LET IT BE!

Vẽ đẹp thật sự nằm ngay chính ở trái tim bạn.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

LET IT BE...

Cuộc sống với bao bộn bề, lo toan đã cuốn hút chúng ta rơi vào vòng xoáy của nó. Có những việc vì những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống mà khiến chúng ta phải hành động không đúng với ước muốn của chúng ta và rồi chính hành động đó có thể làm đau lòng một ai đó.

Giật mình nghĩ lại, ước gì ta có cơ hội để có sự thay đổi!

Bất chợt, ta sẽ đối diện với chính ta, trở về với bản ngã vốn có, để rồi suy nghĩ rất nhiều về chính bản thân; về người thân; về bạn bè; về xã hội...

Chính lúc đó là một khoảng lặng tuyệt vời mà cuộc sống mang lại, một khoảng riêng với một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ, để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống trước mắt...



LET IT BE: Ra đời không nằm ngoài mục đích đó.

LET IT BE: Một khoảng lặng cần sự chia sẻ.

LET IT BE: Tuyệt đối tôn trọng "NHỮNG KHÁC BIỆT".

LET IT BE: Cầu mong cho mọi người Sức khoẻ - Hạnh phúc!

Some Pictures















NOEL 2011

Đoạn băng nhão nhoẹt!!!!

Tại sao bây giờ tôi mới nghe(?)
Các đồng chí làm ăn vậy à!

Việc gì cũng giải quyết qua loa, đại khái, chung chung, phải tổ chức các cuộc họp chuyên đề để giải quyết cụ thể, rố ráo từng vấn đề một. Cái nào bức thiết ta giải quyết trước rồi đến các vấn đề bức xúc...

Cụ thể, cụ thể, cụ thể hơn nữa vào...

Dù sao tôi cũng có một phần trách nhiệm do tin tưởng vào cấp dưới và các bộ phận tham mưu nên sinh ra quan liêu, tôi xin hứa với các đồng chí tôi sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề đồng chí nêu ra tại cuộc họp hôm nay.

Cuộc họp hôm nay nảy sinh rất nhiều vấn đề, sau cuộc họp này tôi sẽ có một thông báo kết luận để gắn trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị cho từng công việc cụ thể.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cống hiến.

Tan họp.

Đề nghị và kêu gọi ký tên ngưng dự án bô-xít Tây Nguyên

Ngày 05-10-2010 đã xảy ra sự cố vỡ hồ bùn đỏ chứa phế thải từ việc sản xuất alumina cho luyện nhôm của Nhà máy Ajka Timfoldgyar tại vùng Ajka, cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam. Khoảng 1,1 triệu m3 nước thải bùn đỏ từ hồ bị vỡ này đổ xuống các vùng thấp chung quanh rộng gần 40 km2 và một số con sông, trong đó có sông Danub. Trong vùng xảy ra tai nạn có thị trấn Kolontar hoàn toàn bị ngập trong mầu đỏ chết người. Tai nạn này cuốn trôi khoảng 270 căn nhà, phá hủy nhiều cầu đường, làm bị thương (dưới dạng bị bỏng hóa chất) 123 người do các hóa chất độc hại có chất ăn mòn cao trong bùn gây ra, 6 người mất tích, 4 người chết và làm hư hại nhiều xe cộ, tài sản khác. Số người thương vong còn có thể tăng lên do tác động của bùn đỏ chứa hóa chất tiếp tục ngấm vào cơ thể những người đã tiếp xúc với chất thải này khi hồ vỡ.

Read more...

10 Sai lầm của các bậc cha mẹ

1. Kỳ vọng quá nhiều vào con cái, giáo dục con cái quá nghiêm khắc;
2. Không tôn trọng con, quyết định thay con tất cả mọi việc;
3. Không tin tưởng con cái, không cho con cơ hội học cách tự giác;
4. Không khen con vì sợ con kiêu ngạo;
5. Thích so sánh, luôn miệng nói: "Con xem con nhà...";
6. Thích trút giận lên đầu con;
7. Thỏa mãn yêu cầu của con có điều kiện;
8. Hứa mà không làm;
9. Hay cấm con cái làm điều chúng thích;
10. Lơ là việc giáo dục phẩm chất của con cái.

TRUNG THU

Qua một ngày mất một ngày...

