Sticky post
Friday, May 20, 2011 5:56:36 PM
GIÁO HỘI
Lạy Mẹ Chí Thánh, Mẹ của Ngôi Lời nhập thể và là Mẹ chúng con, được tôn kính tại Đền Thánh Xà Sơn dưới danh hiệu ”Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu”, Mẹ là Đấng mà toàn thể Giáo Hội tại Trung Quốc hướng nhìn với lòng kính mến sâu xa, hôm nay chúng con đến trước Mẹ để khẩn cầu sự bảo bọc của Mẹ. Xin Mẹ nhìn đến dân Chúa và với lòng từ mẫu hướng dẫn họ trên con đường chân lý và tình thương, để trong mọi hoàn cảnh, họ là men cuộc sống chung hòa hợp giữa mọi công dân.Read more...
Sticky post
Tuesday, February 23, 2010 2:19:21 AM
SUY NGẪM
Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.Read more...
Sticky post
Sunday, December 20, 2009 7:36:25 PM
THƯ GIÃN, SUY NGẪM
Lời tựa:Trong tinh thần nghĩa vụ đối với Tổ quốc: bất kỳ ai dù vô tình hay cố ý có tư tưởng, lời nói hoặc hành động làm chậm tiến trình tháo gỡ chế độ độc tài - đảng trị, đều trở thành tội đồ của dân tộc và của thế hệ trẻ mai sau.[/b]NGHE->ĐỌC->SUY NGẪM VÀ GHI LẠI MỖI NGÀY MỘT CÂU.
€/?+$=!@#$%^&*()_<>?:"Ơ}|€/?+$=!@#$%^&*()_<>?$:"Ơ}|€/?+$=!@#$%^&*()
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Đối với Balan, Giáo Hội đã đưa Chúa Giêsu tới, chiếc chìa khóa để hiểu được thực tiễn vĩ đại và cơ bản là con người…Không thể loại Chúa Giêsu khỏi lịch sử nhân loại ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, tại bất kỳ kinh tuyến hay vĩ tuyến nào của hành tinh. Loại trừ Chúa Giêsu khỏi lịch “Tất cả các loại hình nô dịch về chính trị, kinh tế, văn hóa đều đi ngược lại với sự đòi hỏi của luật lệ quốc tế. Những hiệp ước đảm bảo là những hiệp ước dựa trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau và công nhận lợi ích của mỗi dân tộc”. sử nhân loại là một tội ác chống lại loài người Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II-
Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát – do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại…Ông Trần Xuân Bách nguyên ủy viên BCT-
Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệtHồ Chí Minh Read more...
Wednesday, April 27, 2011 8:43:35 AM
SUY NGẪM, GIÁO HỘI
Lời mở đầu: Đã có nhiều bài của quý Cha, của những bậc thức giả viết về cố Đức Giáo Hoàng John Paul II (Gioan Phaolô II). Tôi mạo muội tóm lược một số tài liệu thu thập và ghi lại ra đây để giới thiệu cùng quý độc giả nhân dịp Đại Lễ phong Thánh Ngài vào ngày 01-05-2011 tại Roma, một vị chủ chiên tôi kính mến qua lập trường của Ngài, không “phi chính trị”. Thái độ, việc làm của Ngài phản ảnh rõ rệt là “Tôn Giáo” không thể nào tách rời khỏi “chính trị” được. Vì bài viết có giới hạn nên chắc chắn không sao tránh khỏi sơ sót. Kính mong quý Cha, quý vị hoan hỷ cho cũng như mong được đón nhận những góp ý có tính cách xây dựng dựa trên tinh thần học hỏi và cầu tiến. Trân trọng cám ơn (LNC)Read more...
Sunday, February 27, 2011 6:19:34 PM
Bạn đã từng bức xúc về cảnh kẹt xe hàng giờ trên đường. Bạn không tin tưởng về vấn đề vệ sinh cho thức ăn nước uống hàng ngày. Bạn bị nghẹt thở bởi bầu không khí ô nhiễm trong thành phố. Bạn thất vọng vì môi trường trước mắt bị tàn phá.[/SIZE][/ALIGN]
Read more...
Wednesday, January 19, 2011 4:10:12 PM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Mấy giờ rồi Cháu? Bác Độ hỏi tôi.
- Dạ, 23 giờ 15 phút Bác ạ.
- Khuya rồi nhỉ, mãi mê chuyện trò quên mất thời gian. Bác cháu mình đã nói khá nhiều, giờ Cháu đã rõ đường đi nước bước rồi chứ gì? Không khéo mày mà leo đến chức chủ tịch Tỉnh thì nhà tao đây cũng vào diện quy hoạch giải toả luôn. Khi đó thằng già này phải vất vả lọm khọm đi trình báo, kiện tụng.
Read more...
Sunday, January 16, 2011 4:54:27 PM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
Tô Hải:
Một tuần sau khi tớ tung lên mạng “Phấn đấu kí số 27”, đã có khá nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ (từ 50 tuổi trở xuống), comment, gửi message và gọi điện hỏi thăm tớ về những hiện tượng bao cấp mà tớ mới lướt qua vài dòng. Tớ mới chợt nghĩ ra: Ừ nhỉ, làm gì mà lớp trẻ, nhất là lớp trẻ ở miền Nam,kể cả các bác già đã xa xứ gần nửa thế kỷ hình dung ra nổi cái bộ mặt gớm ghiếc chưa từng có trong lịch sử loài người mang cái tên “Bao cấp” nó ra sao.? Vậy thì tớ xin giành riêng entry này để “tố khổ” về cái thời kinh khủng chưa xa xôi lắm ấy.:Read more...
