.................????????????????????????????
Sunday, June 27, 2010 4:46:12 PM
Tôi lại chịu và lại đựng lại cố gồng mình lên để để mọi thứ . Nhiều lúc nghĩ mình sinh ra là để hứng và cam chịu thì phải sao thể nhể ?
Trái ngược với cái vẻ bề ngoài của mình thì ái tâm lí của mình không hề ổn định một chút nào, mình đang thay và đang đổi, nhưng không bít những thay đổi của mình có làm được gì để con người mình hoàn thiện hơn không? Cũng chẳng bít nữa, có khi cứ kệ cuộc đời trôi chảy lại là tốt nhất

Đến khi nào mình có thể biến những muộn phiền của mình thành bạn, thì có lẽ lúc đó là có lẽ mình là người có nhiều bạn nhất trên thế giới cũng nên ?















Kyozinkyozin # Monday, June 28, 2010 4:37:42 AM
Ngày vui vẻ anh nhá.!
Unregistered user # Monday, June 28, 2010 7:05:14 AM
KathyLovekathy123 # Wednesday, October 27, 2010 4:26:12 AM
Viet HungStormLife # Wednesday, October 27, 2010 1:50:33 PM
để tôi mang dầu gió xoa cho nhé
khổ quá già cả rồi thì đi đứng cẩn thận tí chứ,
sao mà đập đầu vào tường nhà tôi được chứ lị
chanhkhlakhlaphnum # Monday, November 22, 2010 5:45:46 AM
tramxt # Tuesday, December 28, 2010 7:54:03 AM
Viet HungStormLife # Thursday, December 30, 2010 2:29:34 AM
thanks Tramxt long time to see
chanhkhlakhlaphnum # Monday, January 2, 2012 1:15:20 AM