Ngày tháng càng đơn giản, cuộc sống càng hạnh phúc...

bận thi!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

...

Hà Nội::. Click for Ha Noi, Việt Nam Forecast .::Tp. HCM::.Click for Ho Chi Minh, Việt Nam Forecast


Oxford yêu thương

Một đề tài cũ rích, cũ mèm, cũ xì... đến nhàm chán. "Hiện tượng Oxford yêu thương" đã qua từ cái đời nảo đời nào. Lúc còn đang sốt, thỉnh thoảng nghe tới nó còn thắc mắc chẳng hiểu sao người ta "mê" tới vậy, nhưng tuyệt nhiên không tò mò .

Chuyện bắt đầu khi dạo này phòng mình có phong trào đọc truyện, một bé trong phòng tò mò muốn biết cuốn Oxford yêu thương nó hay như thế nào, thế là mình nhanh nhảu "Anh L có đó, để chị mượn cho". Mang cuốn truyện về phòng tuyệt nhiên không hề có ý định đụng chạm vào nó, và nó từ từ được truyền từ tay người này đến tay người khác. Một hiện tượng lạ là ai cũng đọc lại 2 lần, vừa đọc vừa nằm cười thút thít, đọc xong lại chạy đi tìm mua cuốn sách đó về dù... sách lâu rồi nên ít nhà sách còn bán. Mình bắt đầu tò mò cũng muốn đọc, nhưng bài thi, tiểu luận dồn dập... bạn trả cuốn sách hơn 1 tháng vẫn chưa đụng tới.

Tối qua tính đi ngủ mà chưa ngủ được, nhớ tới cuốn truyện, định bụng đọc vài chữ cho cay mắt rồi đi ngủ. Kết quả là đọc liên tù tì một mạch gần tới sáng.

Đọc xong thấy truyện dễ thương quá trời. Truyện miêu tả tâm lý nhân vật rất hay và lôi cuốn, tác giả còn đưa ra những quan điểm riêng của mình giúp người đọc có suy nghĩ và cái nhìn đúng hơn về cuộc sống của một du học sinh cũng như nhiều vấn đề khác về kinh tế và xã hội (dĩ nhiên là cũng có một số điểm nhỏ mình không đồng tình, nhưng hầu hết là rất tâm đắc). Nói túm lại mình cảm nhận đây không phải là một cuốn truyện có cốt truyện, có ý nghĩa nào đơn thuần nào đó mà nó còn chứa nhiều hơn thía nữa, nó là một cuốn sách hay và đáng đọc.

Trong truyện cũng có rất nhiều điểm hao hao giống mình. Dĩ nhiên là anh không “thô bạo” như Fernando (chắc vì do xuất phát điểm khác nhau). Nhưng từ khi yêu nhau Fernando không còn quá khắc khe với Kim nữa, tuy lúc nào với cô anh cũng “có uy”. Còn em, nhiều khi nghĩ tại sao mình lại “sợ” anh đến vậy không biết. Chắc Kim nói đúng, đơn giản là vì… Fernando đúng, nên mỗi lần bị anh bắt học, bị la vì tội lười hay nói dối anh chưa học bài thì em… im thin thít!

Oxford yêu thương

Một đề tài cũ rích, cũ mèm, cũ xì... đến nhàm chán. "Hiện tượng Oxford yêu thương" đã qua từ cái đời nảo đời nào. Lúc còn đang sốt, thỉnh thoảng nghe tới nó còn thắc mắc chẳng hiểu sao người ta "mê" tới vậy, nhưng tuyệt nhiên không tò mò .

Chuyện bắt đầu khi dạo này phòng mình có phong trào đọc truyện, một bé trong phòng tò mò muốn biết cuốn Oxford yêu thương nó hay như thế nào, thế là mình nhanh nhảu "Anh L có đó, để chị mượn cho". Mang cuốn truyện về phòng tuyệt nhiên không hề có ý định đụng chạm vào nó, và nó từ từ được truyền từ tay người này đến tay người khác. Một hiện tượng lạ là ai cũng đọc lại 2 lần, vừa đọc vừa nằm cười thút thít, đọc xong lại chạy đi tìm mua cuốn sách đó về dù... sách lâu rồi nên ít nhà sách còn bán. Mình bắt đầu tò mò cũng muốn đọc, nhưng bài thi, tiểu luận dồn dập... bạn trả cuốn sách hơn 1 tháng vẫn chưa đụng tới.

