Ngày của gió
Saturday, November 21, 2009 3:37:05 PM
Những ngày này hàng năm, mưa mãi không dứt, mưa và gió. Năm nay, hôm nay, trời không mưa… chỉ có gió, và chỉ gió mà thôi. Lái xe ngoài đường, cưỡi lên gió, chạy với gió… thích thật. Nhưng giờ, ngồi đây lại thấy nhớ những ngày mưa bão trong… kí ức! Nào là mưa, nào là bão, đường phố thành những dòng sông, cặm cụi nhích từng bước, chen chen lấn lấn… thế mà năm nay, trời ít mưa hẳn. Ngoài những ngày có bão, trời ít khi mưa, không khí cũng oi bức hơn hẳn. Mọi thứ thay đổi thật là nhanh!Có thể bạn không sống ở một thành phố lớn để thấy giao thông ùn tắt hàng giờ, khói bụi, con người bon chen,… để rồi thấy tất cả như cơm bữa hàng ngày. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn, những việc này không khó để bạn mường tượng. Ví thử một ngày, những chuyện ấy thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn, nhưng với một người đã “sống chung với lũ”, chưa chắc bạn có thể quen được. Có lẽ đấy là tâm trạng của tôi hôm nay, trong một ngày cuối tháng 11 trời đầy gió, không khí se se lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại rút ra một cái chân lí cũ rích, mà cứ hay quên: Cuộc sống thay đổi không ngừng, dù bạn có đứng yên, có chạy theo, có biết hay cố lờ nó đi, tất cả vẫn không dừng thay đổi. Thế mà lắm khi thấy một người quay 180 độ, một kết quả trái với suy nghĩ ban đầu, vẫn sốc. Có lẽ người ta không thích sự thay đổi, dù rằng không hẳn là tốt đẹp, nhưng người ta sợ sự thay đổi, sợ tiếp xúc với những cái mới, sợ không hòa nhập được, và cuối cùng là lạc lõng, cô đơn. Có bao giờ bạn cảm thấy thế không nhỉ?
Ví thử bạn trở thành người CEO giàu có, bạn không phải lo lắng vấn đề vật chất, bạn có chấp nhận đánh đổi cuộc sống và những mối quan hệ xã hội hiện tại của mình để có cuộc sống đó không? Trước khi trả lời, hãy thử tưởng tượng bạn sẽ làm gì ở vị trí ấy… ngủ nướng đến 9h sáng vì không phải đí làm, mình có dư tiền để sống mà, mua một chiếc xe tuyệt đẹp, vân vân và vân vân. Hay không có thời gian để ngủ vì có quá nhiều chuyện phải lo (bạn là CEO mà), công việc ở công ty, hoạt động từ thiện, xã hội (tại vì bạn quá giàu có, phải chia sẻ nó chứ), lo lắng vì có người sẽ nhảy vào chỗ của bạn, mua xe nhưng để tài xế lái vì bạn không có thời gian để tìm chỗ đỗ xe, you’re busy over time! Câu của superhero: “Càng có nhiều sức mạnh thì trách nhiệm đi với nó cũng càng nhiều!” => “Càng có nhiều tiền thì càng phải có trách nhiệm với đống tiền đó!”. Vậy cuối cùng bạn có đánh đổi những giờ phút rảnh rỗi của mình để nhâm nhi tách café với mấy người bạn hay la cà shopping bằng việc trỏ thành một người luôn phải ôm, giữ và canh chừng một đống tiền không? Cẩn thận với quyết định của mình, bạn nhé!
Thế nên một ngày nào đó bạn quyết định thay đổi cuộc dời mình, thay đổi cuộc sống của mình bằng cách nào đó, hãy nhớ suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé! Dẫu sao, bạn cũng đừng sợ thay đổi nhé, bởi vì dù sao cuộc sống, mọi người xung quanh bạn vẫn đang thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút giây… bạn không thể đứng mãi một chỗ và cố lờ mọi thứ đi được, thế nên hay cứ sống đi nhé, chỉ cần nhớ là sau khi đọc những dòng lung tung này, bạn hãy nhớ rằng đã từng có những ngày mưa giông trước buổi tối trời đầy gió hôm nay. Và đừng quá bất ngờ trước những thay đổi mà cuộc sống mang đến cho bạn…














Nguyễn Tất Thànhthanhnt1205 # Monday, November 30, 2009 3:51:02 PM
Gió Lang Thang princewind7990 # Tuesday, February 9, 2010 3:32:27 PM
Nguyễn Tất Thànhthanhnt1205 # Wednesday, February 10, 2010 7:24:33 AM
nam nay xuan that buon