Skip navigation.

Posts tagged with "Cuộc sống tươi đẹp"

Tư hương



Thật lâu rồi, mẹ mới gặp lại cảnh quê yên bình như thế.
Mạ non mới cấy, mượt mà, hồn nhiên như lũ trẻ con. Bọn trâu đeo mõ, sừng dài, bụng căng, đủng đỉnh bên ruộng lúa thì chẳng khác đám thanh niên làng tụm năm tụm bảy những ngày việc nông nhàn rỗi tí nào.

Đấy, nói lại nhớ một thời lạch cạch xe đạp đi học. Lướt giữa vi vút gió và hương lúa chín. Hít hà. Ừm!

Mẹ biết và tiếc là hai con sẽ không có nhiều cơ hội để yêu những cảnh đẹp, những sinh hoạt dân dã, bình dị chốn quê như thế.



Ta nhớ màu quê, khát gió quê,
Mây ơi! ngưng cánh đợi ta về;
Cho ta trông lại từng xanh thẳm,
Ngâm lại bài thơ: "Phương thảo thê..."
(Tư hương – Hồ Dzếnh)

Ta sẽ nhìn đời thật mới

Này, cái hôm mà nhà mình sang thăm ông trẻ í, vui nhờ. Hoàng làm bác lái tầu, nối theo là 3 cái toa. Rồng rắn, lắc lư.
Đồng bào, ai gặp cũng cười hắc hắc :D




aaaaaaaaĐôi mắt xanh non
aaaaaaaaCha xin của con,
Người đi trước xin của người sắp tới.
Biết chỗ đứng để nhìn cho thật mới
aaaaaaaaCuộc sống xanh non
aaaaaaaaMãi mãi tươi dòn.
(Xuân Diệu)

Tuổi thanh xuân vĩnh hằng

Có một ông tây bảo là “If you carry your childhood with you, you never become older”. Hì. Ông già nói đúng quá heng :D
Mình giờ mang theo đến mấy cái childhood. Hèn nào cứ chẻ mãi.

Forever young. Hehe

Đa tạ childhood :devil:




Một bí mật nhỏ tội lỗi

Nhiều khi cách cư xử, đòi hỏi của trẻ con nhà tôi rất khó chịu và dễ khiến tôi phát khùng. Ôi nhưng trẻ con mà. Trẻ con cần nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Còn tôi, không biết đến khi nào tôi mới biết ru ngọn lửa nóng nảy trong mình ngủ yên, hay xuất sắc hơn là khiến nó chết rụi đi luôn.
Có lẽ phải tu khéo lắm cơ ấy.

Nhiều khi tôi thể hiện sự giận dữ như thú hoang, sợ là trẻ con nhà tôi chợt cảm thấy bất an ngay trong ngôi nhà của mình í nhỉ. Trong những dòng nước mắt trẻ lăn dài kia, tôi từng đọc thấy trẻ đang lo lắng. Và có khi nào, từ ánh mắt ướt hoảng hốt ấy, tôi nhận ra trẻ đang thất vọng?
Tôi đã không biết hít một hơi thật sâu trước khi đối diện với chúng. Đã không biết lựa chọn bình tĩnh và dịu dàng. Nghĩa là tôi bất lực.

Nghe bảo có một bí mật nho nhỏ, nhưng rất tội lỗi đó là good mothers get angry. Và cáu giận cũng chỉ là phản ứng rất bình thường khi giới hạn của sự chấp nhận, thông cảm bị phá vỡ. Chà, cho dù đó là chân lý, cho dù vẫn xin lỗi trẻ con sau mỗi lần quát tháo um xùm, tôi cứ sẽ lưu lại trong chúng một hình ảnh tồi tệ.

Thế mà mơ mộng bốn năm con cơ đấy. Tôi ơi là tôi!

He's breaking the rules. Good news. A ha

Nhé, về đồ chơi í mà, chúng mình chỉ được mua vào những dịp rất đặc biệt thôi, ai cũng biết cả rồi. Ấy thế mà tuần trước, không phải năm mới, cũng chẳng nhân dịp sinh nhật một ai, bố lại mua cho anh em mình một đàn các loại động vật hoang dã. Thích thế cơ chứ.
Thực ra lúc ấy, mình còn liếc thấy chú khủng long ở bên cạnh nữa cơ và đã reo lên thật to. Nhưng với lý do ‘các con rất ngoan’ của bố, mình tự nhủ hẵng cứ từ từ, quá đà tất sẽ hỏng việc. Chọn hổ, báo, sư tử, gấu, voi, ngựa vằn… xong mình không quên nhắc bố lần tới khi chúng mình rất ngoan, sẽ mua mấy con thú thời tiền sử kia. Bố gật đầu cái rụp.

Ô, ra là bây giờ rất ngoan cũng được tính nữa các bạn ạ. Chời, mất công mình cứ chờ tết với sinh nhật không à. Gì chứ rất ngoan dễ ẹt.

Khà khà. Bố mình tưởng ‘gì’ lắm cơ, hóa ra cũng … linh động phết. Yêu bố cá!








December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31