He's breaking the rules. Good news. A ha
Friday, 22. May 2009, 10:23:28
Nhé, về đồ chơi í mà, chúng mình chỉ được mua vào những dịp rất đặc biệt thôi, ai cũng biết cả rồi. Ấy thế mà tuần trước, không phải năm mới, cũng chẳng nhân dịp sinh nhật một ai, bố lại mua cho anh em mình một đàn các loại động vật hoang dã. Thích thế cơ chứ.
Thực ra lúc ấy, mình còn liếc thấy chú khủng long ở bên cạnh nữa cơ và đã reo lên thật to. Nhưng với lý do ‘các con rất ngoan’ của bố, mình tự nhủ hẵng cứ từ từ, quá đà tất sẽ hỏng việc. Chọn hổ, báo, sư tử, gấu, voi, ngựa vằn… xong mình không quên nhắc bố lần tới khi chúng mình rất ngoan, sẽ mua mấy con thú thời tiền sử kia. Bố gật đầu cái rụp.
Ô, ra là bây giờ rất ngoan cũng được tính nữa các bạn ạ. Chời, mất công mình cứ chờ tết với sinh nhật không à. Gì chứ rất ngoan dễ ẹt.
Khà khà. Bố mình tưởng ‘gì’ lắm cơ, hóa ra cũng … linh động phết. Yêu bố cá!



Thực ra lúc ấy, mình còn liếc thấy chú khủng long ở bên cạnh nữa cơ và đã reo lên thật to. Nhưng với lý do ‘các con rất ngoan’ của bố, mình tự nhủ hẵng cứ từ từ, quá đà tất sẽ hỏng việc. Chọn hổ, báo, sư tử, gấu, voi, ngựa vằn… xong mình không quên nhắc bố lần tới khi chúng mình rất ngoan, sẽ mua mấy con thú thời tiền sử kia. Bố gật đầu cái rụp.
Ô, ra là bây giờ rất ngoan cũng được tính nữa các bạn ạ. Chời, mất công mình cứ chờ tết với sinh nhật không à. Gì chứ rất ngoan dễ ẹt.
Khà khà. Bố mình tưởng ‘gì’ lắm cơ, hóa ra cũng … linh động phết. Yêu bố cá!











Hoikun # 22. May 2009, 10:31
Tóc mượt thế, quảng cáo thay em Hà Hồ đi thôi.
Lam # 22. May 2009, 12:42
Tư Tình-Chung Tình # 22. May 2009, 13:22
Ối Lem ơi đấy là vừa hao khối ra rồi á. Đợt trước bụ lắm cơ
Hoikun # 22. May 2009, 13:33
Các cụ nhà ta nói rồi bố mình ơi "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", cho nên là...
Lem: Ồi, mới được bên văn phòng chính phủ phong danh hiệu Ba Đảm đấy, mình không biết ư. Nghe nói tặng cho cái niêu niếc ra vấn đề lắm.
Tư Tình-Chung Tình # 22. May 2009, 13:40
Hoikun # 22. May 2009, 13:44
Thế đã ráo nước chưa?