Subscribe to RSS feed

game

Mùi hương quyến rũ

Người bạn tôi mới ở Mỹ về sau bao nhiêu năm xa cách. Sau lúc hàn huyên, nó đưa ra một cái hộp nhỏ đầy vẻ huyền bí, sang trọng:
- Tớ tặng cậu chai nước hoa này. Loại đặc biệt đấy. Cậu dùng cho vui.
Tôi cảm ơn bạn, rồi hớn hở cầm về. Mở hộp ra, tôi thấy một cái chai nhỏ, lộng lẫy, tinh xảo, có nắp mạ vàng giống như đồ vật dùng trong cung vua.
Tôi thành kính đưa lên, run run xịt thử một phát vào mình. Hương thơm kỳ lạ tỏa ra. Nó khác hẳn mùi thơm của thịt cá, cá kho, càng không giống mùi cà phê hay mùi mít, mùi xoài.
Cả một đời tôi vất vả làm ăn. Cả một đời trai trẻ chưa dùng nước hoa bao giờ, có lẽ đã tới lúc ngẩng cao đầu, cho thế giới biết bạn là ai! Sáng hôm sau, tôi xịt ba bốn phát vào người, ung dung đi tới cơ quan. Mới chui vào phòng, các cô gái nhìn tôi một cách kinh ngạc, các bạn nam đồng nghiệp thì ngó với một vẻ nghi ngờ. Đến chiều, giám đốc gọi tôi lên:
- Cậu bôi nước hoa phải không?
Tôi tự hào"
- Dạ, em cũng có xài tí chút.
Giám đốc thở dài, đắn đo rồi nói:
- Về nguyên tắc, mùi thơm không có hại gì. Chưa kể tôi là kẻ thức thời, hiện đại. Nhưng sắp tới tổ chức muốn đề bạt cậu. Trong vấn đề đó, ý kiến quần chúng là quan trọng. Quần chúng của công ty ta, như cậu đã thấy, nhìn chung, dù tốt, nhưng đa số họ cần cù, giản dị, thích xà phòng, chưa khi nào tiếp xúc với nước hoa.
Tôi giật mình gật đầu. Giám đốc nói tiếp:
- Cho nên tôi đề nghị cậu, nếu không có phiền gì lắm, đừng bôi nước hoa khi tới công ty. Nó sẽ làm đồng nghiệp xa cách, không có lợi cho những quan hệ về sau.
Tôi nghe ra, và thất thểu quay về. Đúng vậy, khi ta ở trong một tập thể, ta đừng làm gì khác với mọi người. Thôi, không xài được ở cơ quan thì xài ngoài đường. Ngoài đường có đủ hạng người, có đủ loại hương thơm, mấy giọt của mình chả ăn thua gì.
Nghĩ là làm, chủ nhật tôi xịt vào thân thể vài phát, rồi ra phố, đến một quán cà phê loại sang ngồi cho thiên hạ thưởng thức hương thơm. Oai vệ kêu xe ôm, đến nơi anh lái cười cười:
- Đại ca cho hai chục ngàn!
Tôi trợn mắt:
- Bình thường chỉ có 5 ngàn mà.
Anh lái xe nhăn nhở:
- Nhưng đấy là người bình thường. Đại ca Việt Kiều, chả lẽ lai đi giá tầm thường như thế?
Tôi cáu:
- Sao biết Việt Kiều?
Anh ta hớn hở:
- Ngửi mùi là biết thôi. Đại ca thơm còn hơn múi mít.
Trời ơi là trời, cái mùi thơm này hại tôi rồi. Nó sẽ là người ta "chém" mình tan xương ở khắp nơi cho tới chết. Thôi, không xài trong nhà, không xài ngoài đường thì bôi nước hoa với vợ vậy. Vợ tôi làm việc xa, cuối tuần hai đứa mới gặp nhau. Tôi ra đón nàng, đầu chải bóng, quần áo phẳng phiu, nước hoa thơm lừng. Nàng nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Rồi ban đêm nàng tấm tức:
- Anh nói thực đi, sao anh lại đổi khác bất thình lình, lại thơm phức như thế? Có cô nào rồi phải không?
Ôi, thế giới ôi, mùi thơm rõ ràng mang họa. Sáng hôm sau, tôi cay đắng nhìn cái chai bé nhỏ,lóng lánh, đứng trong xó tủ như tên tội phạm. Tôi biết xịt lúc nào bây giờ?
A, nghĩ ra rồi. Tôi reo lên vui sướng. Tôi chui vô phòng tắm, đóng cửa chặt lại rồi xịt liên tiếp vào thân. Mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp phòng.
bigsmile bigsmile ^_^
(theo báo Phụ Nữ)

Bản đồ

Visitor Map

Counter

My Love

Nothing's Gonna Change My Love For You

Take Me To Your Heart

I Lay My Love On You

The time of our life

Đồng hồ

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30