Subscribe to RSS feed

THƠ ƠI, ĐỪNG BUỒN NỮA !

, , ,

Thơ ơi đừng buồn nữa
Bởi giây phút phân ly
Kìa chuông chùa chẳng gõ
Trống vắng một mùa đi...

Thơ ơi đừng buồn nữa
Khoảng lặng nào thêm sâu
Trái tim đâu ấp ủ
Những giấc dài đêm thâu...

Có chút gì thật lâu
Sau tiếng sầu trống vắng
Có con đường chợt nắng
Chiếu bóng người về đâu...

ƯỚC LOẠN ...

, ,

Có khi nào chợt ước
Cho thu vàng hết đông
Xuân mùa ngày thao thức
Mời gọi hè sang sông...

Có khi nào thầm mong
Tình yêu là bất diệt
Trái tim ai đã chết
Chôn dưới mùa thinh không...

VĨNH VIỄN ...

, ,

Cái chết trong lòng ai
Cũng hóa thành cát bụi
Rồi đất trời tàn lụi
Cái chết là sương mai...

Linh hồn gầy hai vai
Khi còn lưu luyến mãi
Cuộc sống nào vững chãi
Mà đeo sầu phôi phai...

CÁI CHẾT THƯỜNG THỨ TƯ ...

, ,

Có khoảnh khắc rất sợ
Đến trong cuộc đời ta
Khi chưa kịp từ giã
Trắng xóa một vòng hoa...

Thế rồi tiếng đưa ma
Trào lên trong lần cuối
Ánh nến buồn tiếc nuối
Tiễn hồn sầu đi qua...

Cuộc sống đã rời xa
Những linh hồn phiêu bạt
Hoàng hôn buông từng vạt
Chôn giấu mồ thân ta...

LÃNG QUÊN...

, ,

Tia nắng nào ngủ quên
Trên cánh hồng thắm biếc
Khi đêm dài nối tiếp
Lại tiếc ngày không tên...

Rồi tối ngập triền miên
Tia nắng sầu ủ rũ
Lãng quên ngày xưa cũ
Nhung nhớ buồn dâng lên....

ĐẾN VỚI CÁI CHẾT...

, ,

Khoảng thời gian rất nhẹ
Gấp lại cuộc đời ta
Và hai tay lạnh giá
Chờ linh hồn đi xa...

Có chút gì bay qua
Chìm nhanh trong bóng tối
Khiến tim ai bối rối
Im lặng, hồi xuân ca...

TÌNH VÔ TỘI...

,

Tình vội vã đáng thương
Làm linh hồn vô tội
Ai là người có lỗi
Trong cuộc đời muôn phương...

Rồi tình nhỏ thê lương
Chìm vào trong bóng tối
Để con tim nhức nhối
Với nỗi sầu vấn vương....

MÙA NÀO TRONG TA...

,

Mùa này hoa trắng ơi !
Mây lang thang tìm nắng
Cánh cò bay hoang vắng
Trên cánh đồng đầy vơi...

Và có khi mặt trời
Hay thúc mình đi ngủ
Hoa trắng mùa ấp ủ
Lại buông mình rơi rơi...

XỨ TRẮNG...

Em lạc vào xứ trắng
Con đường đời vô biên
Hoàng hôn buồn sâu lắng
Để đêm dài triền miên...

Em ngồi trên hàng hiên
Hỏi đêm còn màu trắng
Và tận nơi xa vắng
Trắng hồn nào trước tiên...

DÃ TỪ...

Linh hồn ơi màu trắng !
Dát trên cụm mây non
Nhuộm cho vừa màu nắng
Em trắng bờ mi thon...

Sầu bỏ mối tình con
Đi tìm mùa hương cũ
Con đường đời ủ rũ
Trắng mơ miền héo hon...