Skip navigation.

Log in | Sign up

THICHU's Blog

Always... for u and for me!!!

"Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!"

Đây là một tác phẩm văn học mà ThiChu đọc được trên một blog khác, câu chuyện này cùng phong cách viết mà ThiChu từng đọc, làm ThiChu nhớ mình từng đọc một câu chuyện cũng tương tự như thế của nhà văn người Columbia đã đoạt giải Nobel văn học: Tình yêu thời thổ tã- Câu chuyện mà người ta nói là chuyện tình Romeo và Juliet thời hiện đại. Nhưng đó là một câu chuyện khác, hôm nay chỉ nói về câu chuyện chính thôi. Câu chuyện này mang phong cách rất hiện thực trong lối viết, có khi hơi trần trụi nhưng thực sự thì ko phải là thứ chuyện như nhiều người nghĩ. Khi post lại 3 chương đầu câu chuyện thì ThiChu mới chỉ đọc đến chương 5. Nếu ai ko thích thể loại văn học lãng mạn hiện thực này có thể ko đọc. Bây giờ thì bắt đầu nào...

Read more...

Giúp bạn ThiChu một chút nha mọi người

Hihi! Ai rảnh thì giúp ThiChu một chút ha! Chuyện này ko ép ai cả, giúp được thì giúp, ThiChu xin cảm ơn trước:happy:. ThiChu có một người bạn đang đi học ở TQ và có tham gia một cuộc thi bên đó. Cuộc thi này cần nhiều lượt bình chọn để vào tiếp vòng sau, bạn nào có thể thì giúp ThiChu nhe vì mỗi máy chỉ bình chọn được một lần thôi, thank nhìu (Xem như ủng hộ người Việt Nam mình:lol:). Các bạn làm như sau:
http://www2.gxu.edu.cn/xswyh/vote/index.asp
Các bạn vào trang web phía trên và bình chọn cho Fan Heng Hai nhé. Cách bình chọn như sau :

1/ Click chuột vào ô nhỏ kế bên dòng chữ màu đỏ.
2/ Chạy xuống cuối trang web, có một khung chữ nhật nhỏ với 4 con số kế bên. Copy 4 con số đó vào khung.
3/ Để accept, các bạn click chuột vào nút phía dưới khung chữ nhật đó.

Cám ơn các bạn nhiều lắm. Giúp ThiChu ha:) .

Một chút thơ, một cái nhìn...


"Tsuki hayashi
Kozue haame o
Mochinagara
Trăng đi nhanh
Hạt mưa trên lá
Rơi lã chã"
KANE KIETE

Read more...

Ngày học đầu tiên

Đã lâu rồi ko viết gì vào diary rồi! Đã định viết mấy hôm rôi nhưng vì chuyện tình củm của Pink làm ThiChu mệt luôn ko còn thời gian viết nữa:wait: . Tại sao Pink luôn tạo cho mình những rắc rối tình cảm chi cho mệt vậy nhỉ:confused: ? Mà thôi hôm nay ThiChu viết diary về mình mà.
Hôm nay là ngày học đầu tiên bên huflit, tuy là học chính trị thôi nhưng nôn lắm vì lâu rồi chưa được đi học:D . Nhưng mà ko sung được bao lâu thì đã phờ vì leo 6 tầng lên hội trường:ko: , hic trường j mà chỉ có 1 cái thang máy làm kẹt hết. Vào đến hội trường lại hết chỗ, thế là ThiChu phải lên dãy ghế tấng trên, thêm 1 tầng nữa là 7 tầng. Trên í ko quen ai cả nên ngồi im re nghe nói chuyện. Vì là bữa đâu nên chủ yếu là "quảng cáo trường", nghe được một chút thì buồn ngủ quá:zzz: ! Đến giữa giờ được nghỉ giải lao ít phút liền xuống dưới kiếm mấy đứa bạn. May quá tìm được bạn Zidane, nhưng được mỗi một chỗ nên bà già với bạn Châu Tấn đành ngồi chỗ khác. Tính ra cũng vui, nhất là buổi chiều khi cả nhóm nắm được địa hình. Cả đám lên dãy ghế tầng trên ngồi, hic phá dễ sợ. Miệng Zidane với Châu Tấn to ghê, ăn uống đổ tháo làm ThiChu sỉ: Mới bữa đầu đã bê bối rồi:no: ! Buổi chiều ngồi phía trên nên hơi khó thấy, lại do ngồi ôn kại chuyện cũ nên hổng ghi chép được bi nhiu:jester: , chỉ mong vào cái may ghi âm đặt hồi đầu giờ. May mà hum nay ko có gì quan trọng, từ mai phải chỉnh đốn lại thôi.
À còn một chuyện quan trọng nữa, ThiChu do bận nên có thể sẽ ko comment kịp các bài viết của mọi người hay qua ghé qua blog mọi người. ThiChu xin cáo lỗi trước ha:( ! Chúc mọi người nhiều may mắn và hạnh phúc:happy: !


Thư giản một chút nha mọi người!

Hi hi! Quanny mới share mấy trò chơi cho ThiChu, rảnh thì thư giản một chút nha mọi người. ThiChu ko post mấy trò khó đâu. Trò này chắc chị Solina với chị Thủy Ok lém, chị Thảo ly cũng nên chơi cho đỡ bùn, cười một chút...
Sử dụng chuột để di chuyển,khi muốn chinh phục 1 bạn nam hãy giữ chuột vào mắt bạn nam đây,còn khi chiến đấu với các bạn nữ để giành giật các bạn nam thì hãy nháy chuột nhiều vào

Triết lý cà chua

Cái này ThiChu đọc lâu rồi, mới thấy có người nhắc lại nên post cho mọi người ngẫm một chút ngày chủ nhật:D .
Chúng ta bắt đầu triết lý này với sự thật hiển nhiên: "Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua".
Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ...

Read more...

Duyên may và sự lựa chọn!

Khi ta gặp được đúng người ta yêu
Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời đỉểm nào đó
Đó là duyên may
Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến,
Đó không phải là một sự lựa chọn
Đó là duyên may.


Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31