LET IT BE!

Vẽ đẹp thật sự nằm ngay chính ở trái tim bạn.

LET IT BE...

Cuộc sống với bao bộn bề, lo toan đã cuốn hút chúng ta rơi vào vòng xoáy của nó. Có những việc vì những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống mà khiến chúng ta phải hành động không đúng với ước muốn của chúng ta và rồi chính hành động đó có thể làm đau lòng một ai đó.

Giật mình nghĩ lại, ước gì ta có cơ hội để có sự thay đổi!

Bất chợt, ta sẽ đối diện với chính ta, trở về với bản ngã vốn có, để rồi suy nghĩ rất nhiều về chính bản thân; về người thân; về bạn bè; về xã hội...

Chính lúc đó là một khoảng lặng tuyệt vời mà cuộc sống mang lại, một khoảng riêng với một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ, để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống trước mắt...



LET IT BE: Ra đời không nằm ngoài mục đích đó.

LET IT BE: Một khoảng lặng cần sự chia sẻ.

LET IT BE: Tuyệt đối tôn trọng "NHỮNG KHÁC BIỆT".

LET IT BE: Cầu mong cho mọi người Sức khoẻ - Hạnh phúc!

Giải khăn sô cho Huế - Phần 1

Comments

Fear of Death vivu Friday, August 24, 2007 6:02:55 AM

Chào mọi người

Mai Huyền Hàtoilaha Tuesday, December 18, 2007 6:07:13 AM

em chào bác Hiếu. rất vui được làm quen với bác

HIẾU NGHĨATRUNGHIEUDNG1 Wednesday, December 19, 2007 8:38:07 AM

Mình cũng vậy! Rất vui được làm quen với bạn.

Nhưng mình lại không hiểu tại sao bạn lại "Muốn nổi loạn"?

hungconcon Saturday, December 22, 2007 3:27:49 PM

Bác hiếu này ở đâu vậy nhỉ, có phải ở Đà Nẵng không, nếu phải, trả lời giúp tôi một câu vào blog của hungconcon nhé
http://my.opera.com/hungconcon
Cảm ơn !.
Tôi thấy bác Hiếu post bài cũng được phết, trong trang x-cafevn.org nói đến kiều bào ta ơ nước ngoài ủng hộ tinh thần mạnh lắm lắm, xem biểu tình rừng rực ở mỹ, pháp, ở balan...rất hoành tráng

langtucodonmyphuongmai Wednesday, January 30, 2008 6:56:38 AM

chúc bạn và gia đình đón tết vui vẻ nha:cheers: cheers

Hiếu Trầnhieutran242tht Thursday, February 28, 2008 4:19:42 AM

chào bác hiếu, bác làm thế nào mà "Lời giới thiệu" nhấp
nháy hay vậy, có thể chỉ giúp ko? thank trc nha!!

You are my precious Flowermeocondautron Friday, April 18, 2008 9:42:04 AM

ui, blog cua ban trinh bay nhung van de rong va kho hieu wa. De de cho minh hieu zoi. Ma ne, ban chi minh lam theme cho blog opera duoc hem??? Theme cua ban dep wa

Kevinkevinkevin Thursday, May 22, 2008 5:48:01 AM

Dieu dau tien muon noi la tam hinh rat dep.

You are my precious Flowermeocondautron Thursday, May 22, 2008 6:31:53 AM

hinh nhu thay doi de tai roi

THANG32Kthang32k Friday, October 24, 2008 6:09:54 PM

tấm hình tuyệt quá ka........ka.........

Unregistered user Monday, January 11, 2010 5:38:20 PM

misslonely writes: BLOg rat an tuong , tiec la k co nhieu tgan de doc het , hi vong con co dip tro lai tham blog , cho hoi chu nhan cua blog nay bao nheiu tuoi de co the tien xung ho k a?

HIẾU NGHĨATRUNGHIEUDNG1 Thursday, January 14, 2010 9:21:55 AM

Cảm ơn Misslonely thật nhiều vì đã ghé thăm và có lời động viên!
Rất mong nhận được quan tâm của Misslonely thêm nhiều... rất nhiều lần nữa.
Mình năm nay 37 tuổi, còn bạn?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.