Trường phổ thông trung học Chu Văn An - Hà Nội
Monday, 5. May 2008, 04:17:30

Trường được thành lập năm 1908 bởi người Pháp. Ban đầu trường có tên Collège du Protectorat. Năm 1931 đổi thành Lycée du Protectorat. Đến năm 1945 (trước cách mạng Tháng Tám), trường lấy tên là Chu Văn An, vị danh sư thời Trần. Trường đã nhiều lần đổi tên và phải di tản vì chiến tranh. Mãi đến năm 1986, sau khi sáp nhập với trường Ba Đình, Chu Văn An mới ổn định được cơ sở vật chất và lấy địa điểm tại số 10 Thụy Khuê, cạnh hồ Tây thơ mộng.
Chẳng nhớ được đã phải viết những dòng này bao nhiêu lần rồi nữa. Học sinh Chu Văn An khi vào trường phải làm thu hoạch sau khi thăm phòng truyền thống, chưa kể đến bao lần kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết và thậm chí cả thi học kì.
Chu Văn An hiện giờ là một trong hai trường có hệ chuyên theo qui chế của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội (Hà Nội Amsterdam) và là một trong ba trường trọng điểm quốc gia (Quốc học Huế và chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh).
Trường đã ba lần được phong tặng huân chương Lao Động
- Huân chương Lao Động hạng ba (năm 1964)
- Huân chương Lao Động hạng nhì (năm 1992)
- Huân chương Độc Lập hạng nhất (năm 1998)
Ngày 6 tháng 11 năm 2004, trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
Lăng xê thế là đủ rồi, giờ thì nói thật đây này

Có ba lí do mà tớ rất thích học ở đây:
- Cơm canteen ngon cực (chỉ tội hơi ít, mà có tận hai canteen cơ đấy)

- Đồng phục đẹp

- Ngồi cạnh cửa sổ ngủ sướng, hồ Tây có khác

Giải thích:
- Trường có những hai canteen. Cả hai tớ đều hay đến chỗ cơm ngon thì ở sân sau, còn đồ uống thì kiếm ở canteen gần cổng trường. Canteen tớ thấy không sạch sẽ lắm nên hay ăn ở trong (cộng với cơm ngon hơn nữa
). Giá cả có vẻ rất ổn định. Tớ nghe một vài trường lên giá đồ vô tội vạ vào dịp gần hè, nhưng ở đây thì tớ không nhận ra điều đó.
- Đồng phục trường thì ngoài áo khoác và áo sơ mi ra còn có cả ghilê (giờ mới biết nó gọi là waistcoat
). Cái này nhiều người thích và khen, nhưng tớ chẳng thích gì cả, chẳng mặc mấy. Cái áo khoác thì thấy khá nhiều người chê. Áo khoác của trường nổi lắm, đứng cạnh các trường khác là thấy ngay. Tớ thì khoái cái này nhất, trông cứ như học sinh Nhật ý. 
- Còn hồ Tây thì không có gì phải thắc mắc rồi nhé. Đằng sau tường có nhà Bát Giác (cái ảnh ở dưới đấy), các cặp vẫn ra đấy ngồi với nhau
. Tớ thì chưa có cặp kè gì nhưng vẫn thích chỗ đấy. Ngồi ở cửa lớp tớ nhìn ra bị khuất hơi bị nhiều, chỉ thấy có một góc nhìn ra được hồ, nhưng vẫn quá thừa để gió lồng lộng vào. Cộng thêm việc học buổi chiều tớ thấy mình chăm ngủ gật hẳn
.
Về cơ sở vật chất thì trường rõ to, rộng tuềnh toàng đi từ đầu này đến đầu kia mỏi cả chân, vì thế mà học sinh trong trường có dịp được tận dụng điện thoại di động của mình
(nội qui trường không cho, nhưng bọn tớ vẫn dùng đấy
). Thầy mà bảo kiểm tra thể dục chạy khoảng 3-4 vòng quanh trường nhỉ??
Tuy nhiên là vẫn còn vài bất cập, ví dụ như một vài bàn ghế đã cũ, bập bênh (Khánh mà nó vội cái gì là tớ bó tay, hông viết được nữa
). Nhà vệ sinh hồi đầu năm sạch cực kì, tớ hơi bị thích vào đấy
. Có một thời hơi bẩn nhưng mà sạch sẽ lại rồi thì phải.
Thôi chuyện chính này: học tập. Nghiêm túc tí nhé. Khóa tớ học (khóa 07-10) có 13 lớp, các lớp cơ bản đều bị cắt. Các chuyên gồm có Toán; Toán-tin; Văn; Anh; Pháp; Nhật; Sử; Địa (mới có). Tuy nhiên là cũng bất cập nốt. Giả sử như A5 của tớ (chuyên xã hội) vì ít người quá nên bị ghép với chuyên Địa. Tuy học cùng lớp, cùng chương trình nhưng cách chia điểm lại khác hoàn toàn). Thế cho nên là bọn tớ phải học Địac chuyên (khó bỏ cha
), còn chuyên Địa phải học nâng cao Sử, Anh và Văn. Vì trường tớ toàn các môn chuyên xã hội cho nên mấy môn đấy học gần bằng chuyên và thi cũng chung đề với chuyên
. (Cũng chả hiểu năm nay tớ bị cái vấn đề của nợ gì mà toàn động phải mấy giáo viên *có vấn đề*, điên hết cả người).Note: Học sinh Chu Văn An học giỏi tiếng Anh cực, tớ phát sợ. Sang đây rồi mới được mở rộng tầm mắt
.Năm nay 2008, còn khoảng chưa đến hai tuần nữa là trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường (một trong những lí do tớ thi vào đây) vào các ngày 15; 16; 17. Khách mời sẽ có nhiều cựu học sinh và học sinh các trường Quốc học Huế và chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh (để giao lưu). Tuy nhiên em nào lớp 9 thì vẫn cứ nên cân nhắc thi vào đây nhé, sang năm trường sẽ có nhiều trò mới lắm đấy.
Thôi, chuẩn bị ăn cơm rồi đi học (ra hồ Tây đấy
).


By lengkeng_ht1, # 5. May 2008, 16:15:54
Mà học ở đây lắm trò quái đản với lắm chuyện lắm ạ.
By Sword Laker, # 5. May 2008, 17:01:52
Tớ cũng thích cái áo khoác!
By ducmai37, # 5. May 2008, 21:37:04
By lengkeng_ht1, # 6. May 2008, 13:30:53
By andropov22, # 13. May 2008, 05:14:43
e cũng định tìm 1 cái trường hn để thi mà hem bik chọn trường nào chuyên ngữ thì khó quá, trượt thì nhắm vào chu văn an vậy ^^
By anonymous user, # 19. July 2008, 05:18:33
Hà Nội có nhiều trường chuyên lắm bạn ạ, nhưng theo mình nghĩ, nếu cố gắng được thì bạn vào Chuyên Ngữ là tốt nhất. Với lại Chu Văn An cũng nửa chuyên nửa không ấy mà 8-} Thi vào Chuyên Ngữ không quá khó đâu bạn ạ
By Sword Laker, # 19. July 2008, 16:54:00
ban thay no hoanh trang luc dau thoi.hoc mot thoi gian bit ngay y ma !!!!!!!
By anonymous user, # 23. July 2008, 01:38:32