Phan Thao Blog

Fashion, music, photograhphy and my life!

Bill Kaulitz

, ,

Bill Kaulitz profile. Bill Kaulitz fashion

By: PhanThao



Tên đầy đủ : Bill Kaulitz
Vai trò trog TH: Ca sĩ / Nhạc sĩ
Nghề khác : người mẫu, nhà thiết kế, lồng tiếng
Anh chị em : Tom Kaulitz – anh trai (sinh đôi , ra đời trước 10’)
Ngày sinh : 1/9/1989
Nơi sinh : Leipzig (miền Đông nước Đức)
Nơi ở : Leipzig rồi chuyển đến Hamburg (Đức) và vào tháng 10 năm 2010. Bill cùng người anh em sinh đôi Tom Kaulitz đã chuyển đến LA - Mĩ
Anh ấy có thể nói được: tiếng Đức, Anh và Pháp.
Chòm sao : Xử nữ
Chiều cao : 1m88
Màu mắt : Nâu
Màu tóc : Màu tóc tự nhiên là nâu vàng nhưng sau đó được nhuộm sang đen
Tính cách: Bill là một người tình cảm, vui vẻ, rất thân thiện và dịu dàng. Nhưng anh cũng tự nhận mình là người ích kỉ và có lúc hơi kiêu căng và rất mê tín nữa.
Ước mơ : được đến và biểu diễn ở Toky- thành phố yêu thích của anh và ban nhạc
Đặc điểm nhận dạng :
Khuyên : 1 ở lông mày (từ năm Bill 12 tuổi) & 1 ở lưỡi (năm Bill 14 tuổi) , 1 khuyên mũi ( năm 21 tuổi ); 1 khuyên tai phải, 3 khuyên tai trái
Hình săm : 4 hình xăm , 1 hình là logo của Tokio Hotel ở sau gáy (năm Bill 15t), 1 hình 3 ngôi sao lồng vào nhau ở hông bên phải (khi Bill sắp tròn 17 tuổi), một hình săm bên sườn trái là 2 dòng chữ: Wir hören nie auf zu schreien (We'll never stop screaming) và Wir kehren zum Ursprung zurück (We're returning to our roots) và 1 hình là dòng chữ "Freiheit89" nhân sinh nhật 18 tuổi săm ở tay trái. Hình săm này có nghĩa là tự do "freedom". Ở Đức 18 tuổi là tuổi trưởng thành. Bạn không còn bị ai giám sát, quản lí và bạn thực sự được tự do làm bất kì điều gì.
Chữ kí :


