the place for the soul of the wind

THUKID

Ba hợp âm



Một ngày không muốn trông nắng lên
Một ngày không muốn nghe tiếng ai
Cửa sổ ấy cũng không hé ra
Quên hơi thở ta

Và tôi muốn đi…thật xa…

Để quên đi một ngày, không thèm muốn
Bầu trời mây trắng đầy, cây đàn đứt dây.
Có còn ai đứng bên tôi
Và tôi sẽ đi, thật xa....

Từng vòng hoa trắng theo gót chân
Một buổi trưa vắng không người thân
Nhìn tuổi mười tám trên bàn tay
Cánh hoa vụt bay


Bury me aliveCareless whisper

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30