Saturday, 30. June 2007, 06:47:34
10 tháng tuổi, lần đầu tiên tớ biết thế nào là PHIM HOẠT HÌNH

. Và bộ phim đầu tiên khi ấy là "Finding Nemo". Tớ xem là mê liền

. Hồi đó, cứ cách mấy ngày lại thấy mẹ vừa xăm xái bật cái này, chỉnh cái kia vừa nói với tớ 'chúng mình xem Finding Nemo nhé'. Mặc dù mấy ngày mới được xem một lần và mặc dù mỗi lần mẹ chỉ cho tớ xem tối đa là 10 phút nhưng với tớ vậy là ngon rồi (vì thật ra tớ cũng không thể tập trung lâu hơn thế

)
Lần đầu (tháng 11 năm 2005), tớ thấy trò giải trí này là lạ nhưng khá hấp dẫn. Hơn tháng sau thì tớ bắt đầu mê. Nửa năm tiếp theo, tớ càng xem càng say. Và bây giờ tớ không thể rời màn hình lấy một giây. Xem hết phim tớ còn làm bộ khóc lăn lộn hòng ra đòn tâm lý với mẹ nữa cơ. Ô nhưng mà khóc lóc có vẻ không mang lại kết quả như mong đợi. (Sao thế nhỉ, tớ có sai sót gì trong chiến thuật chăng

).

Finding Nemo hấp dẫn không chỉ mình tớ, này nhé:
Mẹ: phụ trách khâu 'lồng tiếng' cho phim
- Nemo, bố dặn khi xì xì thì phải vào 'to lép'!
- Nemo, trước khi ra khỏi nhà, con phải nhìn xem có xe máy không đã nhé!
- Nemo, Nemo không nghe lời bố mẹ thì sao nhỉ?
Tớ thì khoái cá mập Bruce nhất. Mỗi khi bố/mẹ gà bài cho tớ tự giới thiệu tên mình, tớ toàn nói: 'I'm cá mập'

Bố cũng hào hứng với bộ phim chẳng kém gì tớ. Sẽ luôn thấy bố đồng thanh với Bruce, Anchor và Chum (3 chú cá mập trong phim) trong đoạn thoại này:
"I am a nice shark
Not a mindless eating machine
If I am to change this image
I first change myself
Fish are friend not food"
Một hay hai lần gì đó, tớ được đã đời xem từ đầu đến cuối phim. Ấy là khi mẹ mải mê với cái máy tính và không muốn bị tớ quậy phá. Thế thôi nhưng cũng đủ để tớ nắm bắt kha khá nội dung câu chuyện. Tuy nhiên có một cảnh phim luôn kiến bố cười ha hả

. Đó là cảnh cá Kathy hét lên ầm ĩ: 'Oh my gosh! Nemo's swimming out to sea!'. Bố giới thiệu Kathy là bạn mẹ

.
Không cần tớ phải thắc mắc, mẹ có ngay câu trả lời là mẹ cũng như tớ thôi, không hiểu
(Liệu có nên hỏi bố vụ việc này được không nhỉ

)