Come back!
Friday, 14. August 2009, 04:24:22
Thật lạ là hôm nay cuối cùng tôi lại viết được gì đó vào đây, my dear blog! Nhiều chuyện xảy ra và tôi không còn thời gian để viết nữa, sau đó thì chả biết viết gì. Sống là vậy, chỉ khi có những chuyện không vui làm ta mất phương hướng, ta mới nhớ đến và trân trọng những thứ mình từng có. Và ở đây, tôi đã từng có rất nhiều...
Ở đây, hơn 2 năm về trước, tôi đã có rất nhiều người bạn và tôi cũng gọi họ là bạn. Một cộng đồng, những tình bạn và sự quan tâm kì lạ! có những thứ là ảo, nhưng tôi tin cũng có những điều là thực, rất thực. Sự quan tâm, những con người những câu chuyện đàng sau những trang blog, đều là thực cả, tôi tin thế! còn tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi rất tệ. Bạn bè gì mà disappeared hơn 2 năm, mọi người có trách cũng chịu thôi. Do mình cả! Nhưng bấy giò tôi lại ở đây, và chắc là có chút ít thay đổi, những 2 năm im hơi lặng tiếng mà! Dù đôi khi tôi vẫn vào blog bạn bè, ngắm nhìn cuộc sống của họ, phảng phất sau những câu chuyện hàng ngày của mỗi người. Nhưng hôm nay, một ngày khá âm u, tôi mới lại đăt tay lên viết. cảm giác cũng thât khó tả, giống như lại sống lại một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại bị ta bỏ quên lại đâu đó, và hôm nay ta chợt tìm lại được. Thật sự rất, rất đặt biệt. Hiện tại, tôi không muốn viết gì nhiều hay kể lể về những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm. Giờ tôi chỉ muốn một chút bình lặng, và sốn lại một chút cảm giác xưa cũ... "Cuộc sống không dừng lại dù bạn có muốn hay không!"
The Call (Narnia Soundtrack).MP3 - Regina Spektor














Lọ Lem ® # 14. August 2009, 07:22
THICHUBLUE # 14. August 2009, 16:28
.: Wall Pearl : # 5. September 2009, 18:21
THICHUBLUE # 6. September 2009, 13:24
.: Wall Pearl : # 19. September 2009, 17:53
Cuối tuần vui vẻ, em!
THICHUBLUE # 20. September 2009, 03:23
.: Wall Pearl : # 13. October 2009, 17:34