sweetylyly

welcome to my blog .

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "CHO MOT TINH YEU [ CASI ] MY TAM !!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sticky post




Em đợi

Mưa dắt dìu tim vào một vùng nỗi nhớ xa xôi
Nhẹ nhàng, lắng yên, và day dứt
Em đợi mãi…

Đợi một người, hình như rất giống anh
Phải anh không?... Có lẽ là anh đấy
Người em chờ khi mùa mưa chẳng tới
Và nhớ nhiều, mỗi khi thấy mưa rơi

Dưới hàng cây, lá đã đổi thay màu
Rơi… rơi… rơi… bờ vai ai lặng lẽ
Tìm một chốn bình yên cho lá ngủ
Anh có về nơi ấy nữa không anh….

Lặng lẽ một chiều anh ngồi mãi nơi đây
Dẫu gần thôi em nghe lòng xa quá
Dãy “thằn lằn” kia dẫu bò qua năm tháng
Mang bao nhiêu mong nhớ của một thời

Có phải chăng mong nhớ chỉ một thời?
Nếu tim em cứ vô tình mắc lỗi
Từ “quên lãng” em học hoài chẳng thuộc
Có bao giờ… anh cũng đợi cơn mưa…..?








June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30