Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

I WILL ALWAYS LOVE YOU....!

Forever...

Tháng 6.....

Tháng 6 trôi qua với nhiều nỗi buồn với tôi, và lại nhiều sự chia tay khác...

Tôi không thường ngồi rảnh rỗi để viết blog suốt thời gian qua nhưng thực sự thì trong tháng 6 vừa qua chẳng có gì đáng nói nhiều cả, dường như mọi thứ cứ như chợt hiện ra rồi tan biến trong tôi. Đó là những Hy vọng, ước muốn, khao khát , và đôi khi nó cũng là những thèm thuồng. Tất cả chỉ đến trong chốc lát rồi tự nó biến đi. Tháng 6 trôi qua với nhiều nỗi buồn với tôi, và lại nhiều sự chia tay khác... :worried:

Thời gian qua tôi tự trách mình nhiều hơn về những điều sai lỗi với mọi người, với bạn bè. Tôi thấy tất cả dường như đang xa tôi, nhưng thực sự chính bản thân mình cũng đã xa lánh họ. Tôi ít nói chuyện với bạn bè nhiều và chỉ mong sống một ngày mà không có tiếng nói không có nụ cười. Tự nhốt mình lại và cho mình 2 từ "cô đơn". Tôi luôn muốn đổi thay tất cả nhưng lại chẳng bao giờ lam dc. Lúc này đây tôi mong có một động lực mạnh mẽ kéo tôi lên, chiến thắng tất cả và có lại tất cả. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ và cuộc sống mà bao giờ cũng đầy rẫy nỗi buồn và thử thách mà ta phải đối đầu.
Có lẽ tôi phải bắt đầu lại tự đầu và cố gắng một lần nữa, ngày sinh nhật của tôi cũng gần đến rồi phải nỗ lực lên ! :o:

Có lẽ nhiều bạn đã bắt đầu vào học rồi và nhiều bạn đang đợi kết quả thi đại học.... Chúc tất cả có những kết quả tốt đẹp và thành công nhé!:coffee:

You Raise Me Up!Pure Heart - Aeris Theme

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : d2066f

Smilies

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031