Sticky post
Monday, December 31, 2007 12:00:00 PM
Happy New Year Valentine Day Mèo
Năm hết, Tết đến, xiền không có

Gửi bà con quyến thuộc vài bản nhạc gọi là lấy hên
Read more...
Thursday, December 13, 2007 7:06:27 PM
Biểu tượng OpenOffice.org, đôi cánh chim giữa trời đêm xanh thẳm, cùng bay về nơi xa xôi nào đó, gợi cho tôi một ước mơ - tìm được người mình yêu và yêu mình, cùng như đôi chim kia, cùng đưa nhau về chốn mơ, cùng nhau san sẻ vui buồn, mãi mãi bên nhau

Nhưng ... cuộc sống không phải là cơn mơ. Tôi đã từng theo đuổi một số người, hy vọng tìm được cánh chim để bay cùng mình nhưng dường như ...
Tôi vẫn tâm niệm ai cũng là người khuyết tật, ai cũng là kẻ nghèo, chỉ vì họ không có được thứ mà người khác có. Và tôi là một người khuyết tật, tôi khuyết tật khả năng chiến thắng trong chuyện tình cảm. Tôi chưa bao giờ thành công với những ai tôi theo đuổi. Vì sao ? Có lẽ vì tôi vô duyên. Cũng có thể vì tôi không có sức hấp dẫn. Hoặc do tôi trẻ con. Hoặc vì tôi không đáp ứng được mong ước của họ. Nhưng nói chung, vì tôi là kẻ thất bại !!!
Và ước mơ chỉ là ước mơ, tôi không tìm được cánh chim nào có thể bay cùng mình đến hết cuộc đời. Có lẽ số trời đã định như vậy. Và tôi cũng không còn nhiều thời gian, tôi còn nhiều dự định phải làm. Và tôi đã chọn ... sẽ bay đi một mình
Tôi chợt nhớ đến bài Cánh chim lẻ loi do Lâm Vũ trình bày. Có lẽ nội dung không giống với chuyện của tôi lắm, nhưng dù sao, tựa đề của bài hát cũng gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi còn nhớ câu cuối bài
Lòng thôi giá băng, cánh chim nào vút lên trời cao ...
Tôi mong sao mình có thể được như vậy, ít nhất, nếu tôi không có cánh chim nào bay cùng, cũng mong rằng mình có thể tự cất cánh giữa trời đêm. Và bay được bao xa ? Tôi không biết nữa, chỉ tự nhủ : "Hãy cố cất mà bay". Như lời bài hát Mùa đông cô đơn
Ru ai ru ai, bước qua mùa dồng ...
[/ALIGN]
Saturday, December 8, 2007 7:25:52 PM
Viet nam, Hoang Sa, Truong Sa, Vietnam
...
Đoạn phim này được quay bằng Google Earth. Do điều kiện hiện tại của mình không "quý tộc" nên kết quả cũng không pro cho lắm. Mong mọi người thông cảm. Vì clip dài nên các bạn nên dùng soft download về máy cho nhanh
http://www.xtremevn.com/xtremeftp/TH307/Videos/Hoang%20Sa.wmv
Ta trở về
Ta trở về, ta phải trở về
Cây còn thương gốc, nước thương nguồn
Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người
Ta trở về, nay ta trờ về
Cha mẹ nay tóc đã bạc màu
Từng ngày qua, vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con
[ Kìa bông lúa cành dâu
Đàn em bé trên mấy con trâu
Kìa cây chuối vườn rau
Trái dưa non lắc lư trên đầu
Kìa những cánh cò bay
Nhìn quê hương sao mắt cay cay
Bờ đê vẫn đìu hiu
Khói lam chiều ]
Ta trở về, ta phải trở về
Nghe từng câu hát đón câu vè
Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè
Ta trở về, nay ta trở về
Quay về sông núi của Lạc Hồng
Này cùng nhau, hãy vươn vai hết sức góp mình đắp xây[/COLOR][/FONT][/ALIGN]
Saturday, July 7, 2007 8:59:15 AM
Tối qua thức khuya, sáng mệt, nằm một tý, nhưng nhà bên cạnh sửa, thế là chả nằm được tý nào. Bẵng đến trưa, cả nhà đi chơi về, thế là chợt mắt ...
