Vài lời.....
Tuesday, July 13, 2010 6:38:17 AM
Hồi xưa khi mình mới biết về blog, mình nghĩ sao mọi người lại có thời gian để viết blog thế nhỉ, có lãng phí thời gian quá không???
Giờ nghĩ lại, thấy mình suy nghĩ lạc hậu thiệt. Blog có nhiều cái hay mà mình không ngờ tới. Nhưng trước hết là mình có nhiều bạn hơn, có thể là những người bạn ta không bao giờ gặp, nhưng mình có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau...hay quá đi chứ! Biết đâu một ngày nào đó, ta tình cờ gặp người bạn online ngoài đời thì sao!!! Cứ hy vọng thế đi ha
.
Qua bài viết này, Susufami xin chân thành cảm ơn bạn Nguyệt Tâm K22 mình vì đã khơi dậy cho mình ý định viết blog, đặc biệt là giới thiệu mình với opera. Cám ơn Em Bé My, Nhà Cháu Bốp, chị Na, chị Cá vàng...vì khi vào blog của mọi người, quyết tâm viết blog của Susufami càng được củng cố ...Đặc biệt xin cảm ơn chị Liên Ròm về những bài học làm blog quý giá của chị, mà em xin phép cóp cái link về blog của mình...với hy vọng các bạn của Susufami cũng học được cách làm của chị..
Không giấu gì mọi người, tính của mình yêu thích nhiều thứ...nấu ăn,ca nhạc, hội họa, thơ, truyện...nói chung là tùm lum hết (người ta nói là ham hố đó hi hi:love: ) nên blog của mình sẽ gom góp đủ thứ hết. Thích thì thích nhiều nhưng tài năng thì hổng bao nhiêu nên toàn là xin xỏ của mọi người để học hỏi thôi. Xấu hổ wá á á!
Nhưng trên hết, mình viết blog này cũng vì con gái bé bỏng của mình, như là một cuốn nhật ký online cho con. Sau này lớn lên con sẽ đọc! Susufami rất hoan nghênh mọi người ghé thăm nhà và cho ý kiến để blog của nhà Susu đẹp hơn và hay hơn nha...
!














Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Sunday, July 25, 2010 4:33:28 AM
Originally posted by Susufami:
chị cũng có ý nghĩ y choang như em vậy á. Nhưng có nhà trong làng Ô rồi mới thấy thật lý thú em hen.Susufami # Monday, July 26, 2010 3:45:46 AM
Hùi trước chưa có con, nghĩ khác; chừ có con nghĩ khác. Mà khi tham gia rùi thành ghiền luôn. Các mẹ, anh chị em nào cũng dễ thương quá! Tự nhiên mình có thêm nhiều bạn dzui thiệt chị ha.Do vậy mà hàng ngày cho dù có bận mấy cũng tranh thủ chút xíu vào thăm làng mới về ngủ ngon hi hi
Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc # Monday, July 26, 2010 3:59:38 AM
Originally posted by Susufami: