàn thành ước mơ đó.

Chúc bác cuối tuần vui! bigsmile

Viet HungStormLife Saturday, December 12, 2009 3:50:09 AM

thnaks em nhiều lắm
hôm nào phải gặp ốc mí được smile

bichtrinh1402 Saturday, December 12, 2009 4:25:34 AM

Ùi. Hnao của Bác chắc sánh ngang với kế hoạch 5 năm tiếp theo của VN quá bác à. cry . Nói thế thôi, chứ khi nào bác ko có chỗ xả xì trét thì cứ alo em nhé. bigsmile

Viet HungStormLife Saturday, December 12, 2009 5:02:40 AM

em nói đúng đó anh cũng đang sợ cái hôm nào của anh lắm đây sad

Phuc thi Luongluongphuc1188 Friday, December 18, 2009 11:55:02 AM

Tui định còm ment...thui còm rùi! Ăn cơm xong đi phá! Răng đoc post của anh,toan bế tắc tinh thân vây! Chính anh còn chán và ko tôn trọng bản thân mh thi ng khác làm sao vui vẻ hay chia sẻ cai j với anh được chứ!

Viet HungStormLife Saturday, December 19, 2009 4:06:14 AM

ừh chính xác, khi bế tắc mà, con người không còn là hai chữ đó nữa, mà chữ con lấn át chữ người bigsmile
Thanks em nhiều lắm , hy vọng có được nhiều sự chia sẻ của em và mọi người smile

Viet HungStormLife Saturday, December 19, 2009 4:49:18 AM

cái ảnh gì vậy trời? em muốn view ảnh em phải làm thế này:
copy đuoncái ảnh gì vậy trời? em muốn view ảnh em phải làm thế này:
copy đuonwgf link ảnh rổi cho nó vào mã này nó sẽ hiện ảnh:
Vị dụ :
duong link ảnh - [img] thế mí được
wgf link ảnh rổi cho nó vào mã này nó sẽ hiện ảnh:
Vị dụ :
duong link ảnh - [img] thế mí được

Phuc thi Luongluongphuc1188 Saturday, December 19, 2009 5:18:35 AM

hok phải!!! hùi khi post cái ảnh,kì lạ...mh comment bằng chữ nó lại hiện lên link ảnh alaf sao???
Chỉ có anh mới điều chỉnh đc nó,phải điều khiển nó...đùng bao giờ để nó chế ngự mình...streess là kẻ thù nơi công sở mà...
Thế anh có thường đọc sách hok???

Viet HungStormLife Saturday, December 19, 2009 7:25:34 AM

anh có nhưng dạo này ít vì không có time,
anh yeu cái máy tính mất rồi sad
nhà anh có nhiều sách lắm, vì anh làm xuất bản mà
nhưng giờ làm riêng vì mới nên mới xì trét như thế đó, chứ có nghĩ anh như thế đâu chứ, smile

Phuc thi Luongluongphuc1188 Saturday, December 19, 2009 10:00:06 AM

Thế ạ!!!rứa mà anh giới thiệu mh mới 25 tuổi thôi??Thế anh có viết sách hok??? Hay chỉ xuất bản sách cho ai có nhu cần thôi!
À,anh mê game?? Đúng thể mỗi lần cáu bẩn thì thảm thương cho cái máy tính thôi...Nó là công cụ "xả" hiệu quả!!!Em chỉ là sinh viên thôi nên hiếm khi bị xì trét lắm!!!!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile ...bên chiếc máy tính... bigsmile bigsmile bigsmile

Viet HungStormLife Sunday, December 20, 2009 3:28:30 AM

?Thanhk em
nhiều
anh không chơi game tí nào? anh phải làm việc với nó, anh làm thiết kế đồ họa nên cần nó và không thể rời nó, có nó mới vẽ vời được, anh không bít viết sách vì văn quá rốt, anh làm chuyên viên công nghệ in nên xuất bản sách thôi
Game anh chơi giỏi nhất là Picachu bigsmile

Phuc thi Luongluongphuc1188 Sunday, December 20, 2009 4:04:13 AM

Ra vay!!Hen chi theme cua anh rât cá tinh!!! Không giông ai!! Nhưng răng toàn mau tinh yeu!!! Anh dang "..." đung hok??? rolleyes whistle
Picachu thi sưc cua em chi đên man thư 2 thôi!!!Em hok thick chơi game!!! Nhưng cung thương chơi may tro như :băn chim,băn bong,picachu...Unikey bị loi!