Kaulitz bộc lộ tài năng và lòng say mê ca hát từ khi còn rất nhỏ. Bố dượng của hai anh em sinh đôi Trümper đã nhận ra tiềm năng âm nhạc trong họ và đã giúp đỡ hai anh em thành lập ban nhạc riêng của mình. Sự nghiệp âm nhạc những ngày đầu (1999–2003) Bill và Tom bắt đầu sáng tác nhạc vào năm 7 tuổi. Hai anh em bắt đầu biểu diễn ở Mardeburge gần quê nhà của họ là Loitsche dưới biệt danh là Black Question Mark. Họ biểu diễn ở các buổi ca nhạc nhỏ và được khán giả yêu quí nhưng hai anh em vẫn không được biết đến rộng rãi. Ban nhạc thiếu một tay trống và một tay bass nên Bill và Tom phải dựa vào keyboard để thay thế. Chi đến khi họ gặp được Georg Listing (14 tuổi) và Gustav Schäfer (13 tuổi) lúc đó đang ở phía dưới sân khấu và xem hai anh em sinh đôi biểu diễn. Listing và Schäfer là bạn của nhau và họ rất thích buổi biểu diễn đó. Hai người đã đề nghị được tham gia ban nhạc . Từ đó ban nhạc được đổi tên thành "Devilish" bắt nguồn từ một bài báo được phát hành vào thời điểm đó -đề cập đến màn trình diễn rất xuất sắc của họ "devilishly great sound" (âm thanh vô cùng tuyệt vời) - trích dẫn. Bốn anh chàng tiếp tục biểu diễn nhưng chỉ được nhắc đến trong một vài bản tin và một số tờ báo địa phương ở Đức vào cuối năm 2002 và đầu năm 2003, "Devilish" sẽ không đi tới đâu nếu như Bill Kaulitz không tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình. Để biết thêm về sự nghiệp âm nhạc của Bill Kaulitz và ban nhạc ấn vào ... Trên sân khấu, Kaulitz nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ,ấn tượng và sự hòa hợp với người hâm mộ (anh ấy thường xuyên để người hâm mộ hát cùng mình trên sân khấu). Vào năm 2006, Bill lồng giọng cho nhân vật Arthur trong phần đầu tiên của bộ phim hoạt hình giả tưởng "Arthur and the Invisibles" 1000 hotels tour và rắc rối về sức khỏe The 1000 Hotels Tour bắt đầu tại Brussels vào tháng 3 năm 2008 và dự kiêna sẽ tiếp tục ở Hà Lan, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Portugal, Italy, và Scandinavia và kết thúc vào 9 tháng 4. Tuy nhiên chỉ sau 11 ngày khi ban nhạc bắt đầu chuyến lưu diễn vào ngày 14 tháng 3, Bill bắt đầu có những vấn đề về giọng hát vào giữa buổi biểu diễn tại Marseilles, Pháp. Anh ấy để khán giả hát nhiều hơn thường lệ và ban nhạc phải cắt bớt số bài hát dự kiến từ 21 xuống chỉ còn 16 bài hát. Hai ngày sau đó, Tokio Hotel hủy buổi biểu diễn ở Lisbon, Portugal ngay trước khi buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu. Ba thành viên còn lại trong ban nhạc lên sân khấu và xin lỗi khán giả vì show diễn bị hủy bỏ. Họ giải thích rằng Bill bị ốm và phải bay về Đức để gặp chuyên gia. Anh ấy đã biểu diễn 43 show diễn liên tiếp mà không được nghỉ ngơi và Bill gặp phải vấn đề về cổ họng. Một khối u phát triển trong thanh quản của Bill và anh phải làm một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ nó vào ngày 30 tháng 3. Bill không thể nói chuyện trong vòng 10 ngày sau đó và phải trải qua một đợt chữa trị giọng trong vòng một tháng. Vào tháng 6 năm 2008, Bill đã bình phục và Tokio Hotel lên lịch cho tour diễn 1000 Hotels Tour, và thêm rất nhiều buổi biểu diễn ngoài trời. Tour diễn kết thúc vào ngày 13 tháng 6 năm 2008 tại Werchter, Bỉ. Mặc dù phải hoãn lại sau một thời gian Bill thực hiện phẫu thuật và vấn đề thời gian nhưng tour diễn vẫn kết thúc rất thành công. Công việc khác Vào năm 2009, Bill lại một lần nữa lồng tiếng cho nhân vật Arthur trong bộ phim "Arthur und die Minimoys" (Arthur And The Invisibles). Vào năm 2010, Bill và ban nhạc hợp tác với Kerli để thu âm bài hát "Strange" cho bộ phim "Alice In Wonderland". Bài hát này cũng nằm trong album nhạc phim "Almost Alice". Vào năm 2009, Tokio Hotel trở lại phòng thu và tiến hành ghi âm album mới "Humanoid"- đã mang lại cho ban nhạc Bill Kaulitz sống ở Hamburg với người anh trai song sinh Tom Kaulitz. Nhưng vào ngày 26 tháng 10 năm 2010, họ đã chuyển về Los Angeles, California.

Gia đình[/ALIGN]

Anh trai song sinh của Bill là Tom Kaulitz ra đời trước anh 10 phút
Bill gần gũi với Tom hơn là mẹ của hai người (Simone)
Cha mẹ anh đã li dị khi anh 7 tuổi
Mẹ của anh là một thợ may tự do.
Dượng của Bill có một trường học âm nhạc tên “Rock’s cool”


Bạn bè[/ALIGN]

Bill không có nhiều bạn bè ở trường. Quãng thời gian đi học là những ngày tháng tồi tệ và tăm tối nhất của Bill và Tom. Hai người có phong cách rất đặc biệt vì thế ở trường họ bị coi là người ngoài hành tinh, những kẻ lập dị.
Bạn thân nhất của hai anh em là Andreas. Bill nói chỉ có 2 người biết hết tất cả mọi thứ về anh. Một là anh trai anh - Tom và hai là bạn thân nhất của anh - Andreas.


