Skip navigation.

25 phút và 274 cú chớp máy ...

Luôn tận dụng mọi cơ hội để làm nũng mẹ, cậu bé ấy nước mắt ngắn dài đấy rồi lại líu lo hát; mếu máo mè nheo đấy rồi lại tíu tít cười. Nhiều lúc giận lắm và nhiều khi cũng yêu lắm

Bữa tối hôm nay của cậu bé bắt đầu với hai hàng nước mắt vô cùng thương tâm. Là vì cậu đòi cầm chơi máy ảnh khi ăn và mẹ tất nhiên là không đồng ý.

Ngay từ những ngày đầu, đồ chơi, tivi, quảng cáo, thậm chí cả đôi lời nựng nọt, dỗ dành … đã không là những công cụ hỗ trợ trong bữa ăn của cậu. Giờ ăn, nghĩa là ngồi ngay ngắn trên highchair, không đi lại, không bế ẵm, không trò mua vui. Cậu đã rất quen, đã rất hiểu. Tuy nhiên cậu có một sai lầm cố hữu là đã tận dụng tối đa lòng kiên nhẫn cùng sự dịu dàng (vốn rất ít ỏi) của mẹ và đôi lúc phớt lờ sự nghiêm khắc của bố. Vậy đấy. Vậy mới nên câu chuyện về 274 cú chớp máy…

Chuyện rằng…

Bữa tối hôm nay của cậu bé bắt đầu với hai hàng nước mắt vô cùng thương tâm. Là vì cậu đòi cầm chơi máy ảnh khi ăn và mẹ tất nhiên là không đồng ý. Cậu khóc. Cậu hét xin mẹ cầm máy ảnh. Không được. Cậu gào to ‘mẹ bỏ cái thói ấy đi’ :cry:

Dịu Dàng và Kiên Nhẫn được gọi tới và ngay lập tức ra sức thuyết phục, tận tình giải thích. Sau độ năm lần cố gắng, trước một cậu bé với cơn hờn dỗi đang lên ngùn ngụt, Dịu Dàng thở dài quay lưng bước nhanh, Kiên Nhẫn nán lại thêm một chút, rồi cũng buồn bã lắc đầu đi mất :frown:

Tức Giận lúc này ào tới với gương mặt cau có, lạnh lùng báo hiệu hoặc là quát tháo ỏm tỏi, hoặc là phạt đứng góc nhà, hay tệ hơn là đưa cậu bé lên tầng, trịnh trọng mời cậu nằm sấp xuống, tuyên bố qua lý do và vụt cho một cái quắn mông lại.

10 giây hội ý với Tức Giận… mẹ quyết định mời Phớt Lờ tới.

Tất nhiên với Phớt Lờ thì mọi cố gắng kêu gào của cậu bé không có ý nghĩa gì hết. Phớt Lờ thả một cái nhìn dửng dưng về phía cậu, từ tốn nhặt chiếc máy ảnh lên, đặt chế độ chụp liên tục và bấm máy.



Đèn flash chíu chíu.

Phớt Lờ tỉnh bơ, bình thản để mặc cậu bé với nước mắt lã chã, thỉnh thoảng ho ọe vì la hét. Không xi-nhê!

Vài phút sau, chừng như đã chán việc vật vã kêu gào, cậu bé nín thinh, nhìn Phớt Lờ cầu hòa :D. Tới lúc này thì Phớt Lờ tạm rời máy ảnh nhường chỗ cho Bình Tĩnh và Nghiêm Khắc. Bình Tĩnh lấy khăn ướt, rót cho cậu bé một cốc nước rồi cùng với Nghiêm Khắc nhẹ nhàng, rành rọt nhắc lại quy tắc cũ kỹ của bố mẹ cậu bé đặt ra. Chấp nhận vô điều kiện, và ngay lập tức, cậu bé lí lắc nói cười, hát inh ỏi bài hát cậu tự chế tác:

“Tư Thiết Long là Tư Thiết Long
Chăm đánh Long cười trông mới Long
Răng với tóc là góc bố Tư Long
Răng có đẹp thì cười mới Long
Cười Long!!!”

:clown: :faint:

(Mấy ngày trước, cậu chỉ chế tác đơn sơ thế này

“Tư Thiết ơi là Tư Thiết ơi
Chăm đánh răng cười trông mới tươi
Răng với tóc là góc bố Tư Long
Răng có đẹp thì cười mới tươi
Cười tươi!!!” )

...Không thấy Bình Tĩnh và Nghiêm Khắc bên cậu nữa. Chỉ thấy gương mặt của Vui Vẻ, nghe tiếng Vui Vẻ cười hi ha, hí hoét hát cùng cậu bé.

Bữa tối kết thúc.

Giai điệu “… đánh Long, cười trông mới Long … cười Long! cười Long!…” ríu rít theo lên tận phòng ngủ

Đèn flash vẫn chíu chíu...:heart:

Chung Tinh - Top VietnamIdolQuà tặng tháng 9. Trong tay biển

Comments

concobebe 18. September 2007, 03:19

Giời ơi viết tiếp đi chứ, để mẹ Cò Hĩm đau tim quá thế này hả giời.

Đọc xong suýt thì nhảy lên bàn đẻ vì đau bụng quá :D

"mẹ bỏ cái thói ấy đi" =)) =))=)) =))

TTCT 18. September 2007, 03:28

Opera lỗi be bét, dất quyết là không update post cho nhà Tình.
Nếu xem bằng trình duyệt Opera thì cái entry này vẫn trống trơn cơ iem ạ.

Tình dạo này láo thế đấy :frown:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31