THICHU's Blog

Always... for u and for me!!!

HI EVERYBODY! I'M THICHU, NICE TO MEET YOU

Trước tiên ThiChu muốn có vài lời giới thiệu: ThiChu là một người quen sống nhìn vào con người, trước giờ là như vậy. Nhưng ThiChu biết cuộc sống ko dễ dàng và ko có gì là hoàn hảo. Vì thế ThiChu muốn một sự thay đồi trong cách nhìn cuộc sống, đẹp hơn, sống động hơn, và thực tế hơn. Các thông tin khác vui lòng xem phần About Bây giờ ThiChu xin có vài lời với các bạn đã ghé qua blog, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm: Thichu đến với blog opera là muốn tìm những người bạn mới. ThiChu muốn mọi người nhìn và biết và ThiChu qua những gì ThiChu nói và viết, một cái nhìn khách quan. ThiChu ko muốn mọi người nhìn nhau chỉ qua vẻ bề ngoài hay qua thành công của họ trong cuộc sống, chỉ muốn mọi người nhìn nhau qua suy nghĩ của chính họ. Chúng ta chưa từng quen biết và cũng chưa có ý định sẽ làm quen, nhưng bất chợt cuộc sống đưa chúng ta lại với nhau, trong hàng tỉ người trên thế giới chúng ta tình cờ gặp người đó chứ ko phải ai khác. Đó là duyên may của cuôc sống, ThiChu nghĩ chúng ta hãy trân trọng nó vì đó là cái thú vị của cuộc sống! Hy vọng mọi người đến với blog sẽ là bạn bè và ThiChu trân trọng tình bạn này! Đến với blog, chúng ta ko biết đối phương là ai, ko biết họ trông như thế nào nhưng chúng ta học như những đứa trẻ để tìm hiểu mọi người từng chút một, qua từng lời nói,hành động... và rồi sẽ có nhiều điều thú vị để học hỏi, suy nghĩ và chia sẻ. Mọi người đến với blog phần lớn để giải tỏa những căng thẳng, trút ra những rắc rối mà ko muốn mọi người biết, để học hỏi thêm, để quen biết thêm với bạn bè... ThiChu đến vì tất cả những lí do ấy và nhiều hơn nữa. ThiChu chỉ muốn nói chúng ta đã đến đây thì hãy là con người thật của mình, vì dù đẹp hay xấu cũng ko ai biết, hơn nữa có ai là hoàn hảo đâu! ThiChu có nhiều rắc rối từ cuộc sống và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người và Thichu hy vọng mọi người cũng thế! Hãy cứ nói thoải mái và được lắng nghe, cứ chia sẻ và được chia sẻ, cứ nhận lời chia sẻ vì dù nó có thật lòng hay ko đều khiến trái tim ta ấm lại... Tại sao phải sống bất an trong hoài nghi mà ko tin tưởng để vui sống? Tại sao phải nén chịu khi có người lắng nghe? Tại sao ko nói để có người đứng sau lưng ta cổ vũ, động viên ta trước cuộc sống ko hoàn hảo này? Tại sao ta ta phải cố gắng một cách mệt mỏi để tạo ra sự hoàn hảo trong mắt người khác mà chính sự ko hoàn hảo của ta mới chính là điều đáng quý nhất! Ngoài ra ThiChu xin nhắc các bạn vài điều: ThiChu làm blog này sau khi có blog 360, một số bài viết có post lai từ đó. Các bài viết được post theo chủ đề nên để dễ tìm kiếm các bạn có thể vào tag để tìm chủ đề muốn xem, sẽ đỡ mất thời gian hơn hoắc các bạn vào Archive để xem bài post theo thời gian. Nếu được các bạn nên xem blog ThiChu trên trình duyệt Opera hay firefox sẽ đẹp hơn, ThiChu coi blog mình trên IE trông xấu tệ, hic, hình ảnh bị bóp méo tùm lum. ThiChu mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người về blog, vì ThiChu thấy blog opera khó xài quá, hic:( ! À mà ThiChu mới dọn nhà cho con Happy sang trang chính để tiện nuôi, hihi. Mọi người ghé qua blog vui lòng cho Happy ăn vì ThiChu hay quên lắm. Mà ăn xong nhớ bắt nó chạy vòng xoay cho mọi người xem, kẻo mập ra thì khổ.

