Áo cưới cho em
Saturday, August 1, 2009 5:10:02 AM
Thấm thoát mà đã 8 năm...
8 năm không chạm tay vào phấn màu, thước vẽ...
8 năm như một giấc ngủ dài khép lại một khoảng đời thả hồn cho những sáng tạo...
Tưởng sẽ không bao giờ trở lại...
Thế mà...
Tự tay gã làm cho em chiếc áo...
Chỉ mong rằng em sẽ yên vui với mái ấm mới của mình...
Gửi vào chiếc áo đơn sơ vạn lời chúc phúc cho em!
Mãi hạnh phúc nhé em gái!
|
...Mười mấy năm sống nơi xứ người, cũng gần ấy thời gian em sống trong dần vặt, đau khổ. Muời mấy năm em vẫn cô đơn một mình nơi xứ người, những lúc ốm đau cũng chỉ mình em xoay sở, những lúc buồn em cũng không biết chia sẻ cùng ai....
Quá khứ đau buồn thật sự đã qua!
Hãy tin vào cuộc đời...
Hãy tin là tình yêu có thật...
Hãy tin và vững bước trên con đường hạnh phúc mới nhé em!
|

















mhtran # Saturday, August 1, 2009 7:48:24 AM
Áo đẹp lắm anh. Cô ấy chắc hạnh phúc lắm!
trinh tieu khanhtrinhtieukhanh # Saturday, August 1, 2009 11:59:19 AM
Dang Ngoc DungVivianfan # Monday, December 21, 2009 2:46:59 PM
Unregistered user # Friday, December 3, 2010 10:39:25 AM
Unregistered user # Friday, December 3, 2010 10:40:12 AM