Saturday, January 15, 2011 9:42:54 AM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Bác đọc được sách nào mà biết tường tận như đi guốc trong bụng mấy ông VIP vậy. Hình như những chuyện này chỉ có trong tài liệu tuyệt mật dành cho tầng lớp đảng cộng sản cao cấp mà thôi?
- Từ thằng bạn nhà báo Cháu ạ, nó thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban từ cấp bộ trưởng trở lên, nên thấy được sự hả hê và vô trách nhiệm của lũ quan này.Read more...
Saturday, January 8, 2011 3:39:02 AM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
Tiếp theo
II/- Cái huôn của kẻ phản bội:
Một câu hỏi đặt ra từ đại hội X cho đến nay vẫn chưa được giải đáp chính thức là: Ðất nước Việt Nam chấm dứt tiếng súng và thống nhất từ năm 1975 dưới sự lãnh đạo liên tục của đảng Cộng Sản Việt Nam từ đó cho đến nay, thế thì tại sao trong các văn kiện đại hội X và XI lại chối bỏ giai đoạn lịch sử then chốt và quan trọng từ 1975 – 1986, cũng là thập niên đầu khai sinh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?[/ALIGN]
Read more...
Saturday, January 8, 2011 3:17:33 AM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
(Bài viết dành riêng tặng thế hệ sau chiến tranh tại đại hội đảng XI)
Hằng năm vào dịp đầu năm âm lịch, Thiên Ðức khai bút vài dòng liên quan đến phong thủy hay tử vi lý số. Ðặc biệt năm nay tại vùng trời quê hương cách xa, đã, đang và sắp có những biến chuyển trọng đại xảy ra ảnh hưởng cho toàn dân tộc Việt, vì thế phá lệ một lần Thiên Ðức khai bút sớm vào đầu năm dương lịch với một đề tài phong thủy mang tính thời sự như tựa đề nêu trên. Mong bạn đọc bình tâm theo dõi, để chọn lựa một thái độ thích hợp với sự biến thiên của thời cuộc.Read more...
Thursday, January 6, 2011 11:41:23 PM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Có gì đâu Cháu, những câu đại loại như thế tuy không sai nhưng chưa đủ mà phải ghi thêm vào cho cụ thể: “... và để phục vụ lợi ích cho dân nhưng chỉ 3% tổng số”. Hoặc là câu cửa miệng: “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”, nghe qua ai mà không thích làm dân nhưng suy cho cùng mới hiểu được “ý đảng”. Câu này phải ghi rõ ràng như sau: Dân biết những điều đảng tiết lộ, dân bàn những gì đảng đồng tình, dân làm những việc đảng cho phép và dân kiểm tra những nơi đảng ra lệnh.Read more...
Monday, January 3, 2011 3:41:04 AM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Mày thứ nghĩ xem, nếu không biết nịnh bợ, nói càn nói láo có lên làm thủ tướng chính phủ (TTCP) được không? Một con người lương thiện, yêu đồng bào và có trách nhiệm với dân tộc, có phù hợp với guồng máy chính trị ở nước ta trong giai đoạn này không?
- Cháu nghĩ là không bao giờ làm được.Read more...
Monday, December 27, 2010 10:15:36 AM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Đã bảo là đầu chúng nó không có chỉ số IQ nên chúng ta phải có cái nhìn của “thằng thất học”, may ra mới hiểu được ngọn nguồn các hành động của “tập đoàn búa liềm” này. Ở đây cũng vậy, chúng nó đang cố tình che đậy những hành vi đen tối có tổ chức mà thôi. Thực tế cả guồng máy đang hùng hục như giời bọ nghiền nát đống ngân sách từ tiền thuế, tiền vay và tiền trái phiếu thông qua việc đầu tư theo kiểu “đục nước béo cò”, “ăn đều kêu sọi”, “nước nổi bèo nổi”... Bởi vậy ông nào lên cầm quyền đều “dốc toàn tâm, toàn lực” phê duyệt thêm nhiều những dự án mới vì dự án cũ đã hết “lợi nhuận”. Read more...
Saturday, December 18, 2010 4:11:41 PM
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT, SUY NGẪM
- Khi Cháu đang ở cấp nhỏ, trong công việc hằng ngày Cháu phải biết “lạng lách, đánh võng”, những chỗ phức tạp Cháu không được tham gia trực tiếp mà nên sử dụng chiến thuật “cướp công đồng nghiệp” nhằm tô vẽ uy tín với lãnh đạo. Phải học các thủ thuật sách nhiễu, gây phiền hà từ mấy ông đảng nòi đi trước để tăng thêm nguồn thu từ “văn hóa phong bì”. Khi làm việc phải tuân theo nguyên lý “ngày mai”, tức là dù việc khó hay dễ đều hẹn ngày mai giải quyết, nếu ngày mai chưa “ưng ý” tiếp tục hẹn ngày mai khác. Read more...
1 2 3 4 5 Next »