Có lẻ mình viết cái entry này là cuối cùng khi chia tay blog360 đây. Lúc này mình buzz với công việc làm ăn và gia đình quá nên ko có nhiều thời gian vào blog thăm mọi người .
Vậy là đã chia tay blog yahoo360 thật rồi , lúc trước khi nghe tin yahooblog đóng cửa mình ko mấy quan tâm đến , giờ blog đóng cửa rồi mình thấy lòng buồn nhiều .
Đã từ lâu rồi mình xem blog như người bạn thân, một nơi để mình trãi lòng mình ra trong những cái entry , một nơi để mình có thể trò chuyện với bạn bè trong những khi mình vui hay buồn.
VẬY mà giờ đây mình chuyển đến nơi khác lập nhà mới , rồi có bạn bè mới , nhung sao mình cảm thấy buồn nhiều lắm , rồi đây mọi người chia nhau đi tứ tán , mỗi người tìm cho mình một trang web riêng rồi lại có bạn mới .
Riêng mình sẻ tạo luôn 2 ngôi nhà , một bên opera.com , một bên multiply.com, nhưng có lẻ mình sẻ bám trụ hẳn bên opera thôi vì nơi đó mình có nhiều người thân .
Vậy là chia tay mọi người rồi , dù là mạng chỉ là ảo nhưng mổi người trong chúng ta ai cũng có trái tim biết rung động khi chia tay nhau , mình tin chắc rằng sẻ có một ngày chúng ta củng sẻ được gặp nhau trên mạng hay ngoài đời thôi , trái đất bao giờ cũng quay tròn mà phải ko mọi người
Tạm biệt nha các bạn thân yêu , tạm biệt những người anh người chị đã từng chia sẻ và động viên em khi những tháng ngày em đau khổ và buồn thật nhiều . Tam biệt những nụ cười trong những cái comment mỗi ngày ta gởi cho nhau .
Mai chia tay dù anh có nhớ , nhớ từng nụ cười từng ánh mắt ta trao nhau . nhớ, nhớ mãi về nhau nhau mọi người ơi !
Nếu một ngày nào đó có ai đi du lịch đến miền đất bình thuận thân yêu của mình thì cứ alo đi , linh sẻ khao mọi ngưởi một chầu , ko roi mây thì cũng roi cá đuối thôi hiiiiiiiiiiiiiii
MƯA AI MÀ CHẲNG THÍCH MƯA , VỚI TA CHỈ THÍCH ĐƯỢC CHẠY XE VÒNG VÒNG NGOÀI ĐƯỜNG TRONG CƠN MƯA NHIỀU GIỜ THÔI . MƯA THẤM VÀO DA THỊT LẠNH LẮM , LẠNH ĐẾN NỔI TA RUN LÊN LẬP CẬP NHƯNG TA VẨN THÍCH ĐÓ CỦNG LÀ MỘT CHÚT HẠNH PHÚC TRONG TA MƯA LÀM CHO AI ĐÓ DỂ KHÓC , KHÓC ĐỂ KO AI NHÌN THẤY NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA TA . VÀ KO BIẾT NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC MẮT HÒA QUYỆN VÀO NHAU NÓ CÓ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO NHỈ? MƯA VỚI TA ĐONG ĐẦY NỔI NHỚ , MƯA VỚI TA TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC . MƯA ĐẾN MƯA ĐI NHƯ LỜI BÀI HÁT CỦA AI ĐÓ VANG LÊN HAY VÀ ĐÚNG VỚI NỔI LÒNG AI ĐÓ .... MƯA VỚI MỘT CHIỀU THÁNG 5 , LẠNH VÀ CÔ DƠN TRONG NGÔI NHÀ CHỈ MỘT MÌNH TA VỚI BÀN PHÍM .......
KỈ NIỆM 10 NĂM NGÀY CƯỚI Mới đó mà đả trôi qua 10 năm ngày mình mang bản án chung thân khổ sai rồi sao
Đời con gái như bông như hoa chỉ một lần nở rồi tàn , lấy chồng rồi như chôn cuộc đời mình vào trong khuôn khổ gia đình , tuổi thanh xuân của mình cũng bắt đầu tính từ ngày trôi qua .Lo toan cuộc sống hàng ngày , và quên đi nhửng bạn bè tụ tập vui chơi , quên đi những buổi trời bất chợt đổ cơn mưa được chạy nhảy tung tăng dưới mưa . Thay vào đó là cuộc sống gia đình với bao nhiêu là dự định cho tương lai mai sau . có con rồi lo cho con , cho chồng ko màng gì giải nắng dầm mưa lo cho tương lai con mình được sung sướng hạnh phúc trong trong thế giới hiện đại này .
Vậy mà thắm thoắt đả 10 năm trôi qua biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn bất chợt trong cuộc đời làm vợ làm mẹ
Thời gian trôi qua mau quá , ngoái đầu nhìn lại mình thấy mình hạnh phúc lắm rồi . 10 năm sống với người yêu mình lo lắng chăm sóc cho mình như vậy còn gì hơn
10 năm như một con tàu dài chạy trên đường rày , đôi khi cũng vấp phải hòn đá nằm giữa đường ray có chông chênh đôi chút nhưng vẫn bình yên chạy tiếp quảng đường còn dài phía trước . ổ gà ổ voi mình đều gặp rồi vấp ngã rồi lại đứng dậy đi tiếp .
Mình sống tốt và sống hạnh phúc 10 năm rồi . và 10 năm tiếp theo hay nhiều năm tiếp theo nữa mình củng sẻ như vậy vì bao nhiêu khó khăn từ bước khởi đầu mình đều vượt qua vậy thì mình còn sợ khó khăn nào nữa mà ko vượt qua
Cuộc sống vợ chồng đả giúp mình học được biết bao nhiêu điều hay trong cuộc sống này mà khi ngồi ghế nhà trường ko ai dạy cho con người phải sống như thế nào
Và người xưa có câu nói này linh thích và củng đúng với cuộc sống vợ chồng
Dang sau nu cuoi la nuoc mat ..... Dang sau nuoc mat la niem dau......Dang sau tinh dau la tan vo ......Dang sau noi nho la tinh yeu .......Dang sau loi yeu la doi tra.....Dang sau lanh gia la khat khao .....Dang sau chiem bao la vo mong......Dang sau bien rong la bao giong......Dang sau cam thong la thuong hai .....Dang sau khep lai la mo ra .......Dang sau chung la la qua khu .....Dang sau qua khu la .....Met wa .....[suu tam]
KHong hieu tai sao luc nay trai tim ta trong rong , trong rong den la lung .Muon viet muon noi len bao dieu nhung ko tai nao viet noi cho mot cai entry dang hoang de moi nguoi doc cho vui , cu viet cu xoa ma cung ko biet ta dang viet gi va viet nhu the nao nua day .Cuoc song biet bao nhieu dieu vui buon , muon viet len niem vui cua mot nguoi phu nu , noi buon cua mot nguoi lam me lam vo trong cuoc song thoi hien dai nay , nhung ko hieu tai sao ta lai ko viet duoc nhi ?Cu ngoi day nhin cai khung mau trang ,co nhung o mau xanh do vang tim va roi nghi cu nghi , Thoi thi cai gi den se den , ko noi ko nghi ko viet , va cai gi den se den khi ai do xem duoc cai entry cho ta loi noi chan that nhat khi trai tim nguoi do cung trong rong nhu ta vay !