Skip navigation.

Log in | Sign up

THICHU's Blog

Always... for u and for me!!!

Thinking about life!!!

Có bao giờ bạn tự hỏi mình là gì trong cuộc sống này?
Có bao giờ bạn không biết mình sống cho điều gì, sống vì mục đích gì chưa?
Có bao giờ bạn thắc mắc mình là gì trong mắt mọi người xung quanh chưa, bạn là một phần của họ hay bạn không là gì cả?
Có bao giờ bạn dám làm những điều không tưởng, những điều mà ngày thường bạn chỉ mơ đến hay có khi cũng chẳng dám mơ chưa?
Và có bao giờ bạn không biết ngay lúc này mình phải sống, phải làm gì cho hiện tại chưa?


Một câu chuyện mà một người bạn kể với tôi, một câu chuyện có thật về người đồng nghiệp của cô ấy. Anh ta có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người vợ là giáo viên dạy trẻ, một đứa con nhỏ. Một hôm cố ấy bị nhức đầu, anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo có lẽ do bị viêm xoang nên dẫn đền nhức đầu và bảo cô ấy cứ về, không sao cả! Ra khỏi bệnh viện vài bước, anh đi trước vào bãi đỗ xe, cô chầm chậm theo sau. Bất chợt: "Anh!" Đó từ cuối cùng cô ấy cất lên trước khi gục xuống, hôm sau cô ấy qua đời vì não đã chết 80%. Đám tang cô, lũ học trò khóc thương, đứa con nhỏ ôm lấy mẹ không rời vì "Sao mẹ ngủ mãi mà không dậy vậy ba?"... ... ...

Thế đấy, nếu có một lúc nào đó bạn tự hỏi mình tất cả những câu hỏi ấy có lẽ chính là lúc bạn bi quan nhất, tuyệt vọng nhất. Hãy thử đặt mình vào một phép thử nhé, phép thử của cuộc sống!
Một cô gái đến bệnh viện, cô trạc 26 tuổi hơn. Nhìn kĩ hơn, cô trông mệt mỏi vì sự bận rộn của cuộc sống. Cô đế khám sức khỏe định kì, bác sĩ yêu cầu cô chụp não vì cô cảm thấy đau đầu thỉnh thoảng. Vài giờ sau, cô nhận được tin mình có một khối u trong não và chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Sáng nay trên đường đến bệnh viện, cô còn mãi nghĩ về cách giải quyết mớ hàng tồn đọng ở cửa hàng, cuộc nói chuyện với ông chủ khó chịu,... Thế đấy, giờ tất cả có ý nghĩ gì đâu... cô ngồi đó, thẩn thờ, mọi người lướt qua cô như những cái bóng, vụt qua và chẳng để lại dấu vết gì.

Hơn một giờ sau, cô thẩn thờ đến chỗ làm. Cô gõ cửa phòng ông chủ, ông ta đang mải mê với cuộc trò chuyện với bạn qua điện thoại và chẳng ngó ngàn gì đến cô. Cô lặng lẽ kéo chiếc ghế và ngồi xuống đối diện ông. Cô đợi 1 phút, 5 phút, rồi 10 phút.... Bất ngờ cô đứng dậy giật lấy chiếc điện thoại và nói: "Tôi có chuyện cần nói!", ông ta nhìn cô với bộ mặt hợm hĩnh như mọi khi và bắt đầu mắng, đại loại như cô ấy đã đến trễ và làm hỏng cuộc nói chuyện quan trọng nào đấy, nếu chuyện ấy tái diễn thì cô sẽ bị đuổi việc ngay. Cô chẳng đợi đến lúc ông ta kết thúc, cố ngắt lời; "Không cần, tôi nghỉ việc hôm nay, ngay bây giờ!" Rồi cô bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên, đường hoàng và đĩnh đạc. Ông ta chạy theo và nói không muốn cô nghỉ việc, cô là một trong những nhân viên giỏi nhất. Cô quay lại "Tại sao ông chưa bao giờ nói với tôi điều ấy?" "Tôi không muốn cô lấy cớ đó để ép tôi như bây giờ". Cô quay đi và chẳng ngoái lại một lần nào nữa. Ra khỏi chỗ làm, cô gặp anh, một chàng trai mà cô đã để ý từ rất lâu nhưng cô chẳng bao giớ dám ngỏ lời. Thật lạ, anh mời cô đi xem một bộ phim lớn sắp công chiếu vào cuối tháng. Cô cầm tờ vé, lặng đi một chốc, "Em xin lỗi, nhưng có lẽ lúc đó em bận rồi", cô dúi tấm vé vào tay anh rồi bước đi thật nhanh, như chạy. Về đến nhà, cô gọi điện cho người em gái, người thân cuối cùng trong gia đình. Bên kia đầu dây là một người phụ nữ bận rộn với 2 đứa con, cô chưa kịp mở lời thì em cô đã nhờ cô đến trông hộ bọn trẻ vào cuối tuần để cô xem kịch với chồng. Cô lặng đi và gác máy lúc nào không biết...