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Read more...

Những nẻo đường Việt Nam


Chị em đi qua cây cầu này phải coi chừng đó nghe! Ghê quá,kiểm tra lại....

"Các nước có IQ cao đều làm đường sắt cao tốc"



Trần Tiến Cảnh (Hà Nam), Đại biểu Quốc hội: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm… Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây”.
Chắc cú 100%, chú Nghị gật này lộn giữa "Đường sắt cao tốc" với "Hệ thống Tàu điện ngầm". Ở nước ngoài có trẻ em nào đi học, bà mẹ đi làm mà sử dụng đường sắt cao tốc không nhỉ(?). Bó chân luôn.
Cụ Nguyễn Khuyến khóc than: "Xin lỗi chịu không nổi, tôi không phải là đồng hương của chú này..."

Tại sao như vậy?

Tình Ca, Phạm Duy:
Những nẻo đường Việt Nam, Thanh Bình Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: “Nước ta có 83 triệu người, đứng thứ 13 trong 200 nước trên thế giới, kể cả Việt kiều là 87 triệu người.Như vậy chắc chắn không phải là nước nhỏ. Chúng ta có một lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã đánh bại chiến tranh xâm lược của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Chắc chắn không phải là nước yếu. Thế hệ trẻ Việt Nam vứt vào môi trường đại học nào ở nước ngoài đều học giỏi và rất nhiều người gốc Việt đang giữ các trọng trách tại các trung tâm khoa học và công nghệ tiên tiến ở các nước phát triển. Chắc chắn trí tuệ dân mình chẳng chịu thua ai khi có điều kiện phát huy. Nhưng chúng ta là nước nghèo và kém phát triển so với rất nhiều nước trên thế giới”. Cuối cùng câu hỏi được đặt ra là: Tại sao như vậy? Mong rằng hai ba mươi năm nữa, những quan chức, những vị lãnh đạo đầu đã bạc ngồi ở quán cà phê bên Hồ Hoàn Kiếm trò chuyện mãi về những ngày mà thời trung niên của họ đã hết lòng vì nước vì dân nên Việt Nam đã vượt qua cái bẫy của nước thu nhập trung bình, chen chân được vào hàng ngũ những nước giàu mạnh trên thế giới.

Đà Nẵng tôi yêu

Nghĩ từ DIFC 2010!

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng 2010 (Danang International Fireworks Competition - DIFC) vừa được tổ chức thành công hết sức tốt đẹp, bất chấp cái se lạnh trong đêm đầu tiên và những hạt mưa, cái rét làm xao xuyến lòng người và suýt nữa làm hỏng bữa đại tiệc về màu sắc và âm thanh độc đáo. Cái còn lại là suy ngẫm về DIFC với những giá trị, ý nghĩa, tác động cho Đà Nẵng nói riêng; về cách đi, cách làm cho cả nước nói chung…

Read more...

GS Hoàng Tụy: Giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền mà vì quản lý kém

...
Trong giáo dục, khoa học có những vấn đề mà tranh luận cả ngày cũng không kết luận nổi, nếu vốn hiểu biết và vốn văn hóa phổ quát quá khác nhau. Cho nên cần, rất cần chờ đợi và lắng nghe nhau, song trước hết phải được thẳng thắn trao đổi ý kiến.

Read more...

VUI QUÁ!

Những hình ảnh của anh em Ron & Rooney về nhà "Nội" chơi.
Quậy quá chừng!

Read more...

TỨ QUÍ

Hôm nay, soạn các bức ảnh cũ thấy bức ảnh làm mình nhớ về những ký ức hồi còn nhỏ, mặc dầu không được logich lắm nhưng nó cũng cho mình nhớ đến rất nhiều kỷ niệm đẹp....

Sinh nhật RON 5 tuổi

Noel 2010

Vui chơi Noel 2009 của anh em Ron & Rooney

Read more...

THÔI NÔI ROONEY

Hình ảnh thôi noi "chú Rooney",quậy ác!!!

Read more...

PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG MỸ THỨ 44: OBAMA

Tôi xin cảm ơn Tổng Thống Bush về những cống hiến của Ngài cho đất nước, về sự hào phóng và tinh thần cộng tác của Ngài trong quá trình chuyển giao này.

Read more...