Uyên Trang - Tình đã lãng quên
Monday, July 2, 2012 12:13:35 PM
Ngày xưa ai nói yêu tôi!?
Ngày nay ai nói những lời dối dang?
Tình đã hết người ơi xin chớ?
Nhắc làm gì kỷ niệm buồn đau?
Nước đã đổ làm sao hốt lại?
Tình mất rồi nuối tiếc làm chi?
Người ơi xin chớ sầu bi?
Ngày sau gặp lại xin là cố nhân?














vinhhienvinhhien01 # Tuesday, July 3, 2012 1:56:11 AM
Trôi về đâu - tan loãng nơi đâu!
Ta chốn này quạnh quẻ u sầu
Đốt từng nỗi buồn tan theo khói...
Kiếp mỏng manh vạn dặm xa không thể tới
Khói buồn ta rơi rớt ở đâu đây
Ngắm nhìn mây rồi tư lự từng ngày
Sầu chất ngất làm sao chia với sớt
Sầu của ai như triều dâng từng đợt,
Sầu của ta như mây xám trời đông
Bước quẩn quanh tìm thanh thản cõi lòng
Nhưng quá khó, càng bước đi càng rối !
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Friday, July 6, 2012 7:34:11 AM
Lời thơ tình đâu chắc tàn đây,
Chữ Thương như ánh nguyệt đầy,
Ai mang sẻ nửa! trăng gầy lẻ loi.
***
Tuổi ấu thơ một thời lầm lỡ,
Thả hồn thơ nửa héo nửa tươi,
Câu thơ cũng ngậm nụ cười.
Lòng thơ lệ rớt cho ngưới xót đau!
(Zomhai)
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Saturday, July 7, 2012 4:08:39 PM
Nhưng tình vẫn rộn ràng.
Người ngỡ đã quyên lâu ,
Nhưng người vẫn bâng khuông.
Những ngón thơ ngại ngùng,
Đã ru lại tình gần,
Như ngoài khơi gió lộng,
Hết cuộc đời lênh đênh...
Người ngỡ đã xa xưa,
Nhưng người bỗng lại về.
Tình ngỡ xót xa đưa,
Nhưng còn quá bao la.
Ôi trái tim phiền muộn,
Đã vui lại một giờ,
Như bờ xa nước cạn,
Đã chìm vào cơn mưa...
Khi cơn đau chưa dài,
Thì tình như chút nắng,
Khi cơn đau lên đầy,
Thì tình đã mênh mông.
Một người về đỉnh cao,
Một người về vực sâu,
Để cuộc tình chìm mau,
Như bóng chim cuối đèo!
Thơ "Trịnh Công Sơn"
HuyHoaTrami # Saturday, July 7, 2012 11:40:27 PM
SweetylylySweetlynn # Sunday, July 8, 2012 4:44:57 AM
Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai # Sunday, July 8, 2012 8:20:09 AM
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Sunday, July 8, 2012 2:17:33 PM
SweetylylySweetlynn # Monday, July 9, 2012 3:04:34 AM
Lỡ mai này mộng chẳng nên
Ước hẹn tình yêu chẳng vững bền
Đò kia đã cập bờ bến khác
Nghẹn ngào khi thốt gọi thành tên.
Con sóng đại dương muốn nghỉ ngơi
Cớ sao gió lại thổi tơi bời
Muốn xô sóng ấy vào bờ cát
Để đến bây giờ sóng chơi vơi.
Em muốn cùng anh như thuở xưa
Tựa nép vai anh khi gió mùa
Bàn tay ấm áp anh cầm lấy
Thì thầm anh bảo bé khó ưa.
Giờ đây mỗi đứa một ngả đường
Trong lòng sao mãi thấy vấn vương
Dẫu biết hữu duyên nhưng chẳng nợ
Nhưng sao mình vẫn thấy luyến thương.?
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Monday, July 9, 2012 8:23:44 AM
Hoa tươi mầu bướm hãy còn bay,
Yêu thương như bát nước đầy,
Ai mang phân nửa hắt ngay lối về.
Mối tình si đành hai ngã rẽ,
Vắng kẻ đi người lại buồn đau,
Áng mây chiều muốn dâng sầu,
Trút ngàn dòng lệ trên mầu tang thương!
(Zomhai)Sao phải đoạn tuyệt với ai mà sầu quá vậy Ly Thương ơi!
Mảnh chaimanhchai # Monday, July 9, 2012 9:27:38 AM