BÀI NGỮ PHÁP CHO CHO BẠN TRẺHeo và Cáo

Comments

Nguyen TrungAriyama Monday, September 17, 2007 4:41:34 PM

Chao ban ThitChu.
Do chi la cam nhan cua ban than trung ma thoi,trung ko cung cha biet minh co viet hay khong nua,minh chi mang tat ca noi niem va tinh cam cua minh vao nhung bai viet cua minh thoi.Minh voi ban se la ban cua nhau nha? Minh ten la Trung minh moi 24 tuoi thoi,minh dang lam o cong ty truyen hinh cap SCTV,neu co co hoi minh se gap nhau noi chuyen nha(so DT cua minh 0988511231),hien gio minh dang lam viec o TP HCM.Con ban thi sao?ten that cua ban la gi?
Chac ban cung dang doc cuon sachoi thay doi khi chung ta thay doi cua Andrew Matthews phai ko?

THICHUBLUE Monday, September 17, 2007 4:55:29 PM

Uh! Em mới 18 tuổi thôi, mới chỉ thi ĐH lần đầu, phải gọi bằng anh mới đúng:D . Em cũng đang xài cáp SCTV, chắc sẽ gặp. À em có đọc cuốn sách đó, nhưng ThiChu tin cuộc sống vốn nằm ngoài trang sách và cần cái trải nghiêm thực tế, cuốn sách chỉ là cho thêm chút tự tin thôi. Em có nick thichublue trên YM, mail là thichublue@gmail.com. Có j sẽ liện lạc sau! Good luck for you!

lhct Tuesday, September 18, 2007 2:10:08 AM

thế ThiChu đậu ĐH ko?

THICHUBLUE Tuesday, September 18, 2007 3:18:20 AM

Ko, hic! Chỉ đậu cao đẳng thui. Nhưng mà năm sau ThiChu thi lại, sẽ cố gắng nhiều hơn! Cảm ơn lhct quan tâm.

lhct Tuesday, September 18, 2007 2:56:12 PM

tui còn ko đậu CĐ nữa nè,

THICHUBLUE Tuesday, September 18, 2007 3:50:52 PM

Sorry! ThiChu ko biết, nhưng mà cứ cố gắng là được dù mình chọn con đường nào. Chỉ cần cần cố gắng là thành công. Good luck for you!

Solina Wednesday, September 19, 2007 1:35:17 AM

Hi chao` em chi vua ghe qua blog cua em ,blog em de thuong lam .

THICHUBLUE Wednesday, September 19, 2007 2:12:47 AM

Thanks chị Solina, hic em chỉ mượn cái thame của anh Lâm thui:D. Hum nào làm được thì sẽ làm cái thame khác. Nice to meet you, solina!

lhct Wednesday, September 19, 2007 9:39:17 AM

hix hix, điểm CĐ of tui lấy đến 27 lận, nghe xong rụn rời, CĐ Kinh tế Đối ngoại đó ạ,

Solina Thursday, September 20, 2007 4:39:40 AM

em hoc cao dang nganh gi vay ?dau cao dang la tot roi sao lai buo`n chu '.

THICHUBLUE Thursday, September 20, 2007 5:02:35 AM

Uhm,em đậu huflit. Nhưng mà còn nhiều chuyên lắm chị a`. Để em post bài viết mấy bữa trước cho chị coi trong phần My diary.

NGUYEN THANH LYlythanhnguyen Thursday, September 20, 2007 8:31:39 AM

Hi Thichu. ThiChu thua tui 1 tuổi đó. Gắng lên nhá! Năm sau chắc chắn ThiChu sẽ đậu vào 1 trường mà ThiChu mong muốn.