Đó là một con mèo trắng, có vẻ gầy, nhưng hình như ... nó bị mù. Đôi mắt trắng bệch như mắt người, nhưng nó hay nhắm mắt. Mình thì ưa mèo, lại thấy con mèo không may mắn, nên cũng rất thương. Thế là đỡ nó xuống (nó đang đứng trên xà ngang). Con mèo có vẻ quen người, chỉ ngheo vài tiếng và yên cho mình đỡ. Mình thử làm quen, ngheo ngheo vài tiếng với nó. Nhưng bỗng nhiên, nó ngao lên rất lớn. Mình quay lại. Thì ra trên xà ngang đằng kia, là một con mèo khác (mà không rõ có phải mèo không, vì tướng nó khá giống chuột - chắc là chuột cống) to béo hơn con này. Và hình như ... hai con này muốn đánh nhau. Vậy là hai tay mình đỡ hai con mèo. Con mèo lạ, dáng ục ịch, người đen loang đốm xám, nên mình cũng chả biết có phải "là" mèo hay không, nhưng dường như nó có vuốt. Và hai con đang giơ vuốt ra đòi cào nhau ...
Bất chợt mama gọi, cat battle war chấm dứt, nhưng vẫn còn lảng vảng trong đầu mình. Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007, một giấc mơ về mèo. Có điềm báo gì chăng ...
Tuesday, July 3, 2007 6:59:01 PM
Gửi cái nì lên VnExpress, nhân sau khi đọc bài về Tăng học phí mầm non. Sợ họ "không dám" đăng nên backup lên đây. Bà con tham khảo ^.^
========================================================Cách đây khá lâu, tôi có đọc 1 bài trên Tuổi Trẻ về đời sống ở Brunei. Một đất nước nhỏ thôi, nhưng có trình độ phát triển cao, và cũng không "xa xăm" là mấy so với người khổng lồ bên kia bán cầu ...
Tôi chợt lặng mình khi đọc những dòng sau : "Cũng may ở đất nước này luật lệ rất nghiêm, tội trộm cắp tùy theo mức độ có thể tử hình, nhẹ thì cũng bị đánh cả trăm roi vào mông cho tóe máu để nhớ đời dù có thể chỉ là cầm nhầm. Nhà nước luôn bảo đảm cuộc sống cho người dân, từ khám chữa bệnh, đi học đến đại học, du học... đều hoàn toàn miễn phí, lại được vay vốn mua xe, mua nhà... nên người ta chẳng cần phải để tâm dòm ngó tài sản người khác. Thu nhập bình quân theo đầu người của Brunei đến 37.000 USD/năm, được xem là một trong những nơi có thu nhập đầu người cao nhất thế giới."
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=170735&ChannelID=89
Tôi lại nghĩ về Việt Nam, cái đất nước tôi đã sinh ra, đang lớn lên cùng nó và nhiều chuyện khác. Thế nào là dân chủ ? Liệu có phải lúc nào ý kiến của người dân được tôn trọng đã là dân chủ ? Tôi còn nhớ câu nói của 1 ông thầy hồi cấp II : Siêng năng + Ngu dốt = Phá hoại. Ý kiến của người dân, nhưng một đất nước thế này thì có bao nhiêu người dân, có bao nhiêu ý kiến ? Trong các ý kiến, có bao nhiêu là đóng góp, bao nhiêu là phá hoại ? Có phải lúc nào đi bầu 100% là dân chủ, tốt nghiệp 100% là dạy tốt, lúc nào cũng có reply là đã thực sự đọc mail 100% ???