Viet HungStormLife Sunday, December 20, 2009 7:25:21 AM

Ưh anh có chơi Game bao giờ đâu smile
anh bị lâu rồi bigsmile giờ đã lạ bình thường được rồi, chuyện này có nhiều vấn đề lắm, anh mệt mỏi về nó nhiều rồi,

Phuc thi Luongluongphuc1188 Sunday, December 20, 2009 10:57:57 AM

Quá khứ là những gì đã qua!!! Sống hết mình mỗi ngày để hok bao giờ phải nói 2 chữ "giá như" ngày mai!!! mà làm đc như thế thì cs còn gì là buồn nữa!!! Cố động viên bản thân nhé!!
À,mà từ "oánh lẻ" anh hay dùng có nghĩa là gì vậy???

bichtrinh1402 Monday, December 21, 2009 1:25:37 AM

Chúc bác tuần mới ít xì trét hơn, kiếm nhiều xiền hơn cho em còn sớm đc ăn ốc Cay.bigsmile

Viet HungStormLife Monday, December 21, 2009 3:03:49 AM

@ Phúc: Oánh lẻ àh? bigsmile bigsmile hỏi các bạn í anh học các bạn đó bigsmile heheh
@Trinh: em chuẩn bị time đi anh mời đi ăn ốc, hôm nay mùa đông lại mưa nè chán như con gián

bichtrinh1402 Monday, December 21, 2009 3:16:47 AM

Hề hề. Tuần này toàn họp lớp với Noel ở cty, em bận hết rùi. Để CN cuối tuần này hoặc thứ 2 tuần sau được ko bác?bigsmile

Viet HungStormLife Monday, December 21, 2009 3:18:40 AM

ok tùy em thôi
khi nào rỗi cứ alo anh là xong bigsmile
nhơ đó chứ không anh quên mất đó giò đầu anh đất lắm

bichtrinh1402 Monday, December 21, 2009 4:35:04 AM

Há há. Gì chứ ăn Ốc là em khoái lắm anh à. Thứ nữa là được đi chơi với bạn bè, la hét thoải mái, bù cho cả 8 tiếng vàng ngọc mài mông trong cty, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" , lại là ngồi với Tăng Thanh Hà, kẹt xỉ, ki bo, kỹ tính số 1 hành tinh, nếu mà ko có cách giải tỏa xì trét, chắc em chết lâu rồi.

Nếu thứ 5 em ko đi đâu, em alo bác trước 5h nhé.

Chúc bác làm việc hiệu quả, kiếm nhiều xiền!bigsmile

Viet HungStormLife Monday, December 21, 2009 5:04:03 AM

p heheheheheh ok liền

bichtrinh1402 Thursday, December 24, 2009 2:43:08 AM

Giáng Sinh với em chỉ như những ngày binifh thường, nhưng chúc mừng năm mới bác trước nhé.

Một năm mới với con đường sự nghiệp có nhiều sự kiện mới, mà sự kiện nào cũng hoành tráng, thành công rực rỡ; cuộc sống thì luôn có những niềm vui lớn lao, ý nghĩa, và đặc biệt, sẽ cua được một bà xã tuyệt đỉnh nhé bác. bigsmile