Tình yêu[/ALIGN]

Hiện nay Bill vẫn đang độc thân. Tình trạng độc thân kéo dài suốt 5 năm qua
Anh ấy rất mong muốn tìm được tình yêu đích thực của mình
Bill nghĩ rằng người yêu mình sẽ là một fan hâm mộ ban nhạc bởi vì cô ấy có thể hiểu anh hơn vì Bill phải dành rất nhiều thời gian cho ban nhạc
Đã từng quan hệ với cô gái nào chưa? Bill muốn giữ bí mật về điều đó
Nụ hôn đầu tiên của Bill và Tom là cùng với một cô gái khi hai anh ấy 9 tuổi. ( Tom trước và Bill sau)
"Tôi sẽ không giống Tom đâu, tôi muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài". Anh ấy thấy ghê tởm và không đời nào chấp nhận chuyện tình một đêm.


Sở thích[/ALIGN]

Món ăn yêu thích là mì Ý, pizza. Anh ấy có thể ăn chúng cả ngày. Nói chung Bill hâm mộ đồ ăn nhanh và anh sẽ không ăn những đồ gì mình không biết (TH bất đắc dĩ thì ko tính).
Đồ uống yêu thích : Anh ấy rất thích trà bạc hà (rất quan trọng cho giọng hát của anh ấy), Redbull , Coca và Nesquik vị dâu.
Âm nhạc: Nena, The Rasmus, Green Day, Coldplay, Keane, David Bowie, Gwen Stefani, Pink…
Bill thích khâu vá wink)
Sản phẩm kẻ mắt yêu thích của Bill là Maybeline
Màu sắc yêu thích : da cam, đỏ và đặc biệt là đen
Thích thời trang Gothic
Một trong những chương trình truyền hình yêu thích của Bill là Prison Break.
Môn học yêu thích : âm nhạc và mĩ thuật



Sở ghét[/ALIGN]

Anh ấy rất yêu táo! Nhưng không phải để ăn, bởi vì anh ấy bị dị ứng với chúng giống như ong bắp vậy ... Nhưng anh ấy rất thích hãng Apple và tất cả các thứ do hãng này sản xuất: IPhone, IPod vân vân. Nhờ iBook mà anh ấy có thể đọc email của người hâm mộ và nghe nhạc.
Không thích chocolate
Dị ứng với muỗi và côn trùng
Anh ấy ghét thể thao
Bill ghét những người đến muộn, và sự chân thật là rất quan trọng đối với anh.
Bill hoàn toàn ghét cắm trại và nói rằng không một ai có thể thuyết phục được anh ngủ ở trong lều một lần nữa.
Anh ấy ghét bàn chân của mình
Anh ấy không thích những fan khóc lóc
Anh ấy ghét khoai tây và cải xanh
Anh ấy ghét con gái cắn móng tay, nhưng khi cảm thấy lo lắng thì anh cũng thường làm như vậy
Bill không thích những kẻ hay nói dối và không đáng tin cậy
Anh ấy sợ tảo biển
Môn học ghét: Toán , Lý , Tiếng Pháp ... nói chung là Bill ghét trường học và đó là một trong những nguyên nhân mà giờ đây anh anh ấy trở thành ca sĩ.


Một số bị mật và sự thật hài hước về Bill Kaulitz[/ALIGN]