Một đất nước như Brunei, dân ít, người dân có học vấn cao. Một đất nước như Việt Nam, dân đông, thành phần có học vấn thực chiếm bao nhiêu % ? Và lực lượng có học vấn ấy đóng góp được bao nhiêu cho XH ? Giáo dục để làm gì, không phải để đào tạo nhân lực cho quốc gia sao ?
Brunei đã làm điều đó, họ "nuôi" dân thành "người". Có thể sau khi thành "người" thì dân phải trả lại cho nước bao nhiêu chi phí, nhưng ít ra, họ đã THỰC SỰ THÀNH NGƯỜI. Còn Việt Nam, 1 đất nước có tiếng DÂN CHỦ, nhưng người dân có được thành NGƯỜI HAY CHƯA ???
Tôi không hy vọng mọi người dân Việt Nam đều được đào tạo ĐH, nhưng hãy cho họ học hết phổ thông, và có thể KIẾM SỐNG ĐƯỢC từ tấm BẰNG PHỔ THÔNG. Và tôi cũng không cần biết làm sao để có thể "nuôi" dân đi học, tôi chỉ biết rằng : KHI DÂN ĐÃ CÓ Ý THỨC THÌ HỌ SẼ BIẾT VÌ XH. Họ sẽ biết làm tròn nghĩa vụ công dân, biết xây dựng đất nước, sẽ biết kế hoạch hoá gia đình cho đúng mức, để làm sao ai cũng được giáo dục, cũng được LÀM 1 NGƯỜI CÔNG DÂN[/FONT][/COLOR][/ALIGN]
Thursday, June 14, 2007 11:05:33 PM
Cuộc sống có những khi không được như mong đợi, phút bình yên lúc này nếu có còn tới ngày mai ...
Có thể bạn hơi ngạc nhiên vì những dòng này (cũng có thể không), vì dù sao, trong những ngày tới, cái nick TH307 có thể không còn sáng nữa (cám ơn trời vì không bị spam ^.^)
Một chút vấn đề, đúng hơn nên gọi là sự cố, về gia đình, nhưng hệ quả của nó như tôi đã nói : không thể online được nữa ... Còn vì sao ? Xin không tiện kể. Còn ở đây, xin bày tỏ chút tâm sự ...
Tôi online lần đầu từ khoảng lớp 10, với cái Y!M ID wildorchid152003@yahoo.com. Lần ấy, là vì một cô bé chung lớp học thêm. Tính tôi thì tự thú là có mê gái thật, nhất là với những cô gái có suối tóc dài, và cô bé ấy cũng thế. Cô bé ấy, vì lý do gia đình (không rõ vì sao), lại bỏ lớp học ấy giữa chừng. Ngày cuối học cùng, cô bé có kể chuyện với tôi. Nhưng tôi lại nghĩ cô bé đùa, và không thực sự để ý. Không ngờ, cô bé nghỉ thật. Tôi sững sờ ... Và chợt nhớ cô ấy có dùng Y!M, thế là tôi sign up ... Nhưng cô nàng ... hình như không bao giờ online. Mãi về sau, tôi mới biết những tin nhắn offline là từ ... BF cô ấy ~.~
Nhưng khoảng thời gian ấy cho đến hết cấp III, tôi ngẫm lại không có gì đáng chú ý. Trừ việc tôi chuyển sang ID mới th30788@yahoo.com và friendlist ngày một dài thêm
Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi tham gia các 4rum, và chính thức đặt nick mình vào giới spammer (ai từng quen tôi trên các rum chắc không lạ gì với TH307 - đứa chẳng biết gì nhưng thích nói nhiều)
Hồi ấy có phong trào game online, tôi cũng tập toẹ một vài trò (nói một vài chứ thực ra tôi chỉ điểm sơ VLTK, và sau này chơi thêm CBKG). Đấy là lúc nghiệp spammer của tôi bắt đầu, sau những lần train - war chán trong game thì tôi tiếp tục train trên forum CBKG. Tính ra tôi cũng gây flame với khá nhiều người (vì chẳng biết gì nhưng cứ thích nói ^.^). Sau thời gian, game bắt đầu thu phí, cày con AG vốn "bị đì" về khả năng train, lại không có đủ máu để nuôi nó, thế là bye bye. Nghĩ lại giờ vẫn tiếc, nhất là những lúc tham gia war cùng ae
