Tết Nhâm Thìn 2012 ^^

Hôm nay đã là mùng 5 tết rồi nên em không thể để nhà nguội lạnh thế này được ah ^^ Vậy nên em post ảnh hôm 30 tết vậy ah ^^ Và em cũng mong là các chị làng Ô chúng ta đã có 1 cái tết rất ấm áp ah ^^
Tết xa xứ cũng chả có gì nhiều nhưng năm nay nhà em có 1 cái đặc biệt là chiều 30 tết bố em đi siêu thị và kiếm được cây quất, bố bực nhất là hôm đi mua thấy nó bày nhiều lắm thì chỉ mang tiền mua gỗ nên không mua được quất, chiều giao thừa ra còn mỗi cây cuối cùng, không đẹp lắm nhưng mà cũng có là được rồi lol Nghe xong nó cười rũ rượi, cứ như Vn ý, hết đúng 30 tết bigsmile Ra ngắm cây quất, vào ngắm cây quất thấy lòng cũng tết 1 chút bigsmile Mùng 1 tết bố lên Warsaw cách nơi em ở 300km để đón bà ngoại em về ăn tết, tiện thể bố em vào trung tâm buôn bán của người Tàu mua vài cành đào giả cắm ban thờ thần tài, vào nhà lại thấy thêm chút tết nữa ^^
Nhưng mà càng nhịn, lòng càng rộn, thì lại càng nhớ nhà kinh khủng, nên lòng em nó cứ nặng như đeo cả tấn sắt. Có 1 người không muốn em buồn nên cứ động viên và hứa tặng sẽ làm em vui lên và đem lại may mắn vào mùng 1 tết lol Lúc chiều muộn đi học về, thì em nhận được 1 món quà rất bất ngờ, đó là món quà mà em đã rất thích, mỗi lần đi cửa hàng em đều ngắm nó bigsmile Đúng là nhận quà xong lòng vui không tả nổi, cảm động tí chảy nước mắt bigsmile Chả biết món quà đó có mang lại may mắn hay không nhưng có người hiểu mình thế thì vui quá là vui ý chứ ah ^^ Đó là điều may mắn nhất rồi ^^ Thank you very much love
Nhận quà xong vui là thế nhưng mà xót hết cả ruột, xót tiền cho người tặng quà lol Bọn bạn em nói em ngốc quá nhưng mà ngốc thì ngốc chứ em cũng xót lắm, tiêu hoang quá, không phải tiền của em mà sao vẫn xót lắm bigsmile
Nhung thôi vì là quà may mắn nên em vẫn cứ cười thật tươi ^^

Bàn thờ ngày tết ấm áp quá ^^ Mâm ngũ quả có quất, và quýt vẫn xanh lá. Đúng là tết mà ^^


Mâm ngũ quả nhà em chẳng có chuối xanh nhưng mà có quất ^^



Ông ngoại vẫn hiền từ nhìn con cháu ^^



Đây là cây quất bố em mua đây ah ^^





Còn đây là bó hoa mà em trai em xuống cửa hàng mua rồi lên xông nhà ^^



Tết phải có bánh chưng chứ nhỉ ^^



Mấy cành đào giả nhưng vẫn đẹp quá ^^


Em thích mấy quả cầu smile



Nhìn gần em thấy vẫn đẹp lắm ^^



Và ... và đây là món quà may mắn của em đây ah ^^ Em thích nó lắm ^^

Đầu tiên em nó chỉ nhỏ gọn thế này ^^


Mở ra thì thế này ah ^^ Màu mắt ^^


Kéo nhẹ ra thì này bigsmile Phấn hồng ^^



Và toàn cảnh của em ý đây ah ^^ Màu mắt, màu môi, bút kẻ măt, kẻ môi, mascara, phấn hồng ^^


Và bây giờ chắc em phải nhờ mẹ dạy cách trang điểm 1 chút mới được, trước giờ em đâu có trang điểm đâu bigsmile

P/s: Em bonus cái ảnh 2 quả bười đang bơi bigsmile Lúc em rửa hoa quả để bày, vừa thả 2 quả bưởi xuống nó nổi bồng bềnh như 2 con lợn con nhìn yêu quá nên em chụp ^^ bigsmile

Bánh giỗ ông và những tâm trạng cuối năm Cơm gà và bánh choux nhân kem coffe ^^

Comments

Le To Quynhnaki1702 Saturday, January 28, 2012 3:19:17 AM

chị mê tít hộp trang điểm rồi nhoa. Heheh. Nhìn là biết chắc tết của em cũng khá vui hả ^^

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, January 28, 2012 5:15:48 AM

Nhìn ấm cúng quá em.
Hộp trang điểm đẹp quá hà!