Tối qua tính đi ngủ mà chưa ngủ được, nhớ tới cuốn truyện, định bụng đọc vài chữ cho cay mắt rồi đi ngủ. Kết quả là đọc liên tù tì một mạch gần tới sáng.

Đọc xong thấy truyện dễ thương quá trời. Truyện miêu tả tâm lý nhân vật rất hay và lôi cuốn, tác giả còn đưa ra những quan điểm riêng của mình giúp người đọc có suy nghĩ và cái nhìn đúng hơn về cuộc sống của một du học sinh cũng như nhiều vấn đề khác về kinh tế và xã hội (dĩ nhiên là cũng có một số điểm nhỏ mình không đồng tình, nhưng hầu hết là rất tâm đắc). Nói túm lại mình cảm nhận đây không phải là một cuốn truyện có cốt truyện, có ý nghĩa nào đơn thuần nào đó mà nó còn chứa nhiều hơn thía nữa, nó là một cuốn sách hay và đáng đọc.

Trong truyện cũng có rất nhiều điểm hao hao giống mình. Dĩ nhiên là anh không “thô bạo” như Fernando (chắc vì do xuất phát điểm khác nhau). Nhưng từ khi yêu nhau Fernando không còn quá khắc khe với Kim nữa, tuy lúc nào với cô anh cũng “có uy”. Còn em, nhiều khi nghĩ tại sao mình lại “sợ” anh đến vậy không biết. Chắc Kim nói đúng, đơn giản là vì… Fernando đúng, nên mỗi lần bị anh bắt học, bị la vì tội lười hay nói dối anh chưa học bài thì em… im thin thít!

Cà phê đen và cà phê sữa

Cà phê đen và cà phê sữa magnify

Ở Vẫn Chờ...

- Em thích uống cá phê sữa nóng, nhưng ít sữa cỡ nào cũng thấy ngọt quá, lần sau em gọi cà phê sữa nóng, anh gọi cà phê đen rồi mình trộn với nhau nghen!

- Ừ, lần sau anh sẽ gọi như vậy! - Anh cười thật hiền và nhìn em hạnh phúc...

Đó là lâu lắm rồi. Ngỡ anh đã quên. Cũng đã lâu em không gọi cà phê sữa nóng nữa. Hôm nay ở Cõi Riêng...

- Cho một cà phê sữa nóng ít sữa...

- Cà phê sữa nóng hả?...Uhm... Cho một cà phê đen nóng...

Lúc người phục vụ mang 2 ly cà phê đến, em kéo khẽ ly cà phê sữa về phía mình, ở đầu bên kia anh cũng kéo ly của em về phía anh. Anh nhìn em... Em buông tay ra...

P/s: ảnh chụp lén anh đang ghi lên túi đường mấy chữ để "dụ" em.

Cà phê đen và cà phê sữa

Cà phê đen và cà phê sữa magnify

Ở Vẫn Chờ...

- Em thích uống cá phê sữa nóng, nhưng ít sữa cỡ nào cũng thấy ngọt quá, lần sau em gọi cà phê sữa nóng, anh gọi cà phê đen rồi mình trộn với nhau nghen!

- Ừ, lần sau anh sẽ gọi như vậy! - Anh cười thật hiền và nhìn em hạnh phúc...

Đó là lâu lắm rồi. Ngỡ anh đã quên. Cũng đã lâu em không gọi cà phê sữa nóng nữa. Hôm nay ở Cõi Riêng...

- Cho một cà phê sữa nóng ít sữa...

- Cà phê sữa nóng hả?...Uhm... Cho một cà phê đen nóng...

Lúc người phục vụ mang 2 ly cà phê đến, em kéo khẽ ly cà phê sữa về phía mình, ở đầu bên kia anh cũng kéo ly của em về phía anh. Anh nhìn em... Em buông tay ra...