Sau một thời kỳ ráng cày cọc cho qua phổ thông, tôi lại online với đam mê mới : IT hardware. Và lại chính thức spam ở các rum XVN, AMT, vOz (vẫn cái tật không chừa ^.^) và trung thành với cái nick đã gầy nhiều sóng gió - TH307. Nhưng ngoài hardware ra, tôi cũng thích physics, và bạn có thể thấy tôi lảng vảng như box thiên văn của vatlyvietnam (vì thích trăng sao mây gió mà ^.^)
... Và đó là chút ký ức về một thời "giang hồ" của mình. Giờ có phút ngẫm lại, chợt thấy có những lúc như cái ý nghĩa của từ "spam" : vô ích. Nhưng tôi lại có một châm ngôn : "Tôi spam để biết tôi tồn tại", vì lấy ý từ câu của Descate - "Tôi tư duy là tôi tồn tại" ~.~, có thể xem là "nguỵ biện" cho hành vi không được ai ưa của mình ...
Nhưng không hẳn là vô ích, trong suốt đời sống mạng của mình, tôi đã gặp được rất nhiều người, và phần lớn đều không biết mặt hoặc cách nhau ở nghìn trùng. Nhưng với net, những điều ấy không thành vấn đề. Và dường như, tôi có thêm một gia đình thứ hai : gia đình mạng, dù ngoài đời tôi chưa thực sự gặp gỡ được mấy người
Và tôi đã thay đổi rất nhiều khi "hành tẩu giang hồ", cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn mỗi khi online. Từ chỗ "nhận", tôi đã bắt đầu "cho". Theo quan điểm mỗi lúc một lớn hơn của mình : tồn tại là để nhận và sau đó là cho. Càng lúc tôi càng gắn bó hơn với mạng, và cảm thấy không thể thiếu mạng trong cuộc sống của mình
... Nhưng cuộc đời không đơn giản thế. Có thực mới vực được đạo. Cái hồn muốn bay bổng cần có cái xác. Và sự bình yên hôm nay có thể sẽ không còn tới ngày mai. Hoàn cảnh của tôi gần như thế, có những sự cố đã xảy ra ... Và một mai, cái nick TH307 có thể không còn sáng nữa ...
Tôi chợt bâng quơ suy nghĩ : tôi đang ở đâu ? Và sau sự cố vừa xảy ra, tôi tự nhủ : mình đang ở vạch xuất phát, trước mắt chẳng có gì, có thể xem là tay trắng. Nhưng cám ơn đời, ít nhất, tôi cũng đã biết mình ở đâu. Vì từ thời cấp III cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình đang nằm ở đâu trong cuộc hành trình. Và khi nhận ra, có thể hơi phũ phàng, nhưng ít nhất, tôi cũng hiểu được mình cần phải làm gì ...
Và tôi, xét cho cùng, trước giờ vẫn là kẻ tay trắng, chưa có gì để tạo nên sự nghiệp. Giờ đây, trước khi có thể offline mãi mãi, tôi xin nhắn nhủ lại đôi lời với một vài người bạn net :
- Em gái, bớt down soft và phim đi. Vì a2 có thể không thể giúp em được nữa đâu. PC là đam mê nhưng hãy có ai có thể yêu thương và chăm sóc
- Bà xã khờ, hình như mình chưa gặp nhau lần nào thì phải ? Có lẽ "duyên số" nó vậy, "vợ chồng" mình không thể gặp nhau ^.^ Thôi thì bà xã ráng "ở vậy", tôi không care được cho bà xã nữa rồi ...
