Tối hôm qua chạy ngang qua trường ĐH thấy rất đông các bạn sinh viên đứng bán hoa 20/10, gần đó thì có 2 chị ngồi trên lề đường vừa nghỉ chân vừa nói chuyện với nhau. 1 chị là lao công đang đi gom rác và 1 chị đẩy cân dạo (cân 2000đ/lần ấy), chợt nghĩ ngày mai có ai trong các chị được tặng hoa không nhỉ hay hoa chỉ dành tặng cho những cô gái trẻ đẹp, những nhân viên văn phòng sạch sẽ, sang trọng? Nhìn số người và số hoa được bán quá nhiều mình thấy "choáng" thật, chẳng lẽ ngày này nhất định phải tặng hoa sao? Sao thấy hình thức và phù phiếm quá!!!
Hôm nay trời mưa, kk thật là dễ chịu. Lúc này chẳng có mood để chơi game, làm việc...chỉ muốn về nhà nằm lăn lóc đọc sách, nghe Alison Krauss. Tối nay có hàng tá việc phải làm nhưng vẫn muốn làm choux. Chắc rồi! mình sẽ làm 1 mẻ choux, cắm hoa, và tinh dầu. lâu lâu cũng phải dành cho mình vài phút riêng tư, yên tĩnh, để được tiếp thêm sức mạnh để còn đi tới "ngày mai"
"Chúng ta là hai người nằm bên trong một thực thể khác do chúng ta tạo ra và tên nó là "chúng mình", một sự sống với tư cách là một hợp chất của hai chúng ta. Chúng ta là con người. Cả hai chúng ta đều đánh mất mình và tạo ra một thứ, tồn tại như một chất bện xoắn hai chúng ta lại. Lạy Chúa, chúng ta đang yêu. Sâu sắc, thâm trầm như chỉ có thể có khi yêu... " (Những cây cầu ở Quận Madison)
Lúc này ngày nào cũng nghe từ sáng đến chiều mỗi bài "Love The Way You Lie" của Eminem Ft Rihana. Thích anh Eminem thì dạo nghe bài Mockingbird do một người bạn gửi tặng, có rất nhiều ca sĩ rap, hip-hop hát hay hơn anh này nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nghe Eminem hát thì mình lại thấy vui vẻ, thấy trong từng bài hát của anh ta có một sự nỗ lực, một sự cố gắng lẫn sự nhiệt tâm khi hát (mặc dù chẳng biết hát cái gì (??!!!??) mà đọc lyric thì eo ôi chẳng dám hát theo, sợ người ta tưởng mình chửi uýnh mình chết). Những lúc buồn hay chán nản mình lại nghe nhạc của ảnh, tự nhiên lại suy nghĩ đến 1 điều "khi đã làm việc gì thì phải tận tâm và cố gắng". Mình cũng ước gì mình có thể hát như anh ấy, có thể dùng lời ca tiếng hát chửi cả thế gian này (mà ko bị chửi lại hehe... ) Haizz...thích câu này ghê "Just gonna stand there And watch me burn But that's alright Because I like The way it hurts Just gonna stand there And hear me cry But that's alright Because I love The way you lie"
Bạn update personal info "đã đính hôn" đầy bất ngờ, vì mình chưa một lần nghe bạn nói về người ấy. Mình hiểu cảm giác "chim sợ cành cong", hiểu được tại sao bạn lại im lặng, ko giải thích, ko có một lời nào về người đó. Hoàn toàn khác với bạn trước đây, chia sẻ rất nhiều suy nghĩ, tình cảm của bạn và tình yêu,.. điều đó thật buồn. Dù sao mọi chuyện cũng đã tốt đẹp hơn, và mình tin rằng chúng ta luôn giống nhau, trùng hợp với nhau về số phận.