Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

I WILL ALWAYS LOVE YOU....!

Forever...

Tháng Năm

Thật là một tháng năm mệt mỏi với bao nhiêu công việc, thi cử, và cũng là tháng kết thúc năm học lớp 10 của tôi...

Thật là một tháng năm mệt mỏi với bao nhiêu công việc, thi cử, và cũng là tháng kết thúc năm học lớp 10 của tôi. Một tháng trôi qua với biết bao sự kiện...tháng hoa kính Đức Mẹ, sinh nhật của 6 người bạn (:ko: , và phải chia tay một người bạn... :frown:

Nói về chuyện học hành, ở trường thì tôi chỉ ở mức Trung bình, môn Toán vẫn luôn là gánh nặng trong đầu mà tôi quyết tâm sẽ triệt tiêu nó trong năm lớp 11 sắp tới :knight: . Trong tháng hoa năm nay tôi chẳng làm được gì nhiều, ngoài một chuỗi kinh sốt sắng tôi dâng Mẹ. Có lẽ là quá ít...:frown: . Kế tiếp là sự chia tay với một chị trong ca đoàn Xexilia thân yêu, chị Trúc Ly. Chắc có lẽ tôi sẽ nhớ mãi...vì gia đình, chị phải về quê, và có lẽ sẽ chẳng lên nữa. Dù sao Bình Hòa cũng để lại trong chị bao kỉ niệm, là nơi lần đầu chị được Thêm Sức, là nơi chị được gia nhập ca đoàn nhí nhố dễ thương Xexilia, trong những ngày nằm liệt giường bệnh, chị cũng đến thăm nom tôi...:worried: . Rồi thì sau này mọi người sẽ phải xa nhau thôi, vấn đề chỉ là thời gian, mỗi người có một cuộc sống riêng và con đường riêng nhưng tôi mong chúng tôi, những người bạn thân sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong lời cầu nguyện, trong tâm hồn. Mong cho chị có một tương lai tốt đẹp và hẹn gặp lại chị trong tương lai không xa...

Đan xen những câu chuyện buồn đó là những chuyện vui KINH KHỦNG khi nghe tin tôi được lên lớp EIC 4 với số điểm 82 (Đứng I lớp :yes: ) Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chưa hề nghĩ đến, cũng hiển nhiên nó cho tôi sự can đảm và sức mạnh để tiếp tục học tập. Tiếp theo là sinh nhật của chị Ngọc, chị Vân, bé Trúc, bé Dolphin nhỏ, bé Quỳnh Anh. Tôi chỉ đi sn chị Ngọc, bé Trúc thui à, còn lại thì vì lý do kĩ thuật... :whistle: . Sinh nhật của người thứ 6 mới đặc biệt! Đó là ấy ấy của tôi. Tôi nhớ ấy rất nhiều, và mong ấy từng ngày. Hix! Nhưng mà ấy vẫn chưa trở về :cry: ... Nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn chờ đợi để có thể nói với ấy ấy sự thật.......sự thật mà tôi vẫn luôn chôn dấu.....:heart:

Kì nghỉ hè lại đến rồi...thôi chúc tất cả các bạn thân yêu thật vui vẻ và tận hưởng những tháng hè này thật đúng nghĩa. Nhưng cũng đừng bao giờ quên là chúng ta vẫn còn là học sinh và còn cần phải cố gắng nhìu nhìu nữa......:D

:sherlock:

Hiệp Khách Giang HồA Lover' s Concerto

Comments

avatar
Cám ơn bạn nhé! ^^!

By SunRises, # 28. May 2008, 08:33:37

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : dd046d

Smilies

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031