- Gấu bò heo, ráng mà giữ H. Sau nì có wedding thì ^.^ (chả bít còn gặp được không)
- Già, tuy ở ngoài là khách hàng, nhưng trên mạng thì anh nhắn 1 điều, hãy vững tâm mà bước, dù đôi khi quá sức mình
- Mr Tuấn, anh ráng làm chủ nhiệm CLB tốt, mong rằng phong trào thiên văn sẽ ngày càng lan rộng ~.^
- VL - XVN members, mong rằng mọi người giữ sức khoẻ, bớt OC đi và quan tâm lẫn nhau hơn. Rum ta còn trẻ nhưng có tinh thần đoàn kết tốt. Một ngày nào đó, XVN sẽ trở thành cánh chim cao trên bầu trời IT Việt Nam @.^
- Và, còn ai nữa nhỉ ... À, hàng xóm, mặc dù hàng ngày vẫn hay gặp mặt nhau. Nhưng dù sao, có thể sau này tôi sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng, xin nói một điều, tôi ... hơi thích bà (dù bà hay gọi tôi là khùng #.#)
Và còn nhiều người khác, có thể tôi không nhớ ra. Nhưng những ai đã và đang đọc những dòng này, đều là bạn của tôi - TH307
Ngày nào đó, mong rằng chúng ta lại gặp nhau. Trên net, và với một hoàn cảnh tốt hơn bây giờ. Với tôi, mọi thứ tình cảm trên đời này không gì bằng tình bạn - friendship. Chúc sức khoẻ của tất cả mọi người ^.^
See u in some days ...
Sunday, May 20, 2007 1:32:14 PM
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua
Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau
Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió
Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa
Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay
Đường vào tim em bao cơn sóng
Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi, trái tim mùa đông ...
Sunday, May 20, 2007 1:09:53 PM
Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tội tình
Mười năm rồi em bơ vơ
Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về
Người tình ơi sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn tuổi xanh
Mười năm rồi anh lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười
Tình yêu đầu anh buông trôi
Đi theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề
Đã thành mây bay không về
Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi
Hôm nay anh về triền miên bóng xế
Đường quanh co dù quanh cũng có lối về
Lối đi về ngặp đầy hương hoa
Người tình ta đó
Mười năm qua như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ
Chân lạc loài chân bước ngu ngơ
Tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh
Chưa một lần thề non hẹn biển
Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ
Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi ...
Monday, May 14, 2007 6:31:40 PM
Once again i'm lonely
For your hungry touch
Picturing you on me
I'm missing you so much
You turn the night imagination
I know you're far away
Hanging my friends to see you cream my body
I need you back to stay
I got my inside out in my head it won’t stop
I found to know more back as about to known the long track
Half way up for slag in (dome?)
But i’m getting stronger and stronger
I’m getting stronger and stronger
I’m getting stronger and stronger
Remember my times to moment
I no get no skin
I know that you are under somewhere being or someone else stream
You think no the time to reach me
The chance i’m down my spine
And when you make you (spill you kisses side i'm shimmering in time)
Monday, May 14, 2007 5:45:29 PM
There is wonder in most everything I see
Not a cloud in the sky
Got the sun in my eyes
And I wont be surprised if its a dream
Everything I want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
Its because you are here
Youre the nearest thing to heaven that Ive seen
Im on the top of the world lookin down on creation
And the only explanation I can find
Is the love that Ive found ever since you've been around
Your loves put me at the top of the world
Something in the wind has learned my name
And its tellin me that things are not the same
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
Theres a pleasin sense of happiness for me
There is only one wish on my mind
When this day is through I hope that I will find
That tomorrow will be just the same for you and me
All I need will be mine if you are here
[/B]