Mất khoảng 30 phút chuẩn bị mỗi sáng ( chắc để ngắm vuốt và soi gương )
Mới chỉ 5 tuổi khi anh tham gia đóng một bộ phim tên là “Verruckt Nach Dir” (Crazy About You)
Bố mẹ anh đã li dị
Anh ấy nói rằng mình không hút thuốc, dù có bị bắt gặp nhiều lần đang hút thuốc cùng anh trai và bạn bè.
Sinh sau Tom 10 phút
Có một chú chó tên “Scotty”, và một con mèo dễ thương tên “Kasimir”
Anh ấy bắt đầu viết nhạc khi chỉ mới 7 tuổi
Anh ấy đạt được điểm số khá cao ở trường ( trung binhg khoảng 1.9 ). Hệ thống giáo dục ở Đức khác với Việt Nam. 1 là điểm số cao nhất còn 6 là thấp nhất
Anh ấy tự cho rằng mình là một người nhạy cảm
Anh ấy đã từng lồng tiếng cho nhân vật Arthur trong phim hoạt hình giả tưởng “Arthur and the Minimoys” được công chiếu vào 25.2.2007
của ban nhạc
Anh ấy và người anh trai sinh đôi không có tên đệm
Buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tham dự
Bill đã phải trải qua cuộc phẫu thuật gỡ bỏ khối u ở dây thanh vào tháng 3/2008
Bill thỉnh thoảng quên đánh răng buổi tối
Bill rất sợ anh và Tom cãi nhau to và sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa
Bill hay huýt sáo khi đang tắm
Bill sẽ ngủ đến 6 giờ chiều nếu có thể
Anh ấy thuận tay phải
Anh ấy không trang điểm khi ở nhà hay ở một mình
Bill là một người rất mê tín
Bill luôn luôn mang theo một chú gấu bông theo các buổi diễn
Tại lễ trao giải Echo 2007 Bill đã dừng lại vì muốn vào phòng vệ sinh nam, bởi vì người gác cổng nghĩ anh ấy là con gái
Bill chỉ ngủ khi mặc quần đùi
Khi sáng tác một bài hát thì Bill thường hát cho Tom nghe để anh ấy có thể đàn bài hát đó cho Bill
Bill không thích hát trước 8 giờ, bởi bì anh ấy cho rằng giọng hát của mình vẫn còn đang ngái ngủ. smile)
Anh ấy muốn có thêm một hình săm mới, phía dưới hình săm cũ ở hông bên phải
Nếu có ai đó nói rằng một fan nào đó của anh đang bị ốm, anh ấy sẽ nghĩ về điều đó suốt
Tom và Bill ở cùng một phòng khi còn bé?
Khi 6 tuổi Bill phải chăm sóc một con thỏ nhưng nó đã chạy mất rồi.
Anh ấy nghe bài “White Flag” khi anh ấy phải viết bài hát
Khi anh ấy còn nhỏ Bill muốn trở thành phù thủy
…Bill nghĩ để lên cao giọng rất là mất sức
Anh ấy có một cái T-mobile Sidekick II
Anh ấy không muốn bạn gái cao hơn mình
Có lần anh ấy đã tiêu 17.000€ ở cửa hàng Diesel , chỉ trong 30 phút
Anh ấy rất thích các cô gái hò hét trong các concert
Bà anh ấy gọi Bill là “Macky”
Anh ấy cảm thấy tỗi lỗi và ghê tởm khi nghĩ đến quan hệ một đêm
Anh ấy tiêu tiền rất nhanh?
He don’t do his own laundry
Anh ấy không muốn kết hôn
Anh ấy nghĩ việc chia tay bạn gái là hành động không tố
Con vật yêu thích của Bill là khỉ
Anh ấy nghĩ rằng Georg và Tom nói chuyện rất là thô bỉ
Anh ấy biết chơi keyboard?
Bill có thể nấu ăn! Anh nói anh có thể nấu salad, mì ống, cơm, trứng tráng và trứng tráng với mì Ý?
Bill thừa nhận mình là một người mắc chứng hoàn hảo (perfectionist: dạng người muốn mọi thứ đều cân đối và hoàn hảo).
Bill nói anh là người hay cãi nhau nhất trong nhóm
Bill nói anh và Tom hay có chung những giấc mơ
Bill từng đùa trong một lần phỏng vấn rằng anh có một cô bạn gái tên là Jacqueline Chantal với tóc đỏ và ngắn. (Bill và Tom rất hay đùa về một cô gái tóc đỏ và ngắn trong những lần được hỏi về việc mình có bạn gái hay chưa. Tuy nhiên chỉ duy nhất một lần này là họ nói về tên của cô gái.)
Bill thích những cô gái có vòng 3 to hơn là những cô có vòng 1 bự
Tom từng nói Bill biết chơi keyboard, tuy nhiên Bill lại thừa nhận trong một buổi phỏng vấn khác rằng mình không biết chơi một nhạc cụ nào cả.



Bill nói về cô gái trong mộng

Cao: thấp hơn tôi 10cm, tôi không thích người yêu cao hơn mình tẹo nào ( huhu hết mộng rồi!! )
Phong cách: Không quan trọng, gì cũng được, nhưng nó phải phù hợp với cô ấy
Tính cách: làm sao tôi biết được chứ?
Điều quan trọng nhất: tình yêu đích thực
Ngực: không quan trọng nốt
Tay: mềm mại như da em bé
Thân hình: cân đối
Thể loại nhạc cô ấy nghe: không quan trọng
Cô ấy sẽ ở đâu? Không ở Đức là được!!! Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không ở đây
Là người hâm mộ? Hmmm, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy yêu tôi chứ không phải tiền mà tôi kiếm được
Khi gặp một cô gái Bill thường để ý đến tay và mắt đầu tiên
...Điều đầu tiên mà Bill sẽ chú ý khi gặp một cô gái là đôi bàn tay và đôi mắt.