P/s: ảnh chụp lén anh đang ghi lên túi đường mấy chữ để "dụ" em.

Hoa cúc trắng

Hoa cúc trắng magnify

Ở Coffee Book

Hoa cúc trắng

Hoa cúc trắng magnify

Ở Coffee Book

Ngày 8-3 của mình!

Ôm quyển P.S I Love You – quà 8/3 của anh – nằm trong phòng đọc. Nằm miết cái thây chây lười luôn, mới đọc mấy trang mà đầu quay quay. Mưa! Chạy ra sân lấy đồ, tham lam (do lười đi nhiều lần í mà) gom hết đồ vào, đồ chất cao như núi, đau cả tay, ko thấy đường đi, vấp đống gạch chất ở gốc sân, đi vòng qua chỗ thoáng, đá cái tô chó ăn văng xuống gạch bể làm 3 mảnh.

Mưa! Phát hiện ra tại sao mình không ra cái xích đu nằm dưới nhà vòm ngồi đấy? Vừa mát, nghe tiếng mưa, tiếng chim kêu, sáng sủa! Ôm quyển truyện ra ôn luyện.

Chiều! Chuẩn bị đi với mấy đứa bạn, tính là ở nhà cả ngày, mừh nghĩ 8/3 như thía thì chán lém, trưa nó nt bảo chiều vào nhà mình, trả lời rằng chiều đi chơi, khỏi vào nhà, thía là có cái hẹn 8/3. 3 đứa: Rùa, Vịt, tớ là Dê. Vừa gặp, tụi nó đã đùa:

“Giờ mà 3 đứa dắt nhau đi ra đường nhục lắm!”

“Sao nhục?” – mình ngây thơ hỏi, hí hí

“Thì người ta bảo hôm nay 8/3 có 3 đứa ế dắt nhau đi chơi.”

Nói thía thui “Tại mình hok thèm chứ ế hồi nào đâu!”

Ba đứa dắt nhau đi ăn ốc, tán dóc, rùi rủ karaoke, nhớ tới Heo, vô nhà rủ thêm Heo, thía là đám tụi mình có 4 con: Rùa – Vịt – Dê – Heo. 4 đứa rủ nhau ăn chơi sa đọa hết ngày 8/3, tự chúc mừng mình!

Ngày 8-3 của mình!

Ôm quyển P.S I Love You – quà 8/3 của anh – nằm trong phòng đọc. Nằm miết cái thây chây lười luôn, mới đọc mấy trang mà đầu quay quay. Mưa! Chạy ra sân lấy đồ, tham lam (do lười đi nhiều lần í mà) gom hết đồ vào, đồ chất cao như núi, đau cả tay, ko thấy đường đi, vấp đống gạch chất ở gốc sân, đi vòng qua chỗ thoáng, đá cái tô chó ăn văng xuống gạch bể làm 3 mảnh.

Mưa! Phát hiện ra tại sao mình không ra cái xích đu nằm dưới nhà vòm ngồi đấy? Vừa mát, nghe tiếng mưa, tiếng chim kêu, sáng sủa! Ôm quyển truyện ra ôn luyện.

Chiều! Chuẩn bị đi với mấy đứa bạn, tính là ở nhà cả ngày, mừh nghĩ 8/3 như thía thì chán lém, trưa nó nt bảo chiều vào nhà mình, trả lời rằng chiều đi chơi, khỏi vào nhà, thía là có cái hẹn 8/3. 3 đứa: Rùa, Vịt, tớ là Dê. Vừa gặp, tụi nó đã đùa:

“Giờ mà 3 đứa dắt nhau đi ra đường nhục lắm!”

“Sao nhục?” – mình ngây thơ hỏi, hí hí

“Thì người ta bảo hôm nay 8/3 có 3 đứa ế dắt nhau đi chơi.”

Nói thía thui “Tại mình hok thèm chứ ế hồi nào đâu!”