Viet HungStormLife Thursday, December 24, 2009 3:05:08 AM

Thanks đang cố Kua đây
em hẹn tối nay àh
mọi người tụ tập đó, tham gia đê smile

bichtrinh1402 Thursday, December 24, 2009 6:03:08 AM

Hu hu. Em chỉ thích đi ăn ốc thôi bác à. Mà em nói thật bác đừng giận nhé. Vì hơn chục cái đám cưới + họp lớp + nhậu nhẹt tống tiễn năm cũ nên Bộ Tài chính của em đang kêu trời về bội chi, mà tiền thưởng tết thì chưa thấy đâu nên có lẽ em đành xin vắng mặt tối nay vậy. . Nếu bác có rảnh ranh thì đi ăn ốc với em thui. ( Cái khoản này thì bộ Tài chính nhà em có thể lo được). bigsmile

Viet HungStormLife Thursday, December 24, 2009 7:57:55 AM

hêheh tối này mọi ngưoif giáng sinh nên, đành hẹn em hôm khác
anh bộ tài chính còn kêu lâu rôi, anh đi làm toàn bỏ tiền túi ra mà sad

bichtrinh1402 Thursday, December 24, 2009 10:16:58 AM

Chúc bác và mọi người vui!bigsmile

KathyLovekathy123 Tuesday, December 29, 2009 4:58:38 AM

Dạo này tôi ít quan tâm tới ông quá rồi, giờ mới biết ông xì trét. Thôi cố lên. mấy lần ông rủ trà đá mà tôi cũng bận quá k đi được. Cuối năm cái gì cũng đổ lên đầu tôi.
Thôi cs là vậy mà, cố lên nhé, hôm nào tôi đi trả nợ vụ phở cuốn, hy vọng lúc đó ông vẫn xì trét mà k nuốt nổi để tôi chén hết hộ nhé hihiii,,,,
29-12 roài, sắp sang tuổi già khác rồi, mong XO sớm tìm được "khách" nhé.
tặng ông cây kem này.ăn cẩn thận kẻo rụng răng vì ...lạnh nhé.
http://images.google.com.vn/url?source=imgres&ct=img&q=http://ms.thongtincongnghe.com/upload/med/0801/1/USB_kem.jpg&usg=AFQjCNHooqZCB64mmwLAZjubHgfauH77lw -

Viet HungStormLife Tuesday, December 29, 2009 9:00:22 AM

Kem mùa đông smile
Hay đấy để tủ lạnh chờ đến mùa hè tôi ăn, Mang đi off mí mọi người nữa smile

KathyLovekathy123 Tuesday, December 29, 2009 10:57:04 AM

tôi đợt này chẳng còn thời gian đi off nữa, ra tết thuê được chỗ ở ngon rồi, chắc có nhiều time dành cho Coms hơn. Mong pà kon thông cảm hộ tôi với. Dạo này đuối quá ông ah.

Viet HungStormLife Wednesday, December 30, 2009 2:19:15 AM

Thế hả chắc già rôi, bigsmile Tôi đang yên dãy ra làm ngoài giờ mệt mỏi quá, cũng chẳng có time dành cho blog nữa, không ngồi nghịch ngợm nữa, mà chỉ rỗi rồi lướt qua tí, cũng muốn thay đổi skill tí mà chưa có time để nghĩ ,
Mệt mỏi căng thẳng chẳng bít làm gì nữa

Phuc thi Luongluongphuc1188 Tuesday, October 26, 2010 4:09:09 PM

Lâu mới comment lại cho anh! Hi, đọc lại mới thấy rằng Anh làm bên thiết kế, hok thik Game mà chỉ chơi đc mỗi Pikachu thôi. Hehe! Anh em mh còn chưa kết bạn trên Opera nữa!bigsmile

Viet HungStormLife Tuesday, October 26, 2010 7:29:39 PM

ừ anh cwss túi bụi cả ngày nên chẳng có time ngó qua blog nữa,
thỉn thoảng đọc lại còm men tháy hay hay smile
thanks em

Phuc thi Luongluongphuc1188 Wednesday, October 27, 2010 11:55:22 AM

Khach sáo quá ông Hàng xóm ơi!

Viet HungStormLife Wednesday, October 27, 2010 1:51:47 PM

ông xe ôm ông bảo vệ chứ bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30