**Chỉ mang tính chất tham khảo, các fact này được lấy từ rất nhiều nguồn khác nhau chắc chắn sẽ có chỗ sai xót**

___________________________________________________________________________________________

Lúc đầu khi nhìn thấy anh Bill mình cứ tưởng anh í là người Châu Á chứ :X
Bill có style rất lạ, nhìn vào là bị hút hồn ... ^^
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nổi bật quá đáng của Bill đặc biệt là style tóc, rất đồ sộ và đáng sợ ( mặc dù Bill nhà mình hiền khô ta ).


Thực sự người Đức nên tự hào vì đất nước mình có một thiên tài như Bill Kaulitz thay vì chỉ soi mói hay bình phẩm ngoại hình của anh. Có lẽ đó là biểu hiện của sự ghen tị hay quan điểm quá lạc hậu chăng ? Phần lớn họ không công nhận những đóng góp to lớn của anh em nhà Kaulitz cho nền giáo dục và văn hóa nước nhà. Nhờ có Tokio Hotel mà số lượng người học tiếng Đức và tìm hiểu về đất nước này đã tăng lên nhanh chóng, đồng thời nhóm nhạc cũng mang lại cái nhìn mới của thế giới dành cho nền âm nhạc Đức - vốn không được phổ biến và đặc sắc.

Có thể nói Bill là một trong những mĩ nam có gu thời trang ấn tượng và khác lạ nhất thế giới. Anh không bao giờ gó buộc bản thân vào một kiểu thời trang nhất định mà luôn đi tìm kiếm những cảm hứng mới lạ. Ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi rõ rêt trong cách ăn mặc của Bill đại ca những năm gần đây, hầu như đã lãng quên T-shirt và quần bò rách smile) Đi đến đâu anh cũng tập trung được toàn bộ sự chú ý của mọi người, tự hào giới thiệu Bill Kaulitz- ca sĩ mặc đẹp nhất quả đất :X


Xin lưu ý mọi người bài này em vốn viết theo cảm hứng! Nhiều cái cũng ko được chính xác cho lắm nên mong mọi người thông cảm nhé! sad

1. Tóc :
_Vấn đề tóc anh ấy không phải màu đen mà là màu vàng nâu đậm hay màu gì đó đại loại như thế. Người Châu Á thì thi nhau nhuộm xanh nhuộm đỏ còn anh này thì chỉ mê có nhuộm đen tóc giống Châu Á mà thôi smile

Tổng hợp các kiểu tóc Bill đã từng để.[/COLOR]
1
9
22
11
5

3
6
2
Bill và quả đầu sư tử cực kì ấn tượng và đậm chất rock!


12
14
7
8
18

Bill được biết đến là ngôi sao có mái tóc cao và đồ sộ nhất thế giới. Tuy nhiên kiểu tóc không hề ảnh hưởng đến vẻ điển trang của Bill.
10
4

_ Vấn đề tiếp theo là tóc anh ấy rất dài, tạo kiểu thiên về sự đồ sộ và gây choáng =)). Rất may là mặt Bill nhìn baby nên kiểu tóc không hề ảnh hưởng mà thậm chí còn làm anh í nổi bật hơn. Không phải ai cũng để được những kiểu tóc trên mà vẫn trông rất ổn như Bill



_ Tóc đậm chất rock và emo, kiểu không hề lòe loẹt và quá cầu kì như JRock nhưng vẫn rất nổi bật và sáng tạo =))

Có lẽ chủ đề về tóc của Bill là vĩnh hằng. Chúng ta không thể bàn luận gì hơn bằng chữ : KINH ĐIỂN



2. Quần áo:
_ Khi còn là teen thì Bill có vẻ chuộng áo phông và quần bò, đặc biệt là quần bò rách bigsmile






_ Khi đã lớn, tức là sang 20 tuổi thì phong cách của Bill thiên về HUMANOID. Cách ăn mặc thiên về các thập niên 70, 80 nói chung rất khác người smile


_ Dạo gần đây gu ăn mặc của Bill đã có nhiều tiến bộ, có vẻ anh đã tìm lại cảm hứng của các bộ quần áo hồi mình còn teen teen.


