SUSUFAMI'S BLOG....

Đánh con, mẹ đau!

Tối thứ 5 vừa rồi, con cứ lăn hết bên này đến bên kia. Khuya lắm rồi mà con không chịu ngủ. Con ăn tối, bú no căng cả bụng mà cứ đòi bú hoài. Mẹ không cho thì con ngồi khóc. Lần đầu tiên mẹ thấy con bướng như vậy. Dỗ thế nào con cũng không chịu. Bực mình quá, mẹ đánh con hai phát vào mông. Thế là con còn khóc to hơn, nhưng cứ nhìn vào mặt mẹ và đưa tay đòi ẵm. Lúc đó tự nhiên mẹ hối hận vô cùng. Hối hận vì đã đánh con gái bé bỏng của mẹ. Xong rồi mẹ ru con ngủ liền một mạch, nhưng trong giấc mơ cứ nghe tiếng khóc nấc của con mà mẹ xót quá! Ngày hôm sau mẹ đi làm mà thấy trong lòng cứ buồn nao nao. Cứ hối hận vì tối qua đã đánh con. Chiều đi làm về, vừa thấy mẹ tới cửa, đang chơi với ngoại con đột nhiên khoanh tay ạ mẹ một tiếng rõ to. Cưng con quá đi mất! Con gái của mẹ nhớ ngoan, mẹ không đánh con nữa nhé! Cái hình ở trên là lúc con tươi rói khi mẹ đi làm về đấy!

Sự tích quả dưa hấuDấu hiệu của trẻ tự kỷ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31