Cuộc sống ấy, văn minh, công việc, bạn bè, tình yêu, gia đình... tất cả thế giới xung quanh ta, những thứ ta những tưởng, những cái ta kì vọng, những trách nhiệm vì ta là ta,... tất cả giờ có ý nghĩa gì khi thời gian còn lại quá ngắn ngủi.

Bạn làm gì vào lúc ấy, khi bạn thấy chỉ only me trong cuộc sống của chính mình, và chỉ mình mình thôi?

Riêng cô gái kia, cô ấy lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được, không chỉ sự bất ngờ hụt hẫn mà còn cả sự dũng cảm kì lạ. Lần đấu tiên trong đời cô dám to tiếng với sếp, lần đầu tiên cô dám làm người khác thất vọng, lần đầu tiên cô dám đối mặt với cuộc sống của chính mình, để nhận ra tất cả những gì mình làm mình cố gắng đến đây đã được gì! Và lần đầu tiên cô bỏ qua tất cả những lo toan của cuộc sống, tiền bạc, tình yêu chỉ để sống cho riêng mình, chỉ riêng cho mình thôi. Cô đi du lịch, mua sắm, cườii với mọi người dù cô không biết họ, ăn mọi thứ mình thích mà không phải lo đến cân nặng, cảm nhận hết những thứ mà những người khác không dám trải nghiệm vì sợ. Cô còn gì để mất đâu! Cô đi dạo dưới trời mưa, leo núi, trượt tuyết,... cô thử tất cả những điều mà cô đã từng mơ một ngày nào đó xa tít tắp cô sẽ làm. Cô nhận ra là khi mình cười với một người không quen họ cũng mỉm cười lại với mình dù chỉ trong ánh mắt và thật tuyệt diệu khi được làm, được trải nghiệm những điều mình thích. Ừ, bây giờ cô đang làm những điều ấy, còn sớm hơn dự định rất rất nhiều...


Cuộc sống có bất công không bạn? Cô gái ấy có bất hạnh không? Với tôi dù cuộc đời có ngắn ngủi nhưng ta có thể thực hiện được những ước mơ của mình, có thể trải nghiệm đủ những gì mình muốn, thế là đủ! Mỗi sớm thức dậy, tôi nhìn bầu trời với ánh mai hy vọng, nhưng vài pút sau bước ra đường lại chỉ thấy cái xám xịt cúa cuộc sống, bận rận và thờ ơ. Lắm khi cần một điều gì đó, một tác động vô hình để ta nhận ra mình muốn gì và cần gì. Lúc đó đừng ngại chạy theo hoài bão của mình, bạn không trễ nhưng cũng chẳng sớm đâu.

Trở lại với cô giáo viên trẻ, cô ấy ra đi thật vội vàng và bạn biết không, có lẽ cô ấy chưa thục hiện và cũng chưa được tận hưởng hết những niềm vui mà mình đáng nhận. Có lẽ! Mà không cuộc sống đầy vô lí và bất công, còn ta thì nhỏ bé quá! Thế nên chúng ta cứ sống ngày hôm nay thật đẹp thật vui để sớm mai thức giấc ta nhận ra mình đang sống cuộc sống của chính mình và không có gì để hối tiếc cả.

" Đừng nên sống chỉ để cho qua một ngày, đừng nên ỷ lại vào ngày mai mà hãy sống cho hết mình đến khoảnh khắc cuối cùng của hiện tại."
Bài viết dựa trên một chút vẩn vơ khi xem một bộ phim và nghe một câu chuyện

Aloha...Đèn đỏ rồi!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31