Ái tình



À, ra là nếu tình yêu mà đưa đường dẫn lối thì chuẩn không cần chỉnh nhé. Đoạn đường hơn 3 cây số từ nhà anh tới cái điểm mà anh mê đắm qua độ dăm lần quẹo, anh chạ lẫn cái quẹo nào. Anh ngồi sau, rành rọt chỉ cho bố anh đường đi lối lại, một số tên phố cứ là vanh vách. Nghe rất gì và này nọ bigsmile

À, ra là nếu tình yêu mà say sưa quá thì ngồi bốc cát ở biển cũng được hiểu thành xây tháp nhé. Anh thế là được uốn éo hát ca vì nháy mắt đã dựng xong đến 3 cái; hoặc là gắt ỏm tỏi vì chỉ mới ngoảy mông đi xách được xô nước về mà cả 3 đã bị bàn chân gầy tàn nhẫn của thằng em chà đạp tan tành sad

Mà cũng hay. Em anh hồi nào tới giờ đi trên đường chỉ thích hát lẹt nềm dơ dốn óp dí âu pần sí, xong hét Mít tờ Luây. Mít tờ Luây (Let’s name the zone of the open sea. Mr. Ray. Mr. Ray). Ở với anh lâu ngày, em anh nay chỉ hoắng lên với Mây-li-a. Trước hát vô tư thế nào giờ réo gọi Mây-li-a vẫn hồn nhiên thế. Mất công bao người để í em anh.

Khà. Thế mới biết tấm chân tình của anh dễ nhiễm sang người khác quá đi. Đặc biệt khi người khác đó là em anh. Và đặc biệt khi đối tượng được yêu là những cô em quá đỗi hấp dẫn như Hanoi Tower và Meliá faint


Tôi có những hai vĩnh cửu. Hai con traiAll men are created equal

Comments

Mashenku Monday, June 8, 2009 6:01:28 PM

Hihi, đọc chuyện hai anh em lúc nào cô cũng thấy vui nhé. Iu hai anh em con nhìu!

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, June 9, 2009 1:31:17 AM

Ố bạn. Tối qua vừa khóc nhớ bạn xong. Thiêng nhể bigsmile

Mashenku Tuesday, June 9, 2009 4:35:21 AM

Dời ôi sao nhớ mà lại khóc hở?

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, June 9, 2009 5:07:24 AM

Đời thế mới hiểm. Ai mà ngờ có một ngày tớ lại bị hứng cái đau lòng cách đây gần chục năm của bạn chứ. Oa oa cry
Hôm nào rảnh trút cái tâm hự ná

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30