Ba đứa dắt nhau đi ăn ốc, tán dóc, rùi rủ karaoke, nhớ tới Heo, vô nhà rủ thêm Heo, thía là đám tụi mình có 4 con: Rùa – Vịt – Dê – Heo. 4 đứa rủ nhau ăn chơi sa đọa hết ngày 8/3, tự chúc mừng mình!

HAPPY WOMEN’S DAY!

Ngày mai 8-3, chủ nhật, chiều nay mình về nhà oài, sẽ nằm lì ở nhà, tức là sẽ không nhận hoa quà gì và ngày mai hết á. Nhóm mình có 3 bạn nam, 2 bạn nữ, 1 nam thì nằm ở nhà oài (nguồn thu nhập hoa quà to nhất bị trục trặc), thía nên cũng hok mong đợi gì. Vậy mừh tự dưng hôm nay học xong hai ông tướng bảo 2 đứa mình đứng chờ. Một lát sau mỗi người tặng cho mỗi tụi mình 1 bông hồng (vị chi mình tất cả có 2 bông), hành động chưa từng cóa trong lịch sử loài người. Hơi bất ngờ tí xíu, hì, hai ông tướng này nhớn oài, có người iu rùi nên tự dưng bữa nay ga lặng đột xuất thấy sợ, hì, đặc biệt là bạn P nhà ta đúng là nhớn hẳn ra (thưởng riêng cho bạn P một tràn pháo… chân cho những thay đổi rõ rệt và sự tiến bộ vượt bật, còn BA thì cám ơn nhìu nhắm nhắm).

Hì, đang vui nên viết entry lời lẽ hơi lung tung tí xíu (nhiễm của mấy bà chị tối qua mới ăn nhậu chung)

Dạo này có hơi bực 1 người mà chưa nói ra, nhưng mai 8-3 vui vẻ xí xóa hết. Qua 8-3 mà còn làm tui tủi thân nữa mà tui sạc cho mừh nghe, hok nhịn nữa đâu. Hì

HAPPY WOMEN’S DAY!

P.S. Đáng nhý entry chỉ dừng đến đây thui, nếu mình ko vừa nhận được tn của bạn p iu dấu. Nguyên dzăn thía nì “L co wa cho d. D o ktx doi p. Chut ve dua cho.”

Đọc xong hẻm hỉu gì hết á, L là ai, “co wa cho D” là gì, “dua” là đưa cái gì? Hay P nt nhầm? Mừh zõ zàng là “D ở ktx đợi P” vậy thì đâu có nhầm. Hay là L là ai đó có qua chỗ D, nhưng mà L (Linh, Loan… hay ai đó chưa kịp nghĩ ra) qua chỗ D thì D đợi P làm gì, mà đưa là đưa cái gì? … !@#$%^&*() => hok hỉu gì hết. Tự dưng ngu đột xuất! Rùi tự dưng lại thông minh đột xuất “L có quà cho D, D ở ktx chở P. Chút về đưa cho”, kakaka.

Anh là cái đồ xấu xa đáng ghét! Không đi đâu được mà còn gửi quà cho tui, còn đt bảo xin lỗi 8-3 hok thể xuống gặp tui, zậy mà vẫn có quà cho tui. Hèn gì sáng nay đt giọng hí hửng nhí nhố như con nít hỏi tui chừng nào zìa. Cũng may là tui nán lại hok thì zìa từ lâu oài. Đồ xấu xa! Tui ghét anh! @#$%^&*()!

Tái bút lần nữa: anh zừa đt cho em, hỉu zì sao 8-3 năm nay 2 ông ga lăng đột xuất zùi. Sau khi nghe em bảo P đã nt báo cáo trước rùi (nếu là anh thì toàn cho em bất ngờ vào phút cuối), anh lảm nhảm “Cái thằng cha này! Khổ”, kakaka. Em đoán được lun chút nữa P mang gì đến cho em lun. (em toàn giỏi đoán trúng).

Lúc nãy anh bị em hù là zìa nhà oài, giọng anh bùn hiu hiu, nghe tội ghê, hì, ai bỉu anh là đồ xấu xa làm chi em phải trả đũa chứ!

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30