THICHUBLUE Thursday, September 20, 2007 8:46:50 AM

Uh! Cảm ơn lythanhuyen, ThiChu sẽ cố gắng. Nice to meet you! Và mong lythanhuyen cũng gặp nhiều may mắn trên con đường của mình.happy

Solina Thursday, September 20, 2007 8:57:17 AM

thichu khi nao ranh ghe blog chi nha,chi moi post bai moi do " doan cuoi mot cau chuyen " ,hay day',hihiih

Hand in handlungbung Thursday, September 20, 2007 10:27:36 AM

Hân hạnh làm quen với bạn . Chúc bạn thành công trên con đường mà mình chọn.bigsmile

THICHUBLUE Thursday, September 20, 2007 12:12:08 PM

Thank you very much! Hihi, hum giờ nhìu người chúc chắc hên lắm. Chúc moị người nhìu may mắn cho cuộc sống!happy

Solina Friday, September 21, 2007 5:54:37 AM

tang em cai nay` ne` :
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!

THICHUBLUE Friday, September 21, 2007 6:12:52 AM

Cảm ơn chị lém lém! Nhưng cho em hỏi khi nào thì biết mình đã bỏ ra quá đủ để nên dừng lại?confused

Solina Saturday, September 22, 2007 5:29:38 AM

thi em du`ng bo cuoc qua som khi moi thu van con co the , nhung chi nghi sau nay em se sang suot trong chuyen tinh cam ma`,dung lo nhieu qua , neu sau nay co truc trac trong chuyen tinh cam chi se co' van cho,hiihihihi,ah ma chi thay hi`nh nhu ngay nao em cung len mang het phai k?

THICHUBLUE Saturday, September 22, 2007 5:32:11 AM

À mấy nay chưa đi học nên còn rảnh, vài ngày nữa là lại 3 ca như cũ thôi! Chắc lúc đó ko có thơi gian onl nhìu như bi giờ.

Tiếng lòngnhantran2201 Saturday, September 22, 2007 9:13:40 AM

"ThiChu có nhiều rắc rối từ cuộc sống và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người". ThiChu ơi, mình bắt gặp được câu nói này trên blog của bạn và mình muốn nói với bạn rằng mình cũng rất muốn được làm quen với bạn và được những chia sẻ của bạn, bởi vì ai cũng có rắc rối của mình và cần được chia sẻ. Rất vui nếu bạn ghé thăm blog của mình.

Thân mến.

Nhân
http://my.opera.com/nhantran2201

THICHUBLUE Saturday, September 22, 2007 2:44:18 PM

Nice to meet you, Nhân! Cuộc sống vốn có nhiều rắc rối, nhiều thứ khiến ta bực dọc nhưng khó nói ra vì nhiều lẽ. Nhưng ở đây cứ trút ra, để mình lại là mình, quan trọng nhất là cảm thấy thoải mái. Cứ nói khi cần lắng nghe và sẽ luôn có người lắng nghe bạn nói. Chúc Nhân nhiều may mắn!

phuonglinh18 Tuesday, September 25, 2007 6:41:26 AM

a, giờ sis mới vào blog của Thichu spam bùm chút nè. Thichu viết cảm xúc của mình rất thật và tình cảm. Cuộc sống thật sự phức tạp lắm em à. Cứ hãy sống luôn là chính bản thân mình, trước điều gì cũng đừng đánh mất bản thân mình em nhé.Như em đã nói "Tại sao ta ta phải cố gắng một cách mệt mỏi để tạo ra sự hoàn hảo trong mắt người khác mà chính sự ko hoàn hảo của ta mới chính là điều đáng quý nhất!"...chúc em luôn vui tươi lạc quan trong cuộc sống.