_ Một câu hỏi lớn dành cho stylist này là tại sao anh không thử quần áo có chút thể thao và năng động một tí nhỉ smile Thử xem Bill mặc quần áo hiphop giống Tom thì sẽ ra sao nhể?


_ Ấn tượng nhất là những quả giày của Bill, với một người cao 1m90 như anh em nghĩ anh không cần đi giày cao gót mười mấy phân đâu Bill ạ :X


_ Tóm lại gu thời trang của Billy rất đặc biệt, cực kì lôi cuốn. Nhiều lúc rất cổ điển và sexy =))


Bill và Tom trong shot ảnh GQ Đức - cực kì điển trai và hút hồn trong bộ đồ vest xanh.


Bill thừa nhận rằng anh ấy vô cùng yêu thích áo khoắc da. Kaulitz nói rằng anh ấy có hàng trăm chiếc trong tủ quần áo nhưng không có cái nào là da hoặc lông thú thật bởi vì anh ấy phản đối nhiệt liệt vụ sử dụng da hoặc lông động vật cho việc chế tạo trang phục. Phong cách của Bill bị ảnh hưởng bởi David Bowie, Labyrinth Nena, Vampires, Paris shops, Dior Homme, Karl Lagerfeld và Hedi Slimane.

3. Make-up:
_ Rocker thì make-up là chuyện bình thường nên không bàn luận nhá :X:X



17

4. Răng :
_ Với hàm răng đều như bắp ngô của mình. Nụ cười của Bill là nhãn hiệu nổi tiếng làm các cô gái chết mê chết mệt. Cực kì đáng yêu :X. Mỉm cười đã chết người rồi đây còn cười nữa. = Ngất >"<!!

Vâng qua nhiều đóng góp của các bạn đã từng đọc bài viết của em. Bill đã từng chỉnh sửa răng! Em còn nhớ đợt anh ấy còn để tóc xù xù ấy, đúng ra có cái ra cái vào nhưng chỉ để ý được khi quay ở góc độ thấp, từ dưới lên. Nói tóm lại dù có thế nào thì răng của Bill vẫn rất đẹp ^^!





5. Dáng người:

Dáng người Bill mảnh khảnh vì thế có lẽ nghề tay trái của anh nên là nghề người mẫu. Một trong những cách để bạn sở hữu được thân hình như Bill (Joke thôi nhá): Ăn chay. Bill và Tom vốn là những chay nhân. (rất yêu động vật!)... Ăn những đồ ăn thiếu dinh dưỡng và không bao giờ tập luyện thể thao =))


Bill cũng đã từng tham gia các show thời trang và hợp tác với các nhà tạo mẫu có tiếng với các show trục hình quảng cáo.

Trang wed của Đức dw-world.com nói rằng ngoại hình của Bill và đặc biệt là mái tóc vô cùng ấn tượng đã giúp anh ấy trở thành thần tượng mới được yêu chuộng của giới trẻ ngày nay đặc biệt là các thiếu nữ trên toàn thế giới. Kaulitz còn tự thiết kế trang phục diễn của mình mặc dù trình độ vẽ chưa được tốt.

Tháng 8 năm 2008, tạp chí ¡Hola! ( Tây Ban Nha ) đã bầu chọn Bill là ca sĩ mặc đẹp nhất trên sân khấu. Tại tàng Madame Tussauds ( Berlin ) vào ngày 30 tháng 9 năm 2008, bức tượng sáp Bill Kaulitz đã chính thức được đưa vào trưng bầy và được khách tham quan, nhất là các fan hâm mộ của anh chàng vô cùng yêu thích, họ thi nhau tạo dáng và chụp ảnh bên bức tượng như thể đang được đứng cạnh thần tượng vậy! Bill Kaulitx lúc đó mới 19 tuổi và trở thành người trẻ nhất có tượng sáp trong bảo tàng này.Tháng 12 năm 2008, Bill Kaulitz đứng thứ 6 trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất năm 2008 bởi MTV News.

Tháng 9 năm 2009, Kaulitz được huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld mời tham tham gia chụp một shot ảnh cho sinh nhật lần thứ 30 của Vogue ở Đức. Karl Lagerfeld miêu tả anh ấy như là "The Other Idea of a German" và viết rằng chàng ca sĩ trẻ 20 tuổi này với một phong cách thời trang khác lạ đã trở thành một ngôi sao và một hình tượng thời trang.