Jollyjoy169 Saturday, January 28, 2012 7:41:13 AM

Oi chi cung me nua, hop trang diem qua tuyet p Chang` nao ma kheo chieu em minh the bigsmile flirt

Ngoc Duyenhaochi Saturday, January 28, 2012 8:48:11 PM

chị cũng mê hôp trang điểm nữa,tha hồ điệu nhé cưng!

Sophiasophiachan Monday, January 30, 2012 1:23:20 AM

E có món quà thật dễ thương. không khí tết nhà e thật ấm cúng đó... cái gì cũng có nhe...
Chúc e một năm mới nhiều thành công và 1 tuần thật nhềiu năng lượng nhé...

Trang's Kitchentrangskitchen Monday, January 30, 2012 6:34:09 AM

Ăn Tết vui quá ha em. Chúc em và gia đình 1 năm mới an khang thịnh vượng nha flirt

PigandChicpigandchic Thursday, February 2, 2012 11:44:36 PM

Tết nhà em vậy là đầy đủ lắm rồi đó, chị ganh tị đây này. Chị cũng ganh tị hộp trang điểm của ai đó tặng em nữa nhé. Chắc là anh í rồi phải không, hi..hi. Chúc em luôn vui nhé.

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, February 14, 2012 5:14:03 PM

Em cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm và để lại cho em những lời chúc thật chân thành smile

Chị Napu: Tết của em cũng được nhưng em vẫn phải đi học, chán quá chị ah bigsmile

Chị Kid: Vì là mỗi năm chỉ có 1 lần mà lại là tết xa quê nên nhà em chuẩn bị ấm cúng 1 chút cho đỡ nhớ nhà chị ah smile

Chị Giang : Chị đoán xem là ai p

Chị Duyên : Em cảm ơn chị ^^ Nhưng mà em cũng chả biết dùng ra sao nè chị bigsmile

Chị Sophia: Em cảm ơn chị nhiều ah ^^ Năm nay nhà em cũng đầy đủ hơn mọi năm chị ah bigsmile Có cây quất là em thấy tết đã về rồi chị ơi ^^

Chị Trang: Em cảm ơn chị ^^ Em ngó thấy tết nhà chị hoành tráng quá trời lun bigsmile

Mẹ bé Tiger : Hình như năm nay nhà chị ăn tết ở Vn phải không chị? bigsmile Ăn tết ở Vn chắc vui lắm ha chị bigsmile Em cũng chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc ah smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 16, 2012 4:51:25 AM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Chị Kid: Vì là mỗi năm chỉ có 1 lần mà lại là tết xa quê nên nhà em chuẩn bị ấm cúng 1 chút cho đỡ nhớ nhà chị ah


uh, ấm lòng mình, người đọc cũng ấm theo love

Jollyjoy169 Thursday, February 16, 2012 11:06:15 AM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Chị Giang : Chị đoán xem là ai


Doan dung thi chi duoc zi p

SylwiaSylwiaduyen Thursday, February 16, 2012 10:50:49 PM

Originally posted by smallkitchen:

uh, ấm lòng mình, người đọc cũng ấm theo


Hì hì ^^ Em thích câu này của chị quá chị ơi bigsmile
Like, like, like bigsmile

Originally posted by joy169:

Doan dung thi chi duoc zi


Vậy chị muốn gì hả chị? bigsmile Mà chị cứ thử đoán đi lol
Khéo chị quên tên người đó để mà đoán rồi ý chứ lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, February 17, 2012 10:27:51 AM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Hì hì ^^ Em thích câu này của chị quá chị ơi
Like, like, like


love love love hehehehe

Jollyjoy169 Friday, February 17, 2012 4:22:09 PM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Khéo chị quên tên người đó để mà đoán rồi ý chứ


Co 3 options ne, bat dau bang V, hoac Q, hoac N bigsmile
De toi nay chi nam chi nghi ki xem la chu gi nha lol

SylwiaSylwiaduyen Friday, February 17, 2012 11:33:44 PM

N là ai vậy chị? Em đâu có quen ai tên N đâu nè bigsmile

SylwiaSylwiaduyen Friday, February 17, 2012 11:34:12 PM

Originally posted by smallkitchen:

hehehehe


love love love

thuongphaohoa70786 Tuesday, April 10, 2012 4:20:27 AM

bộ trang điểm tuyệt quá em, nhìn mê luôn

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, April 10, 2012 10:13:13 AM

Originally posted by phaohoa70786:

bộ trang điểm tuyệt quá em, nhìn mê luôn


Dạ ^^ Em cảm ơn chị ^^ Em cũng chưa biết dùng nó ra sao chị ơi bigsmile

thuongphaohoa70786 Thursday, April 12, 2012 7:36:35 AM

em lên youtube có chỉ nhiều cách trang điểm dễ thương lắm, nhìn ng ta trang điểm cũng thấy ham, em có bộ đồ hoành tráng thế kia chắc sẽ rất đẹp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30