THICHUBLUE Tuesday, September 25, 2007 12:54:04 PM

Uhm! Thank you so much! Hy vọng chị Linh cũng luôn lạc quan, iu đời.happy

Ma Buhaianhmabu Tuesday, September 25, 2007 4:16:16 PM

Bé học ngành nào vậy em? bây giờ xã hội thay đổi rồi, năng lực mới quan trọng, chứ ko fải bằng cấp đâu, nếu em đã học trong hufflit thì cũng cố gắng chứ ko nên nghĩ là học tạm thời đợi năm sau thi lại nhe em.
Mà chị nghe nói năm sau là xét điểm tốt nghiệp mà, sao em thi được.
Chị cũng có nhìu người bạn cứ nghĩ mình sẽ thi lại nên bỏ bê, mà thi lại thì khó hơn thi ban đầu đó em. Nên sau đó học cũng bê bết mà thi lại cũng ko đậu, kể cho em nghe để em tham khảo.
Cũng có trường hợp thi lại đậu (bác sĩ đó nha) nhưng cũng fải có quyết tâm kinh khủng lắm. Dù gì cũng nên học có tập trung, đừng coi thường gì hết nhe.

phuonglinh18 Tuesday, September 25, 2007 5:21:59 PM

sis cũng học lại 1 năm rồi mới thi đậu ĐH. Có chí thì nên. Việc học cần nhiều nổ lực bản thân lắm em à, nhưng được cái ta càng nổ lực thì càng có ích cho bản thân ta. sis quan niệm, học bất cứ điều gì từ sách vỡ, báo chí, truyền thông đều có lợi cả, quan trọng mình biết cách học như thế nào có hiệu quả, biết tiếp thu và biến thành cái có ích cho bản thân. Ko ai có thể lấy mất tri thức của em. Dù học theo hình thức nào hãy luôn trau dồi kiến thức của mình nha em cả trong sách vỡ lẫn ngoài thực tiễn. Chúc em thành công với con đường mình chọn.

THICHUBLUE Wednesday, September 26, 2007 3:26:22 AM

ThiChu cảm ơn ý kiến và lời khuyên của hai chị! Sáng nay em đã nộp hồ sơ bên huflit rồi, nhưng năm sau vẫn thi lại mấy chị ạ. Gia đình và một phần trong suy nghĩ của ThiChu cũng muốn một cuộc sống ổn định, bi giờ còn trẻ ai cũng muốn có cơ hôi và sẵn sàng thử thách nhưng sau mấy năm nữa liệu mình có còn cái sức để "chiến đâu" ko? ThiCHu biết thi lại ko dễ vì năm sau thi trắc nghiệm toàn bộ, kể cả toán:confused:. Nhưng ThiChu cũng ko đặt một nv quá cao, và trên hết sẽ cố gắng hết sức. Thichu cảm ơn các chị nhìu nhìu vì đã quan tâm.

Solina Wednesday, September 26, 2007 9:25:21 AM

em da chon mon ngoai ngu thu hai cho mi`nh chua vay Thichu ?

THICHUBLUE Wednesday, September 26, 2007 1:08:01 PM

Hic! em nói mẹ học tiếng Hàn quốc vì tiếng Pháp ko thông dụng mà tiếng Trung thì ngiều người học quá! ThiChu nghĩ tiếng Hàn học sẽ có lợi hơn nhưng mẹ em nghe dì chê nên hổng cho học. hic!worried

L - Mr.Lonelyhoanglinhdl Thursday, September 27, 2007 7:37:59 AM

" Hãy đi rồi sẽ đến, hãy gõ và cửa sẽ mở ". Cố lên mình tin là bạn sẽ làm được. Chúc bạn gặt hái được thành công và niềm vui trong cuộc sống. Glad to meet you.

Solina Thursday, September 27, 2007 9:58:32 AM

hihiih vay ah`,vay em da chon tieng na`o de hoc chua ,noi chung hoc tieng na`o cung tot ca, co le moi truong noi Thichu o thi tieng Han chua thong dung nen me va di khuyen nhu vay , chi thay Thichu rat hanh phuc vi co me va di` quan tam den viec hoc cua mi`nh , do la mot dieu rat hanh phuc day' .

THICHUBLUE Thursday, September 27, 2007 10:14:31 AM

Uhm! Em biết điều đó mà. Chị Solina chưa về sao, công ty nào mà bi h chưa cho về?

Solina Saturday, September 29, 2007 4:55:12 AM

con happy cua Thichu dao na`y no' map ra thi phai ? dung k? no bat no tap the duc buoi sang' nhe'.