Tháng 10 năm 2009, Bill đứng thứ 11 trong danh sách những người mặc đẹp nhất của tạo chí GQ ( Đức ). Họ nói rằng phong cách lưỡng tính và vô cùng sáng tạo của Bill là một trong những lí do mà anh ấy được chọn. Anh ấy luôn thích thay đổi và trải nghiệm những phong cách mới lạ. Bill cũng thú nhận rằng nhiều lúc anh ấy còn không hiểu mình đã mặc những gì lên người, chỉ là anh ấy muốn thử tất cả vf tạo ra những thứ mới lạ mà thôi!

Cũng ngắm chàng trai tài năng siêu lung linh này nhá :X:X







Nhiều lúc có người dùng từ "XINH" để miêu tả Bill hơn là đẹp trai. Rõ ràng nếu so sánh như vậy thì rõ ràng anh còn "XINH" hơn rất nhiều ngôi sao nữ nổi tiếng khác.

Điều này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về giới tính của Bill bởi các bức ảnh trong trang phục quá nữ giới và thân hình mảnh khảnh của anh. Tuy nhiên anh hoàn toàn bác bỏ những tin đồn về giới tính của mình : " I'm not gay ". Bill là man 100% và các fan nữ của anh có thể hoàn toàn yên tâm ngủ ngon và mơ về thần tượng bảnh trai của mình. ( Em cũng vậy ).

Ngôi sao Adam Lambert - á quân America Idol gần đây đã bị báo chí phát hiện có phong cách rất giống Bill và thậm chí là y trang ngôi sao trẻ tuổi này. " Chị " cũng thể hiện hứng thú với Bill và hi vọng có thể đi shopping với anh. ( Thiệt á, sợ quá, không biết đi chơi về xong với Adam Bill sẽ ntn?) .



Rất cám ơn những ai đã quan tâm và đọc bài viết của em. Trong bài mắc rất nhiều lỗi chính tả và các thông tin không chính xác lắm. Mong các vị thông cảm ghen ^^. Bài viết chưa viết xong nên rất mong các bác góp ý nhá!

___________________________________________________________________________________________














D=out new look!Bill with new hair :))

Comments

monsun93 Friday, June 4, 2010 2:57:58 PM

Cậu ơi tớ mời cậu tham gia TH VN của bọn tớ trên Facebook cậu nghe nhạc của TH nữa đi cũng chất ko kem gì thời trang của anh ý đâu. à cậu bình luận hay lắm ng Đức nên tự hào khi có Bill http://www.facebook.com/group.php?gid=113411602033126

Unregistered user Sunday, June 6, 2010 1:58:05 AM

Linh JB writes: hau nhu hom nao to kug fai xem di xem lai World Behind My Wall vs ca Automatic day. Van thay hay :x

Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh Tuesday, June 8, 2010 4:33:33 AM

Hoho tôi tham gia lâu rồi! Cái gì mà có TH mà mình ko tham gia mới lạ wink)

Unregistered user Friday, June 18, 2010 1:55:24 PM

TOKIO HOTEL writes: cái hình hiểu tóc Bill ngậm ngón tay là photoshop ko phai Bill, còn hàm răng Bill thì từng sửa vì bị Micro va vào :)

Unregistered user Friday, June 18, 2010 2:00:03 PM

TOKIO HOTEL writes: à quên , chào chị là fan TH từ 2005 .gặp bài của dân việt viet ve Th thiệt vui , Bill cao 1,85 m , đôi giày có 7 cm

Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh Sunday, June 20, 2010 8:49:46 AM

Cám ơn cả nhà về cm đóng góp .^^.
Em cũng đã đọc rất nhiều bài viết về TH nhưng chưa xác định được chiều cao của Bill ^_^ thui thì em cứ lấy 1m90 cho tròn vậy. Còn giày thì cứ cho 10 phân cho tròn thành 2m ^^.

Unregistered user Thursday, November 4, 2010 1:49:36 PM

SuSu writes: Mặc kệ ai nói j thì rõ ràng là Bill vô cùng tuyệt vời. Iu Bill vố đối :X

Unregistered user Sunday, December 12, 2010 4:59:41 AM

Yumie writes: ko ngo gap "dong minh" ,minh cung cung la 1 fan cuong cua TH nhung nhat la BILL. rat vui vi dc gap ban:)

Phan Thao (Kate KitKat)SupeXjnh Monday, December 13, 2010 11:17:57 AM

Rất vui đc làm quen vs "đồng minh"!! <3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31