THICHUBLUE Saturday, September 29, 2007 5:11:13 AM

uhm! Chắc vậy, sao nó ko chia cho em nhỉ. Em muốn mập lên một chút mà ko dc đây, khổ ghê!

Solina Saturday, September 29, 2007 8:53:07 AM

vay em don nha` vao opera ở luôn đi ,mọi người sẽ cho em ăn thường xuyên ,chỉ bảo đảm chừng nửa tháng thôi là em sẽ giống con Happy ,hihi

THICHUBLUE Saturday, September 29, 2007 12:27:13 PM

Zậy em dọn lên ở lun a`! hê hê, chỉ sợ bị bỏ quên rồi đói thui:p

Solina Tuesday, October 2, 2007 5:03:38 AM

dù ai bỏ quên thì mỗi ngày chị đều vào cho ăn mà,dọn vào ở luôn đi cho mau mập,hihihi

THICHUBLUE Tuesday, October 2, 2007 5:12:04 AM

lol

Miakamiakachan Tuesday, October 2, 2007 2:39:40 PM

Hi ThiChu.Mình rất vui dc làm wen với bạn.Mình cũng có suy nghĩ giống bạn.Rằng mỗi người chúng ta khi quen thêm dc 1 người bạn mới là 1 niềm hạnh phúc và chúng ta phải tôn trọng điều đó:)
Thanks ThiChu nhìu vì luôn là người first comment cho blog của mình(mình chỉ mới tập tành làm wen với blog opara thui nên còn gà lém).Mong mọi người giúp đỡ mình nha:(
À mà ThiChu ui, bạn học CD rùi à?HHi thế là hơn miaka 1t rùi đó(miaka mới học lớp 12 thui à).Vì thế miaka mới có ý định mở Club E để trau dồi luôn, ThiChu học CD rùi, có gì giúp đỡ mình nhé.
Thanks ThiChu nhìu nhìu:)
hhi, mình gọi ThiChu là anh nha:)

THICHUBLUE Tuesday, October 2, 2007 3:35:32 PM

Hihi! ThiChu cũng mới mở blog trên opera cũng gà lắm, giúp dc j ThiChu sẽ giúp, còn vụ tiếng Anh ThiChu cũng gà lắm nên ko biết giúp dc j ko. Nếu dc sẽ giúp lìn.happy

Nguyen Phuong Dungsaipw Saturday, October 6, 2007 5:45:21 PM

Hi, nice to visit your page and taste your positive posts smile

THICHUBLUE Sunday, October 7, 2007 3:56:00 AM

Thanks you! happy

elizCua Sunday, October 7, 2007 9:34:42 AM

Chào em, chị Cua nè

THICHUBLUE Sunday, October 7, 2007 12:45:14 PM

Ô ô ô! Hum nay rồng đến nhà tôm đó à! hì hì:D, nói vậy chị đừng giận nha, em với nhỏ bạn hâm mộ mấy bài viết của chị lắm đó, ko biết khi nào chị mới wa coi blog em? Hum nay mới thấy, bất ngờ quá:p

Henrick®©Trần™ henrick_tran Monday, October 8, 2007 3:06:51 AM

mình mới làm blog,thêm bạn nhé!^_^

THICHUBLUE Monday, October 8, 2007 1:39:17 PM

Always mà bạn!happy

Phạm Tuấn Anhhunganh215 Wednesday, October 10, 2007 3:05:15 PM

Oak !ThiChu là gì vậy hả ThiChu?Chẳng hỉu gì cả p

THICHUBLUE Wednesday, October 10, 2007 3:16:04 PM

Là sao? Hỏi sao mình tên thiChu à?

Phạm Tuấn Anhhunganh215 Wednesday, October 10, 2007 3:19:32 PM

Uhm,Thấy tên lạ nên băn khoăn tò mò tý mà !Hihi...

L - Mr.Lonelyhoanglinhdl Wednesday, October 10, 2007 4:30:03 PM

Hihi, blog THICHUBLUE vui ghê

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30